[MINH HUỆ 21-09-2005] Ông Cung Tất Minh, 56 tuổi đến từ huyện Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh. Ông học Pháp Luân Công năm 1997. Tháng 9/2002 ông bị bắt vì đã giảng rõ sự thật với mọi người và bị giam ở trại cưỡng bức lao động Tây Sơn Bình. Sau khi được thả vào tháng 8/2003 ông Cung công khai tuyên bố ba bản tuyên thệ trong khi ông bị giam giữ là không có giá trị.
Tháng 4/2004 ông lại bị bắt vì giảng rõ sự thật và bị giam ở sở công an huyện Kỳ Giang. Cảnh sát không quan tâm tới việc ông thường xuyên bị đi ngoài ra máu, được chẩn đoán là giai đoạn cuối của bệnh ung thư đại tràng, và chúng đã giam giữ ông. Sau đó cảnh sát đưa ông tới trại cưỡng bức lao động vào tháng 10/2004 và che giấu thông tin của bệnh ung thư đại tràng từ trại lao động. Khi nhận được xác minh từ trại rằng ông Cung bị ung thư đại tràng, chúng đã thả ông. Sau đó ông trở về nhà, ông qua đời ngày 25/8/2005.

Bà Trần Kiến Hoa, 50 tuổi, là nhân viên của công ty Ngư nghiệp thị xã Yên Thái, tỉnh Sơn Đông. Sau khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1997, bà đã khỏi được bệnh đái đường trước đây. Bà tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp 3 lần giữa năm 2000 và 2001. Bà bị đưa trở lại trại giam Yên Thái và nhiều lần phải nộp phạt trên 10 nghìn nhân dân tệ. Nhà bà bị khám xét bất hợp pháp nhiều lần, tài sản của bà bị tịch thu, và bà bị quấy rầy liên tục. Năm 2005, bà Trần bị bắt và đưa tới trung tâm tẩy não. Bệnh của bà tái phát, đau ốm như trước và bà được thả. Vài ngày sau đó, ngày 29/3/2005, bà Trần qua đời. Bà Trần Kiến Tú, chị của bà Trần Kiến Hoa, bị kết án 2 năm lao động khổ sai vào ngày 31/5/2005, lý do vì bà phân phát tài liệu học pháp. Hiện tại bà bị giam ở trại cưỡng bức lao động làng Vương.

Bà Quách Thuỵ Anh, 63 tuổi, là nông dân ở làng Trương gia, thị trấn Lai Nguyên, huyện Lai Nguyên, tỉnh Hà Bắc. Từ khi học Pháp Luân Công năm 1996, bà đã khỏi rất nhiều bệnh, gồm chứng tăng huyết áp, bệnh tim, và chứng viêm khớp. Ngày 20/7/1999, bà Quách tới Bắc Kinh để giảng rõ sự thật và đã bị bắt giam. Sau khi về nhà, bà vẫn tu luyện Pháp. Cảnh sát giám sát, quấy rầy và đe doạ bà, tịch thu toàn bộ sách học pháp của bà, quyền tự do của bà bị hạn chế. Ngày 15/12/2000, bà Quách bị bắt khi đang đi mua sắm. Bà qua đời ngày hôm sau sau khi được thả.

Bà Vương Thục Phương, 68 tuổi, sống ở Khu Khai phát Nam bảo, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp bà đã khỏi trên 10 căn bệnh. Tháng 10/2000, bà Vương tới Bắc Kinh để đòi công bằng cho Pháp Luân Công, nhưng bà đã bị ngăn lại bởi cảnh sát ở thành phố Thiên Tân và bị bắt bất hợp pháp tới trung tâm tẩy não 20 ngày. Bà được thả do gia đình bảo lãmh bằng tiền. Do bị sức ép tinh thần trong thời gian dài, bà Vương bị xuất huyết não và qua đời ngày 25/8/2005.

Ông Từ Triệu Hồng, khoảng 70 tuổi , sống ở làng Hạ Mã Dục, thị trấn Đảng Dục, thành phố Tuân Hoá, tỉnh Hà Bắc. Ông học Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Sau khi Đảng tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp ngày 20/7/1999, ông và vợ ông đã trải qua sự đe doạ, lục soát nhà và tịch thu tài sản của những kẻ cầm quyền. Ông Từ bị đưa tới đồn cảnh sát nhiều lần. Dưới sự bức hại tà ác, ông đã qua đời.

Bà Cao Tú Anh, 63 tuổi, nhân viên của Xưởng Tuyến Điện Lãm Điện Phì Cáp ở tỉnh An Huy. Bà học Pháp Luân Đại Pháp năm 1996. Qua học Đại Pháp bà đã khỏi bệnh tim. Sau khi đàn áp bắt đầu năm 1999, bà Cao bị bắt do tập Pháp Luân Công ở công viên Hoa Xung, sau đó bà bị bắt 2 lần. Cảnh sát khám xét nhà, tịch thu tài sản và không cho bà tu luyện, những lý do đó khiến bệnh của bà tái phát, bà Cao qua đời ngày 29/2/2005.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/21/110873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/2/65479.html

Đăng ngày 19-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share