[MINH HUỆ 31-10-2005] Học viên Đại Pháp Liu Shufen từ thành phố đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị cầm tù bất hợp pháp tại Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang. Cô bị tra tấn tàn nhẫn bằng nhiều cách, kể cả treo lên với hai tay bị còng. Ngày 6 tháng sáu 2005, cô bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc khủng bố. Gần năm tháng qua kể từ đó, mạng sống của cô bây giờ rất vô cùng nguy hiểm. Mẹ và người cha bệnh của Liu Shufen, mà đang trên 70 tuổi và nằm liệt giường, cả hai đều trông mong cô trở về. Nhứng lời sau đây là từ người mẹ của Liu Shufen.

Tôi là mẹ của Liu Shufen. Ngày 11 tháng năm 2002, con gái tôi và một học viên Pháp Luân Công khác, Yu Yongquan, bị bắt từ nhà mà họ mướn. Ngày 22 tháng chín 2002, Toà án quận Hulu bất hợp pháp mang họ đi toà. Liu Shufen bị kêu án 11 năm (sau khi cô bị gửi đi nhà tù, bản án thay thành 8 năm). Yu Yongquan bị kêu án 10 năm. Tôi không nghĩ là bản án là có công lý chút nào.

Tất cả ba chúng tôi trong gia đình đều hưởng nhiều từ Đại Pháp. Liu Shufen có một cục bướu trên đầu khi nó 8 tuổi và nó bị nhức đầu nặng nề. Tôi mang nó đi nhiều nhà thường lớn tại Bắc Kinh, Thượng Hải, và Thanh Đão, và không bác sỹ nào có thể quyết định về tình trạng bệnh của con tôi. Nó đã uống rất nhiều thuốc Tây y và Đông y, tất cả đều vô ích. Sau đó, cha nó bị ung thư ống huyển. Tôi cũng có nhiều bệnh, tôi cảm thấy bị yếu toàn thân, tôi đỗ mồ hôi rất nhiều sau khi làm một chút công việc nàh, và tôi phải đi nằm ngay để nghỉ ngơi. Có lúc tôi bị bệnh đến nổi không nấu được ăn cho gia đình. Mỗi người trong gia đình tôi đều bị bệnh. Chúng tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp năm 1996, và cùng nhau quyết định tu luyện. Hiệu nghiệm lạ lùng của Đại Pháp về trị bệnh không bao lâu chữa lành bệnh cho con gái tôi và tôi. Sức khoẻ của cha nó cũng thăng tiến thấy rỏ. Liu Shufen tự đòi hỏi mình nghiêm khắc với tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”. Sự thành thật, từ thiện và nhẫn nhịn của nó làm cảm động mọi người mà gặp nó, và nó được yêu mến bỡi các đồng học của nó. Giám thị và bạn đồng sở đều ca ngợi nó. Hoà tan trong Đại Pháp, cả gia đình tôi cảm thấy rất may mắn lúc bấy giờ.

Tháng bảy 1999, sự đàn áp Pháp Luân Công đã đẩy hằng trăm triệu người tu luyện vào trong biển khổ đau. Người xưa nói, “Hãy ghi nhớ nguồn gốc của hạnh phúc của mình.” Con gái tôi Liu Shufen không bao giờ kể nguy hiểm đến tính mạng hoặc lo về cái mất và được cá nhân của nó. Nó chỉ muốn mọi người biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Yu Yongquan bị khủng bố đến chết tại nhà tù Hongweixing thành phố Đại Khánh. Trong ba năm tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân, con gái tôi Liu Shufen đã bị tra tấn bằng nhiều phương pháp tàn ác như là ‘nhốt trong xà-lim’, ‘bị treo lên với hai tay còng sau lưng’, “đại treo lên, ” v, v. Một lần khi tôi đi viếng thăm nó, tôi thấy tay con gái tôi bị sưng lên như một cái bánh và cườm tay nó có một dấu cắt rất sâu bỡi cây còng tay, chứng cớ rằng Liu Shufen đã bị tra tấn trong tù.

Từ khi con gái tôi bị cầm tù bất hợp pháp, cha nó té bệnh vì ông không thể chịu nổi sự lo rầu. Một ngày xuân, con gái tôi tuyệt thực để phản đối cuộc khủng bố trong tù và mạng sống của nó đang bị nguy hiểm. Các viên chức trong nhà tù kêu gia đình chúng tôi mang nó về nhà. Tôi không ngờ rằng sau khi tôi đến đây, họ lại thay đỗi ý định và cấm không cho tôi mang nó về nhà. Cha nó không ra khỏi giường nổi lúc bấy giờ. Khi ông nghe tin đó, ông bất kể mạng sống đi đến nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân để đòi con gái ông lại. Sau khi ra khỏi xe, ông không thể bước đi và phải bò càng đến cửa nhà tù. Cả nhìn thấy như vậy, họ vẫn không để cho ông gặp con gái ông. Chúng tôi bị từ chối một cách bất hợp pháp quyền đi thăm viếng thân nhân chúng tôi. Sự lo lắng vô cùng tận này đã khiến cho cha nó phải đi nhập y viện, và ông chỉ sống sót sau 20 ngày nằm trong phòng cấp cứu hồi sinh.

Sau đó cha nó không còn có thể tự săn sóc nữa. Ông đi tiểu tiện không cầm được và thường nằm dài trên phân và nước tiểu của ông. Chúng tôi không có thân nhân nào sống gần. Liu Shufen là đứa con duy nhất của chúng tôi. Con gái tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối cuộc khủng bố ngày 6 tháng sáu 2005, và nay đã gần năm tháng. Giờ đây mạng sống của nó thật trong nguy hiểm vô cùng. Chồng tôi và tôi nhất quyết đòi sự thả ra vô điều kiện con gái của chúng tôi!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/31/113470.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/12/66788.html.

Đăng ngày 25-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share