Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 07-05-2020] Trong hai ngày 2 và 3 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đào Viên đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Hồ Thạch Môn và Công viên Trung Chính ở Trung Lịch.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, cũng đúng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các hoạt động khác nhau để bày tỏ sự tôn kính và lòng biết ơn của mình.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Các học viên ở Đào Viên đã tổ chức một số sự kiện cộng đồng, gồm có trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tổ chức một buổi diễn hợp xướng để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ Lý Hồng Chí.

d8a1f8816e72ab8fd27e484eaa58c63f.jpg

Các học viên tập trung để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại điểm du lịch Hồ Thạch Môn ở Đào Viên vào ngày 2 tháng 5 năm 2020

5f36f82a1766ec073d935411f78c8382.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Công viên Trung Chính ở Trung Lịch, Đào Viên, vào ngày 3 tháng 5 năm 2020

7d8a1ad966ed456efb4dc6d2c21af655.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại điểm du lịch Hồ Thạch Môn

Các học viên chia sẻ câu chuyện của mình

6369cbffc749066b5af59b7323170efb.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Lưu Minh Huy

Ông Lưu Minh Huy cho biết lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là qua đài phát thanh trong khi ông đang lái xe đi làm vào một ngày năm 2004. Bản tin cho biết chính quyền cộng sản Trung Quốc đang bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông trở nên hiếu kỳ và quyết định tìm hiểu thêm về Đại Pháp.

Ông đã nhận được một cuốn tài liệu nhỏ và rất ấn tượng khi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện được hơn 100 triệu người trên toàn thế giới theo học. Ông bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Lưu miêu tả lại cảm nhận của mình: “Tôi thực sự xúc động. Cuốn sách đọc dễ hiểu, mà nội hàm lại thật thâm sâu.” Ông đã tìm được một điểm luyện công ở địa phương và học các bài công pháp, từ đó ông bắt đầu bước trên con đường phản bổn quy chân của mình.

Môn tu luyện giúp đã giúp ông cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính của mình. Với vai trò là người giám sát trong đơn vị công tác của mình, ông nghiêm khắc và thường ra lệnh cho các cấp dưới xung quanh mình. Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp dạy rằng cần có tâm từ bi, do đó, ông đã thay đổi thái độ của mình.

“Sau khi tôi thay đổi, cả nhóm của tôi cũng trở nên hòa hợp hơn”, ông Lưu chia sẻ.

7ca7c5e57d28fbf4972e2a493e3c5fbd.jpg

Học viên Thái Chấn Đông cùng vợ

Vợ ông Thái Chấn Đông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn một thập kỷ. Ông Thái cho biết khi vợ ông bật ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý thì ông cũng chỉ là theo đó mà nghe, vậy mà ông thấy mình cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Cách đây bốn năm, ông đã quyết định cũng bước vào tu luyện.

Ông chia sẻ trải nghiệm của mình: “Tôi chán nản trong công việc của mình và nhiều lần đã nghĩ đến việc tự tử. Sư phụ đã thông qua người khác để can ngăn tôi. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một thời gian khá lâu, tôi vẫn không thể ngồi thiền ở tư thế song bàn được. Một hôm tôi tự nhủ trong tâm mình: “Sư phụ, xin hãy giúp con. Con muốn ngồi song bàn”. Lập tức, tôi đã có thể vắt cả hai chân lên ngồi song bàn.

6d3e30d59e9583fa08ee20a0f1d36ef2.jpg

Học viên Lữ Uyển Luân

Cô Lữ Uyển Luân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ của mình khi cô còn học mẫu giáo. Hiện giờ cô đã tốt nghiệp đại học và có việc làm, cô cảm thấy vô cùng may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Con kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Điều hạnh phúc nhất và may mắn nhất trong cuộc đời con đó chính là được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Trâu Bảo Châu đã hồi phục được sức khỏe và từ đó đến nay cô luôn khỏe mạnh. Từ năm 2010, cô thường xuyên sang Hồng Kông để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc đại lục về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng tình nguyện đến các điểm thu hút khách du lịch ở địa phương để giảng chân tướng.

Do đại dịch virus corona, du khách Trung Quốc đã ngừng đến Đài Loan, vì vậy hiện tại cô gọi điện thoại về Trung Quốc. Cô sẽ nói với bất cứ ai nhấc máy rằng: “Bạn là một người tốt. Đại dịch này không phải là ngẫu nhiên.” Sau đó cô nói với họ rằng nhiều người cảm nhận được phúc báo sau khi khắc ghi chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Nancy và Sam là một cặp vợ chồng trẻ vừa từ New York đến. Nancy đến từ Trung Quốc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Sau đó cô chuyển sang New York và tại đó cô gặp và cưới Sam, một học viên Đài Loan.

“Người dân ở cả hai bên bờ eo biển đều thiện lương. Trung Quốc thì do đảng cộng sản độc tài cầm quyền nhưng người dân ở đất nước Đài Loan dân chủ này có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người dân ở Đài Loan thực sự được hưởng một cuộc sống hạnh phúc”, cô Nancy cho biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/13/184732.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share