Bài viết của Thanh Hán, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2020] Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Gia Nghĩa và Vân Lâm, Đài Loan, đã tổ chức luyện công tập thể để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên cũng chụp ảnh tập thể để kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý. Họ bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ân từ bi cứu độ của Ngài.

3eb0718d642e9fde3089c5d08cad341a.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

566ef2c0dc078719c4f50018bbaed4f3.jpg

840b45c8cd75d685ea5c69a413389223.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Cả gia đình được thụ ích

56ff075c8aa73ac74fddc6d5d8c06e4d.jpg

Cô Từ Thiên Văn lập tức cảm thấy thân quen khi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

Cô Từ Thiên Văn cho biết: “Tôi trở nên hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem một chương trình vào năm 2004 kể về một vị giáo sư thực hành môn tu luyện này. Tôi đã nhờ chồng mình mua giúp cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

Cô Từ cho biết cô lập cảm thấy thân quen khi đọc cuốn sách. Cô nhớ lại: “Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong hai ngày. Tôi cảm thấy rất phấn chấn, vì đó chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm trong cả cuộc đời mình.” Ngay sau đó, cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ nhỏ, cô Từ thường bị đau dạ dày. Cô cho biết trong hơn một tháng sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn đau dạ dày của cô gia tăng và cô có phân đen. Tuy vậy, cô không hề lo lắng bởi cô biết Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho cô. Một ngày, khi cô luyện các bài công pháp, cô trải nghiệm được cảm giác nửa thân thì lạnh và nửa thân thì ấm. Sau một thời gian, thân thể cô đã được điều chỉnh và kể từ đó cô hoàn toàn khỏe mạnh.

Cô Từ sống cùng mẹ chồng. Là con dâu, cô không nói lại hay cãi lại khi mẹ chồng tức giận hay chửi mắng cô. Là một học viên, cô hành xử theo nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn và hướng nội mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra.

Vì tính khí của cô cải biến rất nhiều nên chồng cô cũng đã thay đổi và hiện đã ủng hộ việc tu luyện của cô. Chồng cô thậm chí còn giúp cô nấu bữa sáng. Mẹ chồng cô hiện đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối và bác sỹ cho biết bà chỉ có thể sống được ba tháng nữa. Cô Từ chăm sóc bà rất chu đáo.

Cô cho biết gần đây khi chị chồng cô đến thăm mẹ, thấy cô Từ chăm sóc bà thật tốt và nhìn bà khỏe mạnh, chị chồng cô rất biết ơn và thốt lên đầy cảm kích: “Thực đúng là khi một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà được thụ ích!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185006.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share