Theo một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2010] Học viên Pháp Luân Đại Pháp anh Trương Sùng Dược, ở thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án bất hợp pháp 10 năm tù giam. Anh hiện bị giam tại Khu số 6 Nhà tù Bàn Cẩm ở tỉnh Liêu Ninh. Sức khỏe của anh Trương đã xấu đi từ lúc anh bị đưa đến nhà tù. Khi cô Trương đến thăm chồng vào ngày 12 tháng 6 năm 2010, cô thấy anh rất yếu và gầy gò. Anh không thể đi vững. Với huyết áp cao 230 trên 140, anh đã bị chóng mặt liên tục. Cô Trương đã yêu cầu cho anh Trương được ở trong bệnh viện, nhưng chính quyền nhà tù nói rằng họ có thể cho phép chỉ khi anh Trương thừa nhận là đã làm những việc phạm tội.

Anh Trương Sùng Dược, 39 tuổi, ở thôn Quách Gia, xã Đại Trại, Hưng Thành, thành phố Hồ Lô Đảo. Anh tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và theo lời dạy “Chân – Thiện – Nhẫn”, và được kính trọng trong cộng đồng.

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2008, khi anh Trương vẫn đang nằm trên giường tại căn nhà mà anh thuê tại huyện Tuy Trung, thành phố Hồ Lô Đảo, thì nhiều công an từ Đội an ninh quốc gia Tuy Trung đã xông vào và bắt giữ anh. Họ gồm đội trưởng Lý Trường Hoa và Lưu Trung. Họ đã lấy đi nhiều tài sản cá nhân của anh Trương, gồm một máy tính và một máy in. Ba ngày sau, công an lại xông vào nhà anh Trương và lấy thêm nhiều đồ của anh, gồm một xe máy và vật liệu dùng để sản xuất tài liệu giảng sự thật.

Không ai được thông báo về nơi ở của anh Trương sau khi anh bị bắt. Gia đình anh chỉ biết được từ các nguồn khác nhau rằng anh đang bị giam tại Trại giam Tuy Trung. Sau đó, Tòa án Tuy Trung đã mở một phiên tòa bí mật để xét xử anh Trương và kết án anh 10 năm tù. Lúc đầu anh bị đưa đến Nhà tù Cẩm Châu, ba tháng sau thì bị đưa đến Nhà tù Bàn Cẩm.

Sức khỏe anh Trương đã xấu đi từ khi anh bị đưa đến nhà tù, huyết áp của anh đã lên đến 230. Khi biết rằng con trai đang trên bờ vực cái chết, người mẹ 73 tuổi của anh đến nhà tù cùng với cô Trương, trong cố gắng để gặp anh. Tuy nhiên, giám thị đã từ chối không cho gặp mặt với lý do là hai người không có thẻ nhận dạng được yêu cầu bởi nhà tù. Thêm vào đó, giám thị còn chối bỏ việc anh Trương bị huyết áp cao. Các giám thị cũng khẳng định cuộc gặp cuối cùng của cô Trương với chồng là không đúng với quy định của nhà tù, và họ cấm cô không được vào thăm chồng lần nào nữa. Điều đó cho thấy rằng anh Trương đã bị huyết áp cao trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, và anh đã khỏi bệnh sau khi tập Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/19/225632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/27/118191.html
Đăng ngày 06-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share