Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 10-05-2020] Ngày 9 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Vườn Hoàng gia ở Stockholm để kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh nhật lần thứ 69 của Sư phụ Lý.

Hôm đó là một ngày đẹp trời và công viên ngập tràn hoa tulip nở. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, dựng các bảng trưng bày với thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Họ cũng trò chuyện với du khách về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước nước này hậu thuẫn.

11388dc662a3f87ea21ac12a2e0348d4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Vườn Hoàng gia Stockholm vào hôm mùng 9 tháng 5

d94e21c3287ef57d1b5424b6d299555f.jpg

Trò chuyện với du khách về Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn

037e60c51f7964046964aec3adb337b3.jpg

Mọi người đọc thông tin và ký bản kiến nghị nhằm phản đối cuộc bức hại

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Do đại dịch virus corona, công viên có ít người tới hơn những năm trước. Nhiều người qua đường đã nán lại chụp ảnh hoặc quay video màn trình diễn các bài công pháp. Một số người đọc bảng thông tin và trò chuyện với các học viên bằng tiếng Thụy Điển và tiếng Anh.

Hai người phụ nữ theo dõi màn trình diễn các bài công pháp một lúc lâu. Một người nói: “Hồi sống ở nước ngoài, tôi đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Cô nói cô muốn được học môn này và hỏi địa điểm luyện công địa phương.

Sáu thanh niên đã nán lại để đọc các bảng trưng bày và trò chuyện với một học viên. Khi họ nghe đến việc ĐCSTQ đã thu hoạch nội tạng từ các học viên để trục lợi ra sao, họ cảm thấy kinh hoàng.

Một cặp vợ chồng người Thụy Điển cảm thấy xúc động trước các bài công pháp thanh tĩnh ôn hòa này. Họ nói họ muốn được học sau khi tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

Người đàn ông nói: “ĐCSTQ quá tàn ác. Họ đã bưng bít sự bùng phát virus corona ở Vũ Hán và bây giờ nó đã lan ra khắp thế giới. Do vậy mà nhiều người đã thiệt mạng, và nhiều công ty đã phá sản.“

“Đối với chúng tôi, những người sống ở một quốc gia dân chủ, thật khó có thể hình dung nạn thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra. Hiện giờ, mọi người cần hiểu rằng ĐCSTQ có thể làm bất cứ việc gì! Tôi ủng hộ các bạn.”

Bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ

Tháng 4 năm 1995, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã được mời tới Thụy Điển. Ngài đã giảng năm bài giảng ở Stockholm và Gothenburg. Sau đó, Ngài đã có khóa giảng bảy ngày tại Gothenburg, từ ngày 14 đến 20 tháng 4.

Khi bước vào tu luyện vào năm 1998, anh Thomas mới 15 tuổi . Anh cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự thanh bình cho cuộc sống của tôi. Tôi đã tu luyện được 22 năm rồi và tôi thực sự trân quý cuốn Chuyển Pháp Luân.”

“Cuốn sách dạy tôi cách trở thành một người tốt và cách giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề một cách ôn hòa, khoan dung. Tôi cảm thấy thư thái và hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tôi hiếm khi bị căng thẳng.”

Anh Thomas sống gần nơi mà Sư phụ từng giảng Pháp tại Gothenburg. Chủ nhật nào anh cũng tới điểm luyện công để luyện các bài công pháp. Anh nói: “Tôi cảm thấy biết ơn khi tôi luyện các bài công pháp. Tôi ước rằng Sư phụ có thể đến Gothenburg một lần nữa. Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng tột bậc đối với Ngài!”

d3313a16ef6ca765f1adefd769816d54.jpg

Anh Thomas bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi mới 15 tuổi

Ông Ronald, 86 tuổi, làm việc tại Đài Phát thanh Quốc gia Thụy Điển trước khi nghỉ hưu. Ông chia sẻ về niềm vui khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở tuổi 80.

Ông nói: “Tôi đã tìm kiếm một con đường tươi sáng trong hơn 30 năm. Giấc mơ của tôi cuối cùng đã thành sự thực. Sáu năm trước, tôi đã có được cuộc đời hoàn toàn mới! Giờ đây tôi cảm thấy lạc quan về cuộc sống. Cân nặng của tôi bình thường và giữ ổn định. Tôi hạnh phúc và cảm thấy mãn nguyện.”

dd968420a176b8dcc5c07795a7e93801.jpg

Ông Ronald, 86 tuổi, cho biết ông cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Ronald cho biết ngày nào ông cũng đọc sách Chuyển Pháp Luân. “Càng đọc cuốn sách này, tôi càng nhận ra sự trân quý của nó. Khi tôi ngẫm kỹ về những gì tôi đã học, thì lần đọc tiếp theo tôi sẽ hiểu rõ hơn. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi đối với món quà to lớn này! Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và thành tâm cảm tạ Sư phụ Lý!”

Cô Chu là giảng viên tại một trường đại học ở Trung Quốc. Cô đã giảng chân tướng cho người dân ở Thụy Điển được hơn 20 năm. Cô nhớ lại cô đã tốt lên thế nào sau khi bước vào tu luyện: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 1998. Trước đó, tôi gần như mất hết niềm tin để có thể sống tiếp. Tôi nóng tính và ích kỷ. Tôi cảm thấy rất mừng khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vui tới nỗi không diễn tả được thành lời. Pháp Luân Đại Pháp đã chỉ cho tôi cách trở thành một người tốt hơn.”

Cô nói sau khi cô bắt đầu tu luyện, cô hướng nội mỗi khi mâu thuẫn xảy ra và nghĩ cho người khác trước. Cô cho biết cô sẽ tu luyện tinh tấn hơn và nói cho nhiều người hơn về cuộc bức hại.

656b36defc8ac09c4ddab93a32daacde.jpg

Ba cô gái dừng lại để trò chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với cô Chu (đầu tiên từ phải sang)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/10/405152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184449.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share