Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 20-11-2005] Nhà tù Chadian, một nhà tù nam tại thành phố Thiên Tân, đã giam giữ bất hợp pháp và kêu án các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh từ tháng mười một 2000. Hiện nay, hơn 140 học viên vẫn còn bị giữ trong tù. Để gạt dân chúng, chính quyền đã nhốt những nam học viên từ Bắc Kinh tại Thiên Tân. Ông Li Chang, Ông Wang Zhiwen và Ông Ji Liewu tất cả là thành viên của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp trước đây và đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù Chadian.

Đến cuối 1999 nhiều học viên tại Nhà tù Chadian bị kêu án hơn 10 năm tù. Giữa 2001 và 2005 hơn 20 học viên bị kêu án đến 9-10 năm tù. Phần còn lại bị kêu án từ 5 đến 8 năm.

Các học viên mà bị kêu án tháng mười một 2000 là bị giữ trong những nhà tù riêng biệt tại Chadian, thành phố Thiên Tân. Trong tháng mười một 2000 các nhà tù riêng biệt này bị xáp nhập vào một nhà tù lớn có thể chứa hơn 1 000 người. Tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù đều bị giam chung nhau tại Nhà tù Qianjin. Sau này, khi nhà tù không thể chứa thêm học viên nữa, họ bị gửi đi các nhà tù khác.

Năm 2000 và 2001 chính quyền là tàn bạo nhất. Vụ ‘tự thiêu Thiên an môn’ gạt vô số những người tốt, kể cả những tù nhân và cai ngục. Trước khi vụ kiện xãy ra, tất cả đều tỏ ra hiểu biết và có cảm tình với các học viên Pháp Luân Công vì họ chứng kiến sự thiện từ của các học viên. Tuy nhiên, sau khi vụ ‘tự thiêu’ được dàn cảnh ra, các tù nhân và cai ngục đều ghét các học viên và nhìn họ như những kẻ giết người. Kết quả, họ đánh đập không nương tay các học viên.

Để ép buộc các học viên kiên định từ bỏ đức tin của họ, các cai ngục dùng đủ mọi cách để ‘chuyển hoá’ họ. Những người bị khủng bố nhiều nhất gồm có Ô. Xu Chengzao, bị đưa đến nhà tù tháng mười một 2000, cũng như Ô. Zhu Keming và Ô. Lin Shusen, bị cầm tù tháng giêng và tháng hai 2001. Ô.Xu Chengzao hơn 50 tuổi là một học viên Pháp Luân Công kiên định. Cuộc khủng bố mà ông ta chịu đựng là nghiêm trọng nhất và hạ cấp nhất.

Mùa đông tại Chadian lạnh vô cùng. Cai tù buộc Ông Xu Chengzao chạy ngoài trời và sau đó ca những bài ca trong khi bắt đứng một thời gian lâu. (1) Ông Xu bị hình phạt này cho dù ông đã trên 50 tuổi. Ông Xu bị những mục cóc (scabs) trên đôi tay ông vì bị đông cứng. Nhưng, điều này không lay động được đức tin kiên định của Ông Xu nơi Đại Pháp. Cai tù ra dấu cho các tù nhân khác tra tấn Ô. Xu. Họ dùng những cách dấu tay và tàn bạo để tra tấn ông. Các tù nhân đá ông ở những nơi mà vết thương sẽ không nhìn thấy được. Họ đẩy ông xuống đất và dùng một bàn chải đánh răng nhọn để đâm nơi bàn toạ, đùi, cánh tay và ba sườn của ông. Họ cũng nhét những chiếc đũa vuông vào giữa các ngón tay ông và bẻ bàn tay ông trong khi vặn các chiếc đũa. Sự đau đớn mà Ô. Xu chịu đựng là ngoài sức diễn tả. Một tù nhân còn xé toang một mục cóc trên bàn tay ông khiến cho máu chảy dầm dề. Hành động này rất dã man và tàn bạo. (Người tù này sau này bị kêu án tử hình vì các tội phạm khác.)

Học viên Lin Shusen bị giải tới Nhà tù Qianjin tại Chadian vào tháng hai 2001. Để buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công, các cai tù cấm không cho ông ngủ trong sáu ngày liền và ra lệnh cho nhiều tù nhân canh giữ ông suốt ngày đêm để không cho ông chộp mắt. Trong thời gian đó, họ dùng từ bốn cho đến tám cùi điện để đánh và giựt điện ông ta. Ông Lin bị đánh đến gần chết. Vào tháng năm 2005 Ông Lin Shusen bị Sở Cảnh sát Xinjiekou của quận Xicheng tại Bắc Kinh bắt lại, và không ai còn biết tin về ông nữa.

