Theo một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-6-2010] Anh Tề Trường Ấn bị bắt giữ bất hợp pháp khi là một sinh viên tại Đại học Hắc Long Giang. Anh vừa mới 20 tuổi khi ĐCSTQ kết án anh 9 năm tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Anh Tề bị ngược đãi tàn nhẫn khi bị giam tại Nhà tù Hô Lan 9 năm qua. Ngày 2 tháng 6 năm 2010, bản án của anh đã kết thúc. Tuy nhiên, khi gia đình đến đón anh, họ được thông báo rằng anh đã bị gửi đến một trung tâm tẩy não bởi các viên chức từ Phòng 610 thành phố Ngũ Thường.

Anh Tề sống tại Tây Thành Tử ở thôn Hồng Kỳ, thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang. Anh bị tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Hô Lan. Từ một báo cáo trước đây đăng trên Minh Huệ ngày 10 tháng 5 năm 2007, công an Lưu Khải ở trại giam bộ phận số 1 của Khu nhà tù số 9 đã tra tấn năm học viên Pháp Luân Công, gồm có anh Tề và anh Trương Kiện. Ông ta đánh họ, biệt giam họ, còn ngược đãi họ. Ông ta cũng ra lệnh các tù nhân khác đánh đập và lăng mạ các học viên.

Anh Tề và anh Trương bị đưa đến văn phòng trại giam vào ngày 23 tháng 10 năm 2007, vì họ từ chối ký vào một tuyên bố bảo đảm. Lưu Khải và Trần Tử Lượng đã đấm và đá anh. Họ đã mở miệng anh ra và để lại hai vết sẹo trên trán anh. Sau khi họ đánh anh trong nửa giờ mà không có kết quả nào, họ bảo hai tù nhân chụp lấy tay anh Tề và anh Trương và in dấu vân tay họ vào các tuyên bố bảo đảm.

Nhà tù Hô Lan là một nhà tù an ninh cao, có 80%-90% tù nhân bị kết án tù giam hay bị hoãn tử hình. Từ năm 2001, nó trở thành một nơi để bức hại và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Hàng trăm học viên bị giam ở đó, và hầu hết bị tra tấn. Để đạt được chỉ tiêu “chuyển hóa”, các viên chức trại giam đã giảm bản án và tăng điểm để khuyến khích tù nhân tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các tù nhân khác đánh các học viên đầy ác ý, cấm họ ngủ, buộc họ đứng trong khoảng thời gian dài, đâm họ bằng những dụng cụ khác nhau, buộc họ đứng lâu trong nước, buộc họ đứng gần cửa sổ với quần áo ướt trong mùa đông, đưa họ vào phòng biệt giam, chỉ cấp cho họ một lượng nhỏ thức ăn, trói họ vào giường chết, và từ chối cho họ dùng nhà vệ sinh, Trong mục “giáo dục”, các học viên bị buộc xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Vì mục tiêu lợi nhuận, mọi người bị buộc lao động nặng nhọc mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 9 hay 10 giờ tối, hơn 14 tiếng một ngày.

Sau 9 năm trong tù, anh Tề Trường Ấn bị đưa đến Trung tâm tẩy não thành phố Ngũ Thường.

Giám đốc trại tẩy não tại thành phố Ngũ Thường là Phó Ngạn Xuân. Bên cạnh việc tra tấn thân thể các học viên Pháp Luân Công, ông ta âm mưu với cựu bí thư của Ủy ban tư pháp, Chu Hiến Phúc, tống tiền các học viên một khoản tiền lớn. Ông ta khoe khoang “Tôi là một tên côn đồ, tôi là một con thú” trong lúc tra tấn các học viên, và cũng buộc họ liên tục viết ba tuyên bố. Nếu một học viên từ chối hợp tác, anh hay cô ấy sẽ bị đấm đá và đặt lên “giường kéo căng”. Các học viên liên tục bị đá vào mặt bằng giày bốt, bị tát, bị buộc uống rượu, và bị sốc bằng các dùi cui điện. Nếu ai đó vẫn từ chối hợp tác, nhiều người sẽ chộp lấy tay tù nhân và in dấu vân tay của anh hay cô ấy vào “ba tuyên bố” đã được viết sẵn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/9/225102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/24/118136.html
Đăng ngày 08-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share