Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại thành phố Đài Nam

[MINH HUỆ 07-05-2020] Ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện. Vào ngày này 28 năm trước, Sư phụ Lý đã giới thiệu môn tu luyện tâm linh và thiền định Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng. Kể từ đó, hàng triệu người đã đón nhận các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ đó mà họ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, và nhiều người cho biết họ có mối quan hệ hài hòa hơn với gia đình và xã hội.

c888bc45572783a52ad32d076fa9f02c.jpg

Ngày 3 tháng 5 năm 2020, các học viên ở thành phố Phủ Thành, Đài Nam đã tập trung cùng nhau đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên ở thành phố Phủ Thành đã tập trung vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Đầu tiên, họ chụp ảnh tập thể vào buổi sáng để chúc mừng sinh nhật thứ 69 của Sư phụ Lý, sau đó đọc các bài giảng của pháp môn này và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp

fe9ee0bc186e61b262d2b889e09a7d32.jpg

Cô Cẩm Yến, một học viên từ thành phố Đài Nam, cảm tạ Sư phụ Lý đã ban cho cô cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chúc Ngài sinh nhật vui vẻ.

Cô Cẩm Yến đã tu luyện được 19 năm. Hàng ngày, cô thức dậy lúc 4 giờ sáng để luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với một nhóm ngoài trời. Cô hoàn thành cả năm bài công pháp liền. Làn da của cô hồng hào, rạng rỡ. Cô mỉm cười nói: “Người nhà của tôi nghĩ việc tôi có thể thức dậy vào sáng sớm để luyện công là một phép lạ. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị mất ngủ và thường xuyên trở mình trằn trọc cho đến khi ngủ thiếp đi vào lúc 2 giờ sáng. Trong ngày tôi thường xuyên bị chóng mặt, yếu tim. Tôi không biết mình bị bệnh gì, nhưng lúc nào tôi cũng thấy không khỏe.”

“19 năm trước, tôi sống ở Đài Bắc. Anh trai tôi đã tu luyện Đại Pháp, và anh ấy nghĩ pháp môn này thật tuyệt vời. Anh ấy đề nghị tôi thử. Anh ấy gửi cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, các bài giảng chính của môn tu luyện, và bảo tôi đọc cuốn sách trước. Anh ấy từng có nhiều tật xấu, như uống rượu, hút thuốc, đánh bạc, v.v.. Nhưng sau khi trở thành một học viên, anh ấy đã bỏ được tất cả những thói quen xấu này.”

Chứng kiến sự thay đổi 180 độ trong tính cách và sức khỏe của anh trai, cô Cẩm Yến vừa cảm động vừa tò mò. Cô chuyển về thành phố Đài Nam sau khi con trai tốt nghiệp trung học cơ sở. Cô đã tham gia một lớp học Pháp Luân Đại Pháp chín ngày và tham gia một nhóm luyện công ở địa phương vào buổi sáng.

Cô thú nhận rằng cô từng thường xuyên chơi game đánh bài đến sáng sớm, nhưng sau khi tham gia lớp Pháp Luân Đại Pháp, cô không thấy ham muốn đánh bạc nữa. Trước đây, cô có nhiều chứng bệnh và đi khám cả bác sỹ Tây y lẫn Trung y. Ngay sau khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi người nhận xét cô trông thật khỏe mạnh. Từ đó, cô không cần phải đi khám bác sỹ nữa.

Không chỉ có sức khỏe, cô Cẩm Yến chia sẻ cô đã trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo lời dạy của Đại Pháp. “Trước đây, tôi quản lý một nhà hàng với chồng và con trai tôi. Tôi đã có quan điểm rất khác trong cách điều hành doanh nghiệp so với hai bố con. Khi con trai tôi không nghe lời tôi trong công việc, tôi khiển trách, thậm chí còn mất bình tĩnh. Đổi lại, con tôi lại đối xử thiếu tôn trọng với tôi. Khi đọc sách Đại Pháp, tôi tự nhủ mình phải tốt bụng và vị tha với mọi người xung quanh. Dần dần, tôi nhận thấy con trai tôi đã thay đổi. Cậu ấy chăm chỉ hơn, và chồng tôi cũng ủng hộ tôi tu luyện. Không khí trong gia đình cũng hài hòa hơn.”