Ô. Zhu Keming chịu đựng những sự tra tấn vô nhân đạo bằng các cùi điện trong khi bị giữ tại Nhà tù Bắc Kinh năm 2001. Ô. Zhu kiên định trong đức tin của mình và không ngừng khiếu nại bản án của ông. Kết quả là ông bị giam trong ‘xà lim’ cô lập trong một tháng. Trong thời gian đó ông không được phép nhắm mắt trong bảy ngày. Ô. Lin, mà trước đây rất khoẻ mạnh, nay thay đỗi không còn nhìn ra và không còn tỉnh trí nữa sau các sự tra tấn nghiêm trọng.

Ô. Zhu Keming, Ô. Yang Jie, Ô. Li Jinpeng và ô. Li Baoshu đều bị châm điện giựt để lại nhiều vết thẹo trên mình họ. Cho đến sáu người tham gia vào cuộc khủng bố.

Các học viên bị giam nhiều lần trong xà lim từ tháng mười một 2001 cho đến nay bao gồm: nhân viên của nguyên Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp, Ô.Ji Liewu, Ô. Zhu Keming, Ô.Shi Shaoping, Ô.Lin Shusen, Ô.Shi Zhendong, Ô. Rong Wei và ô. Jiang Tao. Trong số họ, ông Shi Shaoping bị giữ trong xà lim từ tháng mười một 2004 đến nay. Ông có bằng Tiến sỹ học và đã làm việc tại Hàn lâm viện Khoa học Trung Quốc. Năm 2001, ông bị kêu án bất hợp pháp đến 10 năm tù. Giờ đây ông đang bị giữ tại số 9 Vùng Giam phụ của Nhà tù Chadian tại Thiên Tân và đang chờ bị tẩy não. Dù dưới áp lực nghiêm trọng, ông Shi đã gạt bỏ sự tẩy não nhiều lần và tuyên bố với cai tù rằng áp buộc cái gọi là ‘chuyển hoá’ này là sai. Vì ông nói lên như vậy,

Ô. Shi Shaoping bị giam vào xà lim nhiều lần. Ông không được cho phép gặp hoặc nói chuyện với những người khác hoặc với các học viên Pháp Luân Công.

Trong khi bị cô lập các tù nhân thường bị đối đãi rất tồi tệ. Cả khi các cai tù chứng kiến sự ngược đãi qua máy hệ thống canh chừng, họ làm như không nhìn thấy gì cả. Nạn nhân mà bị nhốt trong xà lim là bị bắt buộc ăn, ngủ và bài tiết trong cùng một phòng. Như vậy điều kiện sống không bao lâu trở nên gớm ghiếc.

Sự thật, mỗi học viên khi đến nhà tù sẽ bị canh gát bỡi nhiều tù nhân. Mọi điều họ nói và làm sẽ bị kiểm soát chặt chẻ. Những kẻ tra tấn sẽ nói chuyện với họ trong ngày và buộc họ học và viết tờ ‘tự thú’ vào chiều tối. Họ cũng không để cho các học viên ngủ. Cho đến khi người học viên từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ không được cho phép ngủ trong hơn năm giờ một ngày. Các học viên kiên định đó bị thương cả thể chất lẫn tinh thần từ những cuộc hành hạ đó.

Địa chỉ: 106-12 hộp thơ, Sở Chadian, Huyện Jingshan, Hangu, thành phố Thiên Tân.

Ghi chú:

1) Hình phạt “Bắt đứng lâu” có nghĩa là nạn nhân phải đứng xây mặt vào một bức tường suốt ngày chỉ trừ thời gian đi ăn, ngủ và dùng nhà cầu. Nó bắt đầu từ lúc họ thức dậy lúc 5 giờ sáng cho đến 1 hoặc 2 giờ đêm sáng ngày hôm sau khi họ được phép đi ngủ. Điều vi phạm này thường kéo dài trong nhiều ngày. Nếu có người không chịu nổi cường độ của sự bắt đứng và bị bất tỉnh, thì cai tù sẽ ép ăn họ bằng thuốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/20/114876.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/10/67741.html.

Dịch ngày 19-12-2005, đăng ngày 22-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share