[MINH HUỆ 23-11-2005] Học viên Pháp Luân Công Ông Geng Huaipu phải rời nhà để tránh bị khủng bố hơn nữa. Ngày 21 tháng mười, ông bị bắt và gữi đi bất hợp pháp trại tù Liudaowan tại Urumqi. Trong lúc bị cầm tù, ông Geng Huaipu bị tra tấn bằng phương pháp có tên là ‘đi tắm’ (những thùng to đựng đầy nước lạnh đổ lên mình ông ta trong thời tiết đông lạnh). Các tù nhân trong trung tâm tù đánh và đá ông Geng, tạo nên nhiều vết thương.

Vì Geng Huaipu chống lại sự vi phạm, cảnh sát viên Shen Wei, trong cơn tức giận, đã ra lệnh cho các tù nhân cởi hết áo quần ông ta ra và kêu họ đổ nước lạnh trên người ông và để cửa mở suốt đêm. (Urumqi nằm tại một vùng lạnh lẽo. Sưởi nùa đông bắt đầu ngày 15 tháng mười). Hình phạt này xem như là ‘đi tắm’. Họ mang ông vào phòng giam số 2-2 sau khi họ đỗ xong một thùng lớn nước lạnh lên mình ông.


Hình ảnh cơ thể bị thương của Ông Geng Huaipu chụp mười ngày sau khi ông trốn thoát khỏi nhà tù.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/23/115065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/3/67500.html.

Dịch ngày 19-12-2005, đăng ngày 22-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share