Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2020] Tôi là một phụ nữ 53 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị lạc trong thế giới ô trọc và đắm chìm trong đủ loại dục vọng. Cuối cùng, tôi bị kết án ba năm tù vì đã làm nhiều việc xấu để kiếm tiền. May mắn thay, trong tù tôi đã gặp một số học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã thay đổi số phận của tôi.

Đắc Đại Pháp trong tù

Khi bị giam giữ tại một trại tạm giam, tôi đã gặp một học viên Đại Pháp, người đang tiến hành tuyệt thực và bị bức hại.

Lúc đầu, tôi không hiểu hành vi của cô ấy lắm. Tuy nhiên, sau đó, sau khi tôi thấy cô ấy luôn làm được “… đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu…” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân) mỗi khi bị bắt nạt, lăng mạ, bức thực, đánh đập, tôi đã minh bạch vấn đề.

Đức tin kiên định của cô ấy vào Đại Pháp đã khiến tôi chấn động sâu sắc. Trước bất công và bức hại tàn khốc, cô ấy vẫn vững vàng, bình hòa, không phàn nàn hay tỏ ra thù hận trên khuôn mặt.

Tôi nghĩ: “Sức mạnh to lớn này đến từ đâu. Cô ấy có cuộc sống thế nào. Niềm tin mãnh liệt phía sau cô ấy là gì?” Tôi rất kinh ngạc về Pháp Luân Đại Pháp, và cô ấy đã chiếm được sự tin tưởng cùng tôn trọng của tôi.

Sau đó, tôi gặp nhiều học viên hơn sau khi bị bắt vào tù. Họ tiếp tục giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và tôi dần hiểu được sự vĩ đại và vẻ đẹp của Đại Pháp.

Chẳng mấy chốc, tôi may mắn được tiếp cận với những kinh văn gần đây của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), mà được các học viên viết tay trong tù. Tôi hiểu được sự trân quý của Đại Pháp khi đọc những kinh văn gần đây của Sư phụ. Tôi đã học thuộc lòng “Luận ngữ”, một số kinh văn khác của Sư phụ cũng như Hồng Ngâm. Tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” mỗi ngày. Những cụm từ này lấp đầy thân tâm của tôi với năng lượng to lớn.

Trước khi bắt đầu ca lao động cưỡng bức mỗi ngày, tôi niệm Luận ngữ một vài lần. Từ bi vô biên của Đại Pháp đã cho phép tôi bước qua tất cả những sách nhiễu và môi trường nhà tù khắc nghiệt.

Tôi dần nhận ra sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi đọc những lá thư giảng rõ chân tướng do các học viên trong tù viết, và tôi đã biết thêm những sự thật về cuộc bức hại Đại Pháp. Một số học viên đã mất đi sinh mạng, và thậm chí nội tạng của những người tốt này còn bị thu hoạch. Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Họ bị bắt giữ và kết án tù chỉ vì đức tin của bản thân.

Đồng thời, tôi cũng khâm phục chính niệm và chính hành của các học viên Đại Pháp, và hành động của họ khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi đã tự xem mình là một học viên khi ra tù.

Làm tốt ba việc

Sau khi ra tù vào năm 2018, tôi lập tức liên lạc và đến thăm người học viên mà trước đây tôi đã gặp trong tù. Tôi học năm bài công pháp từ cô ấy và được tặng các sách Đại Pháp.

Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần, và học tất cả các sách mà Sư phụ đã công bố. Khi tiếp tục học Pháp, tôi ngày càng cảm nhận được sự vĩ đại của Đại Pháp, hiểu được những Pháp lý rộng lớn và thâm sâu, từ bi và khó khăn mà Sư phụ gánh chịu trong thời kỳ Chính Pháp.

Thông qua việc học Pháp, và đọc Tuần báo Minh Huệ, tôi nhận ra rằng để trở thành một học viên Đại Pháp thực sự, tôi phải làm tốt ba việc. Vì vậy, tôi đã giảng rõ chân tướng về Đại Pháp, và phân phát các tài liệu thông tin về Đại Pháp.

Khi lần đầu tiên đọc các bài viết trong tuần báo Minh Huệ, tôi nghĩ: “Những bài viết đó thật hay. Mình sẽ phân phát chúng cho mọi người, giúp họ hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.” Tôi cũng muốn họ biết ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Tôi bắt đầu phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách đặt chúng lên tay nắm cửa của xe ô-tô. Sau đó, tôi treo hoặc dán chúng trên cửa của các căn hộ trong các tòa nhà chung cư. Đôi khi tôi cũng tặng chúng cho các cửa hàng ở trung tâm thương mại.

Khi tôi gặp người có vẻ không khỏe, tôi khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”, và như vậy họ sẽ được thụ ích qua việc niệm chín chữ này.