Trở thành một người tốt, luôn nghĩ đến người khác trước

a073b25e525b36d84cfef1dcdfdbc4ac.jpg

Cô Tâm Du nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

Cô Tâm Du có một người bạn thân ở trường điều dưỡng. Họ không gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, rồi nhiều năm sau đó lại thuê nhà cùng một địa điểm ở thành phố Đài Nam. Bạn thân của cô bị nhiều bệnh. Cô Tâm Du tìm mọi cách để chữa bệnh cho bạn cô. Một đồng nghiệp đề nghị cô thử Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi sáng, trước bình minh, cô cùng bạn đến một điểm luyện công. Buổi tối, họ tham gia một nhóm học Pháp. Không định mà nên, cô đã bắt đầu bước vào tu luyện.

Nhiều lần, bạn của cô đã có các triệu chứng nghiêm trọng. Nhưng sau khi kiên trì luyện các bài công pháp và đọc các bài giảng, cô ấy đã phục hồi một cách kỳ diệu. Điều này đã củng cố niềm tin của cô Tâm Du đối với Đại Pháp. Cô đã hiểu sâu hơn về các bài giảng thông qua việc liên tục đọc sách.

Trong quá trình đó, cô thấy tâm tính của mình được đề cao. Cô cho biết: “Tôi từng nghĩ tôi rất giỏi trong việc xử lý các xung đột và thích giúp đỡ người khác. Khi tôi đối chiếu với yêu cầu của Đại Pháp, tôi nhận ra mình có tâm oán hận. Những cảm giác tiêu cực này đã tan biến khi tu luyện Đại Pháp.”

Cô Tâm Du nói việc tu luyện Đại Pháp là điều hạnh phúc nhất trong đời cô. Cô cảm tạ Sư phụ Lý vì những sự chỉ dạy của Ngài.

Một cuộc đời mới

93580003be7e9dc4e9b2db92b73d4c82.jpg

Cô Nguyễn Tú Phương cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho cô một cuộc đời mới

Cô Nguyễn Tú Phương làm phiên dịch tại một công ty lao động nước ngoài ở Đài Nam. Cách đât hai năm rưỡi, cô không khỏe do căng thẳng trong công việc, và cô bắt đầu tìm một môn thể dục để cải thiện sức khỏe của mình tại các công viên địa phương và trên mạng internet. Mẹ cô sống ở Việt Nam, có một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Tú Phương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thông qua người học viên này. Vài tháng sau, bệnh của cô đã biến mất.

Trước đây, cô bị đau dạ dày mỗi khi bị căng thẳng trong công việc. Các bác sỹ nói với cô không có phương thuốc điều trị; cô chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau. Nhưng uống thuốc giảm đau trong thời gian dài dẫn đến đau dạ dày khi cô đói hoặc no. Thêm vào đó, cô còn bị đau nửa đầu. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những triệu chứng này, bao gồm đau thắt ngực và khó thở, đã biến mất. Lần đầu tiên trong đời, cô trải nghiệm cảm giác khỏe mạnh và vô bệnh.

Cô cũng rất biết ơn Đại Pháp đã giúp cô đề cao tâm tính, điều mà cô cho là “lợi ích lớn nhất từ việc tu luyện Đại Pháp”. Trước đây, cô hay cáu giận và tranh đấu với đồng nghiệp khi họ cạnh tranh để dự án của mình đạt kết quả tốt nhất. “Tôi phải chịu trách nhiệm phân bổ đầu việc cho các đồng nghiệp. Sau khi trở thành một học viên Đại Pháp, tôi hiểu nguyên tắc bất thất bất đắc. Tôi đã cố gắng dành cho người khác những cơ hội tốt, và các mối quan hệ trong công việc của tôi trở nên hài hòa hơn. Tiền lương của tôi cũng không bị ảnh hưởng.”

Chứng kiến những thay đổi tích cực của cô sau khi tu luyện Đại Pháp, cha, anh trai và chị gái của cô đã quyết định bước vào tu luyện, từng người một. Cô chia sẻ: “Tôi yêu Đài Loan vì có rất nhiều học viên ở đây. Tôi trân quý cơ hội để học Pháp, luyện công cùng nhau. Tôi thường xuyên ra ngoài phát tờ rơi giới thiệu Đại Pháp cho mọi người. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc sống mới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184568.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share