Tên: Điền Tỏa Hải
Giới tính: Nam
Tuổi: Chưa biết
Địa chỉ: Huyện Trấn Nguyên, tỉnh Cam Túc
Nghề nghiệp: Chưa biết
Ngày bị bắt gần nhất: May 2004
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Lan Châu
Thành phố: Lan Châu
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: Giam giữ, tra tấn, kềm hãm thể xác, còng tay và treo lên, lục soát nhà, tống tiền, đánh đập, kết án bất hợp pháp, lao động cưỡng bức, bức thực.

[MINH HUỆ 28-6-2010] Học viên Đại Pháp Điền Tỏa Hải, từ huyện Trấn Nguyên, tỉnh Cam Túc bị bắt vào tháng 5 năm 2004. Anh bị tra tấn tào bạo khi đang bị giữ tại đồn cảnh sát địa phương và sau khi bị giam 11 tháng, anh bị kết án bất hợp pháp bốn năm tại Nhà tù Lan Châu.

Bị tra tấn tàn bạo sau khi bị bắt

Tháng 5 năm 2004, sáu học viên Đại Pháp bị kết án, bị gửi đến các trại lao động hay trung tâm giam giữ, trong khi 10 học viên bị phạt.

Cuộc bức hại được điều khiển bởi Phòng 610 huyện và những lệnh được thực hiện bở Cục an ninh địa phương. Giám đốc Phòng 610 vẫn là Cẩu Quảng Triền và phó Cục an ninh địa phương là Lục Á Đông, người vẫn giữ vị trí đó. Lữ Chính Phẩm là trưởng Cục an ninh quốc gia.

Ngày 18 tháng 5 năm 2004, Điền Tỏa Hải bị bắt bởi cảnh sát trấn Lâm Kính khi đang trên đường về nhà từ khu chợ. Khi gia đình anh đến đồn cảnh sát và hỏi nơi anh ở, cảnh sát bảo họ tìm anh tại Cục anh ninh địa phương huyện.

Đêm đó, cảnh sát bắt đầu tra tấn anh Điền Tỏa Hải. Họ trước tiên tra tấn anh với “ghế hổ” và sau đó với phương thức được biết là “tứ mã phanh thây” (mỗi tay bị còng, sau đó bị trói với một dây thừng; dây thừng thì cũng bị cột vào mỗi mắt cá chân; bốn người giữ các dây thừng, kéo đến bốn phía và thân thể bị kéo căng xuống nền). Ngay lập tức anh bất tỉnh vì cơn đau cực độ và sau khi tỉnh dậy, anh thấy đang nằm trên nền nhà, không thể cử động.

Cảnh sát dùng thuốc là để đốt chân anh Điền, làm anh đập đầu mạnh xuống nền bê tông trong cơn đau. Sau đó anh bị chuyển đến Đồn cảnh sát huyện Trấn Nguyên, nơi anh bị treo lên bằng còng tay trong ba ngày đêm. Khi được thả ra, anh Điền mất cảm giác ở tay và họ sưng phồng, đen tía.

Lục soát nhà

Các viên chức cảnh sát liên quan trong vụ lục soát nhà của Điền Tỏa Hải là Lý Quốc Minh, Lữ Chính Phẩm từ Cục anh ninh quốc gia, huyện Trấn Nguyên, và cũng là bí thư đảng của thôn. Họ đảo lộn ngôi nhà, xé toạc mọi thứ, thậm chí tìm trong chuồng gà. Khi vợ anh Điền Tỏa Hải cố ngăn họ, họ ngược đãi thân thể cô cho đến khi cô bất tỉnh và bị đưa đến bệnh viện. Họ chiếm nhà từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối, lấy đi tài sản cá nhân như xe ba bánh, xe máy, điện thoại di động, chứng minh thư quốc tế của anh Điền, và bằng lái xe.

Anh Điền Tỏa Hải bị chuyển đến một trung tâm giam giữ vào ngày thứ ba và bị thẩm vấn nhiều lần. Một cảnh sát với tên là Đường làm ngực anh Điền bị thương, làm gãy xương sườn anh đến nổi anh thở và đi lại rất khó. Anh bị giữ trong Trung tâm giam giữ huyện Trấn Nguyên trong 11 tháng và sau đó bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Lan Châu.

Lao động cưỡng bức tại Nhà tù Lan Châu

Khi ở trong Nhà tù Lan Châu, Điền Tỏa Hải bị buộc lột hai túi lớn tỏi mỗi ngày. Nếu anh không thể hoàn thành, anh sẽ không được phép ngủ, vì vậy khi ánh đèn tắt lúc 10 giờ đêm, anh phải bóc dưới ánh đèn cầy. Thỉnh thoảng anh làm việc đến 2 giờ sáng và sau đó thức dậy lúc 4 giờ sáng để bắt đầu làm việc tiếp tục. Có hơn 30 người trong một xà lim, làm việc và sống, vì thế trong phòng mùi hôi và bọ chét khắp nơi. Người ta bị ép ngủ gần sát nhau, giống như cá mòi. Họ bị ép học thuộc lòng quy luật và nội quy của nhà tù. Một ngày anh Điền đang làm việc trong tư thế ngồi thiền và các lính canh ra lệnh các tù nhân đánh anh, làm lưng anh bị thương.

Sau một thời gian, anh Điền Tỏa Hải bị gửi đến Tiểu đội 3, nơi trưởng đội Lý Văn, phó đội Nhậm Hành Tuấn và Lưu Hiếu Quân còng tay anh hơn 24 giờ và cấm anh ngủ. Anh không được phép đi vệ sinh và các tù nhân sẽ lấy đi thức anh của anh và bất cứ vật dụng cá nhân nào.

Các lính canh treo anh Điền bằng còng tay nhiều lần. Anh hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Các lính canh đưa anh đến một phòng khác, còng tay anh vào một ống lò sưởi và sốc điện anh bằng dùi cui điện. Anh Điền bất tỉnh vì đau. Anh đầy vết phồng da, đầu chịu nhiều vết thương, bị chóng mặt, đi lại khó khăn và không thể điều khiển việc tiểu tiện. Các lính canh hăm dọa anh và bảo anh không kể với ai về cuộc tra tấn.

Để ngăn cuộc bức hại, anh Điền Tỏa Hải bắt đầu tuyệt thực, nhưng các lính canh bắt đầu bức thực anh tàn bạo. Họ cố tình làm đau thêm bằng cách đẩy ống ăn ra vào một cách bạo lực. Khi anh bất tỉnh, họ sẽ đánh thức anh và tiếp tục tra tấn. Sau đó, anh Điền bị đau bao tử trong một thời gian dài, và anh không thể ăn. Ngay khi anh cố ăn, anh sẽ nôn mửa.

Cuối cùng, vào tháng 5 năm 2008, sau bốn năm bị bức hại tàn bạo, anh Điền được thả ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/19/225637.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/28/118207.html
Đăng ngày 05-07-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share