Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Miêu Lật

[MINH HUỆ 10-5-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Miêu Lật đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau trong suốt tháng 4 và tháng 5 vừa qua để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng đúng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên ở Miêu Lật, Đài Loan đã tổ chức các hoạt động tại Công viên Đầu Phần và Công viên Bác Ái vào ngày 12 tháng 4, tại Công viên Thân Tử và Sân vận động Uyển Lý vào ngày 19 tháng 4.

5c35f8cc7032db8b34a9d0310f6005b9.jpg

Các học viên tập trung tại Công viên Đầu Phần để chúc mừng sinh nhật lần thứ 69 của Sư phụ Lý

c7ecbf9875396ba2f597b0c6d4167f8b.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý tại Công viên Bác Ái

a1c5eb116f4196a38a18d08ec90e8dc6.jpg

Các học viên chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý tại Công viên Thân Tử ở Miêu Lật

4904e942a426e39fbde22fd8acce19db.jpg

Các học viên tập trung tại Sân vận động Uyển Lý để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, được truyền ra công chúng lần đầu tiên ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Do những lợi ích kỳ diệu về sức khỏe và đạo đức, Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và có hơn 100 triệu người theo học.

Để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền, các học viên đã lấy ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và hàng năm họ đều tổ chức các hoạt động để kỷ niệm ngày này, đồng thời chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Do dịch virus corona (thường gọi là virus Trung Cộng [Đảng Cộng sản Trung Quốc] vì chính quyền này ban đầu đã che đậy và đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh), các học viên ở Miêu Lật đã tuân thủ chính sách phòng dịch của chính phủ và tiến hành các hoạt động kỷ niệm trong nhiều ngày ở những địa điểm khác nhau.

Họ giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về việc ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện này như thế nào. Một số người biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhưng lại không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại môn tu luyện này. Các học viên đã giải thích rằng ĐCSTQ muốn thống trị Trung Quốc bằng lừa dối và bạo lực, điều này trái ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người kinh hoàng khi biết ĐCSTQ hậu thuẫn cho nạn thu hoạch tạng sống. Do dịch bệnh lan rộng trên toàn thế giới nên người dân thế giới ngày càng nhận thức được bản chất tà ác của ĐCSTQ.

2f39475d53b31c265b7f71f1f07d7908.jpg

8f0506b9f0b28f03b92268260300ead6.jpg

85120dae80a6783cfea24e57f6c2c2ba.jpg

a14ae9db586fa86d99dc384678bddccb.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

f9758655d127693a2492543efcfa0ef3.jpg

Người qua đường nhận bông hoa sen giấy gấp thủ công từ một học viên

Các học viên bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp

Bà Từ Uyển Phi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 17 năm. Trước khi bước vào tu luyện, bà phải sống nhờ vào thuốc. Bà thường bị đau bụng và dễ bị cảm lạnh. Sau đó bà được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn hai. Việc hóa trị khiến bà bị nôn mửa, sụt cân và cảm thấy rất yếu. Bà cảm thấy cuộc sống thật vô vọng và khổ cực.

Một hôm, một người bạn chia sẻ với bà rằng nhiều người đã có được sức khỏe tốt hơn sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và các lớp học đều miễn phí. Bà lập tức tìm và tham dự một hội thảo của Pháp Luân Đại Pháp.

Một tháng sau, khi bà quay lại bệnh biện để kiểm tra, bác sỹ nói với bà rằng các khối u đã biến mất. Bà đã cảm kích đến rớt nước mắt và hiểu rằng mình thật may mắn khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Kể từ đó, bà luôn khỏe mạnh.

2dc851d65ae3514cbabe243b9718bc61.jpg

Bà Từ Uyển Phi (ở giữa)

072ee867692f1e5e55133b0345069611.jpg

Trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

2c92df4d591bda1bb1db13dd272a8a73.jpg

Bà Hồng Tĩnh Mỹ

Ngay sau khi bà Hồng Tĩnh Mỹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Bà hành xử theo lời dạy của Sư phụ Lý và hướng nội tìm để loại bỏ những tư tưởng bất hảo và chấp trước của bản thân. Bà cảm thật thật tuyệt vời sau khi vượt qua được một quan nạn và bà hiểu rằng mình đã đề cao.

Bà luôn cố gắng để trở thành một người tốt hơn nữa. “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ”, bà Tĩnh Mỹ chia sẻ. “Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa trong tu luyện. Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ.”

f9e8d5939b282539b12ebe61450d5150.jpg

Bà Dương Nguyệt Lan, 70 tuổi

Trước khi bà Dương Nguyệt Lan bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, bà mắc các vấn đề về phụ khoa, hen suyễn, dị ứng, loét dạ dày và các vấn đề về thận. Bà đã phải tốn rất nhiều tiền để chữa trị mà cũng vô ích.

Bà hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và mọi bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà bước vào tu luyện. Vì hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt nên bà muốn chia sẻ với những người khác nữa. Vì thế, bà đã nỗ lực tham gia các hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà phát tặng tờ rơi cho người dân và du khách. Trong hơn 10 năm qua, bà cũng gọi điện thoại cho các cảnh sát, công tố viên và thẩm phán ở Trung Quốc để giảng thanh chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/10/405149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185034.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share