Bài viết của học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-109-2005] Vào ngày đầu năm mới 2005, một đệ tử cô Lý Nhan Phương đã bị bắt bất hợp pháp vì đã dán dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” trên tường. Sau khi bị tra tấn dã man trong tù, cô Lý chỉ còn có thể bò đi. Một người trong tù đã đánh gẫy chân cô, và cô được đưa tới bệnh viện. Bác sỹ đưa báo cáo về tình trạng sức khoẻ của cô tới người nhà. Sau đó cô được đưa tới nhà tù 4 năm. Cảnh sát mang cô tới nhà tù dành cho phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây để tuyên án tiếp. Hiện giờ cô không thể nói được vì một tên cảnh sát tồi đã làm cô bị chấn thương miệng trong khi buộc cô phải ăn uống.

Cô Lý từ miền quê của tỉnh Sơn Tây tới thành phố Tây An làm việc. Tháng 1/2005, cô dán dòng chữ “Pháp Luân Công là tốt” trên tường và một tên lái taxi đã khai báo cô. Đội canh gác quốc gia thuộc phân cục công an Liên Hồ ở thành phố Tây An đã bắt giữ cô. Cô Lý tuyệt thực để phản đối bức hại, cô bị đánh đập và tra tấn dã man. Kết quả cô được đưa tới bệnh viện An Khang ở thành phố Tây An.

Trong bệnh viện An Khang, trong khi cô bị đánh đập và bỏ đói, cảnh sát trói cô vào ghế sắt và buộc cô ăn một cách tàn nhẫn. Ngày thứ 28 cô bị đánh đập và bỏ đói, cơ thể cô sưng phồng và đầu cô trở nên to ra một cách khủng khiếp. Sau khi bị tra tấn, bệnh viện đưa ra kết luận về tình trạng sứa khoẻ.

Đội canh gác quốc gia và Phòng 610 báo tin cho cha mẹ cô tới thăm cô lần cuối. Chúng nói với gia đình cô rằng cô có thể được thả nếu họ nộp một số tiền lớn. Cha mẹ cô quá nghèo không thể nộp một số tiền lớn, vì vậy cảnh sát từ chối thả cô. Sau vài ngày cha mẹ cô thương lượng với cảnh sát, chúng bắt họ trả tiền thuốc, ăn uống và tiền taxi, chi phí gia đình trên 3000 nhân dân tệ. Đặc biệt, một tên cảnh sát tà ác tên Phó ở Đại đội bảo vệ quốc gia phân cục Liên Hồ đòi trả tiền ăn. Cha mẹ cô Lý cho anh ta 50 nhân dân tệ và anh ta vẫn còn phàn nàn.

Cha mẹ cô Lý thuyết phục cô chấm dứt tuyệt thực phản đối. Ngay khi cô có thể ăn uống, cảnh sát lại bắt cô quay về nhà tù Liên Hồ. Cô Lý vẫn kiên trì luyện công. Cảnh sát điều khiển những tù nhân khác nhiếc móc, làm nhục, đánh đập và đối xử tệ với cô. Cô Li bị thâm tím khắp cơ thể, những vết thương mới tăng thêm trước khi những vết thương cũ lành lại. Với sự xúi bẩy của cảnh sát những tù nhân đã đánh gẫy chân cô. Sau khi bị đánh, cô phải bò đi để sử dụng nhà vệ sinh, rửa mặt, gội đầu hay tắm. Cơ thể cô bốc mùi và tóc của cô trở nên rối bù. Trong kì kinh nguyệt cô không thể chăm sóc cho bản thân mình.

Để phản đối bức hại, cô Lý lại tiếp tục tuyệt thực. E rằng cô có thể chết trong tù, ác cảnh gửi cô đến bệnh viện An Khang. Cảnh sát đưa ra thông cáo về tình trạng đau ốm nghiêm trọng của cô 2 lần trước khi toà án tuyên bố kết án cô bốn năm tù giam. Phòng 610 và ác cảnh đại đội bảo vệ quốc gia phân cục Liên Hồ huỷ thông cáo về bệnh tình của bệnh viện và đưa cô từ bệnh viện về nhà tù nữ tỉnh Sơn Tây.

Vào ngày 18 tháng 8, cha mẹ cô Lý đến nhà tù tỉnh Sơn Tây để thăm cô. Cô Lý đã được cáng ra để gặp họ. Thân nhân gia đình cô đã phát hiện ra rằng cô ta không thể nói được nữa vì thương tổn tại miệng cô bị gây bởi các cuộc “ép ăn”.

Tôi hy vọng các đồng tu ở tỉnh Sơn Tây sẽ phát chính niệm sau khi đọc bài viết này để giúp cô Lý Nhan Phương thoát khỏi sự tra tấn nhanh nhất.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/28/113321.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/11/66742.html

Dịch ngày 17-12-2005, đăng ngày 22-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share