[MINH HUỆ 9-8-2004] Ông Zhang Zhonglu, 60, một dân cư của Niuwangmiao, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bị bệnh bao tử từ cả chục năm, nhưng mau mắn lấy lại được sức khoẻ sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1997. Ông truyền bá Đại Pháp trong tiệm trà mà ông làm chủ, và bắt băng thâu hình vị sáng lập Pháp Luân Công giảng Pháp cho các bạn học viên trên truyền hình duy nhất của ông ta. Từ khi bắt đầu cuộc khủng bố, ngày 20 tháng bảy, các nhân viên tà ác của Phòng 610 hăm doạ, theo dõi và cố tẩy não Ông Zhang. Kết quả của cuộc hạch sách và hăm doạ bất hợp pháp bỡi hội đồng hàng xóm, văn phòng đường và sở cảnh sát, Ông Zhang đã qua đời tháng mười hai 2004.

Ông Hu Mingxiang, 59, một nhân viên về hưu của Văn phòng Điện lực thành phố Leshan, tỉnh Tứ Xuyên, bị tìm ra bệnh ung thư trước 1997. Không bao lâu sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, bệnh ung thư biến mất. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, ông bị có tên trên ‘bảng danh sách đen’ vì ông phụ trách những tài liệu Đại Pháp giảng rõ sự thật cho vùng địa phương của ông. Cảnh sát địa phương tịch thu các đồ vật của ông và rất nhiều tài liệu. Vì cuộc khủng bố, Ô. Hu bị tái phát bệnh ung thư và qua đời.

Ô. Bi Yuefa, 78, là một dân cư tại quận Nong’an, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Ông đi Bắc Kinh để khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công ngy 13 tháng hai 2000, và bị cầm tù trong một nhà giam địa phương. Ô. Bi phản đối sự đối xữ bất hợp pháp bằng tuyệt thực, nhưng qua đời tháng tám 2000, không bao lâu sau khi ông được thả ra.

Bà Yu Shuzhen, hơn tám mươi tuổi, sống tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm. Bà rất kiên trì trong việc học Pháp và tập Công. Khi cháu gái của bà bị kêu án ba năm tù trong trại lao động cưỡng bách, bà bị mất một không khí tu luyện tốt, kết quả là bà qua đời ngày 15 tháng bảy 2005.

Một người khác quê quán tại Nông An tỉnh Cát Lâm, bà Xu Shulan, 68, được lợi ích từ Pháp Luân Công sau khi học luyện tập nó năm 1996, và được trị hết nhiều chứng bệnh. Sau khi bà khiếu nại với chính quyền tỉnh nhân danh Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, bà thường bị cảnh sát địa phương hạch sách, có khi nhiều lần trong một ngày. Hơn nữa, chồng của bà Xu, con gái, và con rể đều bị bắt đến chính quyền thành phố hoặc sở cảnh sát để tẩy não, các nơi đó họ bị bắt đưa ra các sách Pháp Luân Công và từ bỏ Pháp Luân Công. Đối diện với sự khủng bố tinh thần và thể chất nặng nề như vậy, bà Xu ngưng tập luyện Pháp Luân Công. Tháng hai 2000, hai người con gái của bà khiếu nại cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Họ đều bị bắt giam trong nhà giam quận Nông An và bị mất công việc làm và bị phạt 12, 000 yuan. Bà Xu còn bị lục soát khi cô đi thăm người hàng xóm của cô. Dưới áp lực lớn như vậy, Xu Shulan bị qua đời tháng hai 2004.

Một học viên tại Quí Châu, Ông Yang Wenxue, thường bị hạch sách bởi những viên chức tham nhũng và bị thân nhân báo cáo với cảnh sát. Kết quả là ông qua đời vào lúc 78 tuổi tháng giêng 2005.

Bà Lu Guiying là một học viên Pháp Luân Công tỉnh Hồ Nam vào khoảng 70 tuổi. Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996, bà được hưởng sức khoẻ tốt và hạnh phúc cho đến ngày 20 tháng bảy 1999. Dưới áp lực tinh thần cùng cực vì bỡi cuộc khủng bố, bà Lu mất tháng tám 2001.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/9/108047.html;

Bản tiêng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/22/64148.html.

Dịch ngày 24-8-2005; đăng ngày 2-9-2005; bài dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share