Theo Vương Mai

[MINH HUỆ 05-06-2010] Một trong những tác giả của cuốn sách Gặt hái Đẫm Máu, luật sư nổi tiếng người Canada, ông David Matas gần đây đã tham dự một buổi kí tặng sách. Ông cũng có một bài phát biểu trong đó phơi bày việc cắp mổ nội tạng sống ở Trung Quốc. Cuốn sách và bài phát biểu của ông đã tạo nên một sự khuấy động trong tâm khán giả và độc giả.

2010-6-4-minghui-falun-gong-201551-0--ss.jpg

Ông Matas đang thuyết trình

Buổi kí tặng sách được tổ chức tại một thư viện công cộng ở thành phố Vancouver vào tối ngày 2 tháng 6 năm 2010. Có nhiều người dân địa phương đã tham dự. Ông Matas đã đưa ra lí do về cuộc điều tra độc lập mà ông và ông David Kilgour đã thực hiện, cũng như cả quá trình điều tra và kết luận.

2010-6-4-minghui-falun-gong-201551-1--ss.jpg

Ông Matas kí sách cho các độc giả

Ông Matas nói rằng ông và ông Kilgour được Liên minh điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công yêu cầu thực hiện một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bởi ĐCSTQ (CCP). Ban đầu họ đã không tin việc thu hoạch nội tạng sống đã xảy ra ở nơi đó, nhưng họ đã thay đổi quan điểm trong quá trình điều tra.

Ông Matas đã chỉ ra rằng cấy ghép nội tạng là một nguồn tài chính quan trọng đối với hệ thống y tế của ĐCSTQ. Thời gian chờ để cấy ghép nội tạng chỉ là một vài ngày ở Trung Quốc, nhưng có thể là từ nhiều tháng đến vài năm ở các nước khác. Điều đó nghĩa là có một số lượng lớn những người không tự nguyện cung cấp nội tạng và những người đang bị giết vì các nhu cầu của bệnh nhân. Có một sự khác biệt lớn giữa số lượng các tử tù Trung Quốc và số ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Nội tạng không đến từ những người hiến tặng, mà đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói rằng sau nhiều kêu gọi không ngừng nghỉ, đã có nhiều thay đổi trên toàn thế giới. Ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng phải thừa nhận những nội tạng được cấy ghép là từ các tù nhân bị giam giữ, lập ra những điều luật về việc cấy ghép nội tạng và giới hạn người nước ngoài đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.

Ví dụ, Israel đã thông qua một dự luật cấm bán nội tạng và ngừng cung cấp bảo hiểm y tế cho những cá nhân được cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Đài Loan từ chối các chuyến viếng thăm của các bác sĩ Trung Quốc mà đã tham gia cấy ghép nội tạng. Ở Úc, các bệnh viện cấy ghép nội tạng lớn ở Queensland không còn đào tạo cho các bác sĩ Trung Quốc. Tại Bỉ và Canada, nhiều người đề nghị cấm việc du lịch cấy ghép nội tạng.

Ông Matas đã kêu gọi chấm dứt việc đàn áp Pháp Luân Công, đó là giải pháp trực tiếp để chấm dứt tội ác của việc gặt hái nội tạng sống. Các học viên Pháp Luân Công là vô tội và không nên bị bức hại. Hệ thống lao động cưỡng bức ở Trung Quốc phải bị hủy bỏ. Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt việc gặt hái nội tạng từ các tù nhân.

Bà Dev Horton, một khán giả, là người đầu tiên được ông Matas kí tặng. Bà nói rằng bà khâm phục ông Matas và mọi người đều tin ông. Bà Horton nói rằng bà có thể tặng lại cuốn sách cho thư viện sau khi đọc xong và hi vọng rằng có nhiều người hơn nữa sẽ đọc nó.

Ông Giang từ Trung Quốc chú ý tới tình trạng dân chủ ở Trung Quốc. Ông nói, “ ĐCSTQ không có đạo đức và có thể phạm bất kì tội ác nào”

Một khán giả khác, ông Edward, là người cuối cùng rời khỏi buổi kí sách. Ông đã rất bất bình về việc thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc, “ Việc một chính phủ thu hoạch nội tạng sống từ người dân vì món lời béo bở là một tội ác! Tôi đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhưng tôi đã không biết có nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giết trong lúc bị giam cầm vì lợi nhuận và vì mục đích chữa bệnh. Điều đó thật ghê tởm. ĐCSTQ là một tổ chức tội ác”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/5/224887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/13/117822.html
Đăng ngày 18-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share