Lần đầu tiên bắt đầu phân phát các tài liệu Đại Pháp hoặc giảng chân tướng, tôi cảm thấy sợ hãi, có nhiều tư tưởng xấu và tiêu cực. Sau đó, tôi nghĩ: “Mình sợ cái gì? Mình đang làm điều ngay chính nhất, và có Sư phụ bảo hộ. Ngoài ra, Sư phụ thường khích lệ và điểm hóa cho mình.”

Chấp trước sợ hãi dần lắng xuống sau khi tôi học Pháp và phát chính niệm. Tôi hướng nội bất cứ khi nào có can nhiễu. Can nhiễu sẽ biến mất sau khi tôi hướng nội và đề cao tâm tính.

Khi phân phát tài liệu Đại Pháp, tôi cầm chúng trong tay và nghĩ: “Mình chân thành hy vọng tất cả chúng sinh nhận những tài liệu chân tướng này sẽ đọc chúng cẩn thận, và chuyển cho những người khác.”

Khi treo các túi tài liệu giảng rõ chân tướng được đóng gói cẩn thận trên cửa các nhà dân, tôi thấy chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” phát sáng lấp lánh và tỏa sáng như ngọc trai. Bên cạnh đó, tôi thấy qua thiên mục một sinh mệnh tà ác mặc áo choàng đen bị chặn không vào được căn hộ khi nó nhìn thấy các tài liệu.

Gặp nguy hiểm

Tôi đã gặp một vài tình huống nguy hiểm khi phân phát các tài liệu giảng rõ chân tướng, nhưng tôi đã thoát hiểm nhờ bảo hộ của Sư phụ.

Một lần khi phát tài liệu đến từng nhà và chuẩn bị sang nhà bên cạnh, thì tôi thấy một cảnh sát đi ra, và sau đó lại quay lưng đi vào. Tôi biết Sư phụ đang nhắc tôi rằng có một cảnh sát sống ở ngôi nhà đó, vì vậy tôi đã không vào.

Một lần khác, tôi đã đưa tài liệu Đại Pháp cho một người đàn ông và một phụ nữ đang đi dọc đường. Người đàn ông nói: “Có phải Tập Cận Bình bảo bà phát cái này không? Nếu không thì tôi sẽ đưa bà đến đồn cảnh sát.” Người phụ nữ hỏi: “Tài liệu này có phải về Phật giáo không.” Cô ấy nói điều này trong khi lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh tôi.

Tôi nói: “Các vị sẽ được phúc báo nếu đọc tài liệu. Nhưng nếu các vị đưa tôi tới đồn cảnh sát thì sẽ bị quả báo vì làm việc xấu; người thân của các vị cũng có thể bị liên lụy.” Họ im lặng một lúc, rồi nói: “Đừng phân phát thứ này nữa,” và rời đi.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Tôi thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trên đường đi làm hoặc về nhà, tại nơi làm việc, và trong thời gian rảnh rỗi.

Tôi cảm thấy những từ này đang di chuyển trong mạch máu của mình, và toàn bộ cơ thể tôi chứa đầy những cụm từ này.

Tôi cũng thấy nhiều cảnh tượng tuyệt vời ở các chiều không gian khác, và những chữ này đôi khi trở nên rất lớn trên bầu trời; những lúc khác, có một cánh hoa sen nằm dưới mỗi chữ. Sau đó, vào những lúc khác, chín chữ này biểu hiện ra là một chiếc thuyền rồng vàng rất đẹp, với đầu rồng và đuôi rồng tỏa sáng.

Mắt rồng chớp chớp, và chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được sắp xếp theo chiều dọc trên cánh buồm đỏ ở giữa. Hai con rồng bạc với thân hình trong suốt ở hai bên thuyền, và đôi khi những con rồng bạc đứng thẳng hoặc lơ lửng trên bầu trời. Cảnh tượng thật ngoạn mục.

Trân quý cơ hội được tu luyện Đại Pháp

Bất cứ khi nào buông lơi, tôi sẽ nghĩ mình không xứng với ân cứu độ mà Sư phụ đã dành cho tôi vì Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi được tái sinh và bước trên con đường “phản bổn quy chân.”

Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đã loại bỏ vô số vật chất xấu, tịnh hóa thân thể cho tôi, tiêu nghiệp, và cấp cho tôi nhiều thứ vô giá khác. Tôi thực sự trân quý cơ hội được trải nghiệm vẻ đẹp của tu luyện và sự vĩ đại của Đại Pháp.

Tôi đắc Pháp muộn, nhưng tôi muốn tu luyện tinh tấn, không ngừng đề cao bản thân, buông bỏ chấp trước, giảng chân tướng về Đại Pháp, và giúp thức tỉnh lương tâm của mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/5/402001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/24/184171.html

Đăng ngày 09-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share