[MINH HUỆ 20-06-2010] Trưa ngày 19-06, trước chuyến thăm của Tổng bí thư ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào, các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver và những người ủng hộ biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi Hồ Cẩm Đào chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng kêu gọi chính phủ Canada thể hiện sự không tán thành việc chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ, với trọng tâm  là cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2010-6-20-minghui-falun-gong-002649-0--ss.jpg

2010-6-20-minghui-falun-gong-002649-1--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver và những người ủng hộ biểu tình kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sau bài phát biểu từ Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, ông Bill Siksay, Chủ tịch tổ chức Những người bạn của Pháp Luân Công (Friends of Falun Gong), đưa ra một bài phát biểu để thể hiện sự đoàn kết của tổ chức với Pháp Luân Công. Hai học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc cũng đưa ra bản tường trình cá nhân của họ về cuộc bức hại và kêu gọi Thủ tướng Harper đưa ra vấn đề nhân quyền với ông Hồ Cẩm Đào trong hội nghị thượng đỉnh G20 ở Toronto vào tuần tới. Cuộc biểu tình đã thu hút sự quan tâm của nhiều người qua lại.

Bài phát biểu của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi Thủ tướng Chính phủ và các thành viên của Quốc hội gây sức ép với ông Hồ Cẩm Đào và chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả tất cả các học viên bị giam giữ, trong đó có 12 thành viên gia đình và người thân của công dân Canada. Bài phát biểu cũng kêu gọi chính phủ Canada công khai thảo luận về vấn đề nhân quyền với ĐCSTQ để giữ gìn những giá trị của người Canada.

Trong bài phát biểu đã được chuẩn bị của mình, ông Bill Siksay nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại hơn 10 năm và tinh thần không chịu khuất phục của họ đã truyền cảm hứng cho công chúng. Chúng tôi [Nhóm Những người bạn của Pháp Luân Công] cảm thấy rất vinh dự và tự hào được làm việc với họ. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra ở Trung Quốc, nơi mà con người đang bị giam cầm, tra tấn và giết hại vì niềm tin tín ngưỡng hay môn tập tinh thần của họ. Chúng tôi cũng rất quan tâm đến thân nhân người Canada gốc Trung Quốc địa phương mà đang bị giam giữ hay những người đã biến mất vì niềm tin Pháp Luân Công của họ. Hôm nay, Những người bạn của Pháp Luân Công Canada một lần nữa kêu gọi thủ tướng chính phủ đưa ra những vấn đề nhân quyền quan trọng này và những trường hợp cá nhân này tới ông Hồ Cẩm Đào trong hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới. Chúng tôi tin rằng Canada cần phải tỉnh táo đối với những vấn đề này và Ngài Thủ tướng Chính phủ sẽ công khai bày tỏ sự quan tâm  của chúng ta đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng kêu gọi ngài Thủ tướng Chính phủ nêu lên mối quan ngại của chúng tôi cho 12 thân nhân người Canada đang bị cầm tù tại Trung Quốc vì niềm tin của họ.

Học viên Kinh Thái đến từ Trung Quốc và cô đã chia sẻ những trải nghiệm của gia đình mình.” Mẹ tôi, anh trai, chị gái và anh rể, và tôi đều bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục vì niềm tin của chúng tôi vào Pháp Luân Công. Anh trai tôi vẫn bị giam trong một nhà tù ở thành phố Đại Liên và anh ấy bị bắt phải lao động nặng nhọc.

Vì niềm tin của họ, Kinh Thái và chị cô đã bị bắt giam nhiều lần và sau đó đã bị kết án 13 năm tù. Trong khi ở trong tù, cô đã đổ bệnh nặng và đã được tại ngoại để điều trị y tế. Cô đã may mắn trốn khỏi Trung Quốc và đã định cư ở Canada. Thật không may, bị kết án 10 năm tù, anh trai của cô đang phải lao động cưỡng bức ở Đại Liên. Mẹ cô đã bị sốc với dùi cui điện trong một trại lao động và do đó đã mất thị lực một bên mắt. Bà cũng bị gẫy nhiều chiếc răng. Anh rể của cô cũng bị tra tấn dã man trong một trại lao động.

Cô nói:” ĐCSTQ tiếp tục những tội ác của nó và tạo ra nhiều bi kịch  hơn. Bản chất tà ác của nó không bao giờ thay đổi. Tôn trọng quyền tự do, dân chủ và nhân quyền khiến Canada là một đất nước tuyệt vời. Tôi hy vọng Thủ tướng sẽ đưa ra vấn đề Pháp Luân Công với ông Hồ Cẩm Đào vào tuần tới trong hội nghị thượng đỉnh.

Học viên Nhiếp Ca là một bệnh nhân ung thư và đã mất cha mẹ và dì trong một tai nạn xe hơi chết người. Trong khi cảm thấy tuyệt vọng, cô đến với Pháp Luân Công và tìm thấy một cuộc đời mới. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã bị gián đoạn một lần nữa ngay sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Trong ba năm đầu của cuộc bức hại, từ năm 1999 đến năm 2001, cô đã bị bắt giam 4 lần và đã bị tra tấn. Sau đó cô chuyển đến Singapore để thăm con gái. Do sự bức hại ở nước ngoài của ĐCSTQ, cô đã liên tục bị sách nhiễu và bị buộc phải ra đi.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời tôi và dạy tôi làm một người tốt và tốt hơn. Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp sống theo nguyên lý của vũ trụ Chân, Thiện, và Nhẫn. Môn tập mang đến sự hòa thuận cho các gia đình và những lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên, một nhóm người tốt như vậy đang bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Hàng chục nghìn đứa trẻ đã mất đi cha mẹ của chúng, người cao niên đã bị mất con cái trưởng thành của họ… Nếu họ từ chối từ bỏ môn tập, người lớn bị buộc nghỉ việc, trẻ em bị đuổi khỏi trường, nam giới và phụ nữ bị buộc phải ly dị vợ hoặc chồng là học viên của họ. Sự tàn bạo của ĐCSTQ vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Sau cuộc biểu tình, để có thêm sự ủng hộ của công chúng thúc giục Thủ tướng Chính phủ đưa ra vấn đề Pháp Luân Công trong cuộc gặp với ông Hồ, các học viên đã thu thập chữ ký và phát các bưu thiếp trong thành phố.

Chiến dịch thu thập chữ ký đã bắt đầu vào tuần trước. Nhiều học viên nhận xét rằng họ đã nhận được một phản hồi rất tốt từ công chúng vì nhiều người đã biết về cuộc bức hại. Chỉ trong một giờ, một số học viên đã thu thập được hơn 30 chữ ký.

Học viên cô Trương cho biết:” Chúng tôi thu thập những chữ ký để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Chiến dịch cũng khơi dậy thiện tâm của nhiều người và giúp chính phủ Canada làm điều tốt cho người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/20/225721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/21/117973.html

Đăng ngày 30-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share