Bài viết được chỉnh lý theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2019]Tôi đã mắc nhiều căn bệnh và trở thành một người gù lưng. Cuối cùng tôi bị liệt, mất thính lực một bên tai, và đã nằm liệt giường trong ba năm. Tôi đau khổ đến mức đã cố gắng tự tử nhiều lần. Năm 1997, ở tuổi 75, tôi thật may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, và sức khỏe của tôi đã được phục hồi.

Cuộc đời đau khổ trước khi tu luyện

Tôi sinh ra tại vùng nông thôn Trung Quốc và có 11 anh chị em. Nhà chúng tôi không có ăn, và không biết hạnh phúc là gì. Bố mẹ sắp xếp hôn nhân cho tôi. Chồng tôi là một người tính khí cộc cằn. Sau khi kết hôn, anh ấy ghét bỏ tôi, và tôi cũng chán ghét anh ấy.

Sau những lần sinh nở, tôi bị bệnh thấp khớp, viêm tụy, viêm cột sống, và đau dạ dày. Tôi cảm thấy đau đầu, cổ, lưng dưới, chân, bàn chân và khớp ngón tay, và uống thuốc giảm đau mỗi ngày. Toàn bộ cơ thể tôi sưng húp, sáng bóng và tôi cảm thấy lạnh vào mùa Hè ngay cả khi mặc áo khoác và quần độn bông. Lưng tôi gù đi và đau đớn vô cùng.

Chúng tôi có ba con, và chồng tôi chu cấp cho gia đình năm người chúng tôi. Bệnh tật của tôi chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho anh ấy. Bất cứ khi nào về đến nhà, anh ấy đều tức giận, đánh đập lũ trẻ, ném đồ đạc xung quanh và mắng tôi. Dù tôi chịu bao đau đớn, hay chồng tôi đã cư xử tệ đến thế nào, kể cả việc anh ấy ngoại tình, tôi chỉ âm thầm chịu đựng.

Nhiều lần tôi muốn ăn thuốc diệt chuột hoặc nhảy xuống sông để kết thúc cuộc đời. Nhưng, tôi có ba đứa con nhỏ. Nhìn gương mặt tội nghiệp của chúng, tôi đành từ bỏ ý nghĩ chết đi cho đỡ khổ của mình.

Sau đó, tôi trở nên rất yếu, bị liệt và nằm tại chỗ vào năm 1994. Đến năm 1997, lưng của tôi bị biến dạng, hơi thở thoi thóp. Khi ai đó cho tôi ăn, tôi tự động mở miệng và nuốt một vài muỗng thức ăn. Bất kỳ ai biết tôi đều nghĩ rằng tôi sắp chết. Chồng tôi đã nghỉ hưu và chúng tôi chuyển đến thành phố.

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp

Hai người hàng xóm đến nhà và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Họ hỏi liệu tôi có muốn tập luyện không. Khi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện sức khỏe, tôi đã đồng ý.

Vì muốn tu luyện Đại Pháp, tôi đã ngồi dậy, mặc dù tôi đã bị liệt ba năm qua. Tôi dùng hai tay để nhấc chân lên, và đó là khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Chẳng bao lâu, lưng tôi thẳng trở lại, và tôi đã khỏi mọi bệnh tật.

Tôi đã có một cuộc đời mới. Tôi học Pháp, luyện công, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với các học viên khác, và đi tới các thị trấn khác để hồng Pháp.

Đắc được trí huệ: Từ mù chữ đến đọc thông thạo

Vì chưa bao giờ đi học, tôi không biết chữ. Tại điểm luyện công, tôi chỉ có thể nghe các đồng tu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Dù tôi chăm chú nghe như thế nào, tôi chỉ hiểu được một chút về Pháp, điều đó khiến tôi rất lo lắng. Sau khi về nhà, tôi thưa với Pháp tượng của Sư phụ: “Sư phụ. Con chưa bao giờ đi học và con không biết đọc. Xin hãy giúp con.” Có vẻ như Sư phụ đã gật đầu.

Ngày hôm sau tôi có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi các học viên khác đọc, tôi nhìn vào các chữ và học cách đọc chúng. Khi các học viên khác đọc một câu tôi nhẩm đi nhẩm lại nó trong đầu.

Tại điểm luyện công, tôi thường thấy nhiều ký tự Trung Quốc lớn xuất hiện trên bầu trời. Khi luyện công tại nhà, tôi cũng thấy các từ trên tường, tất cả đều trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy rất nhiều Pháp Luân trong phòng khách và bên ngoài cửa sổ. Nếu tôi ngủ gật khi đang luyện tĩnh công vào buổi sáng, tôi sẽ nghe thấy Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) gọi tôi. Tôi biết Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.

Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân nhiều lần, tôi có thể tự đọc. Sau đó, với sự gia trì của Sư phụ và sự giúp đỡ của các học viên khác, tôi đã có thể đọc tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ. Khi nói chuyện trực diện với mọi người, tôi không thể ghi lại tên của những người thoái Đảng bởi vì tôi không thể viết. Tôi phải yêu cầu người đó viết lại tên của họ, hoặc nhờ người qua đường giúp ghi lại.

Tôi nhờ các học viên khác viết danh sách các hóa danh, và nhờ cháu gái thêm các họ khác nhau cho các hóa danh. Tôi để mọi người tự chọn một họ, và một biệt danh để làm hóa danh khi ghi nhận việc họ thoái ĐCSTQ. Tôi đưa cháu gái đi theo mình để giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc các ngày thường sau giờ ăn tối, và để cháu ghi lại các tên. Bây giờ, tôi có thể tự mình ghi lại tên của những người thoái ĐCSTQ.

Đắc được trí huệ: Loại bỏ chấp trước tự ti

Khi còn nhỏ, gia đinh tôi nghèo, và bởi vì có đông con tôi không bao giờ được hưởng tình yêu của cha mẹ. Sau khi kết hôn, tôi sống dưới sự kiểm soát của chồng trong một thời gian dài. Tôi thất học và ốm yếu. Mặc cảm tự ti của tôi rất mạnh. Tôi coi thường bản thân mình. Khi khách tới nhà, tôi không dám ăn cùng bàn với họ. Tôi nhút nhát, sợ hãi và hiếm khi bày tỏ quan điểm của mình.

Ngoài việc học Pháp hàng ngày, tôi cũng nghe các bài chia sẻ của các học viên khác trên đài phát thanh Minh Huệ. Tôi muốn liên tục củng cố chính niệm của mình, làm phong phú việc giảng chân tướng của tôi, và cải thiện khả năng nói chuyện của tôi với mọi người về Đại Pháp. Các buổi chiều tôi sẽ dành năm đến sáu giờ nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cuối cùng tôi đã loại bỏ được tâm sợ bị coi thường, cảm giác tự ti, phù phiếm và giữ thể diện. Tôi cũng đột phá quan niệm về việc không thể giảng chân tướng tốt mặc dù tôi không được học hành.

Ban đầu, tôi nói chuyện về vẻ đẹp của Đại Pháp, và nói những lời công bằng về Đại Pháp và Sư phụ. Sau đó, tôi khuyên mọi người thoái ĐCSTQ, để họ có một tương lai an toàn và bình yên.

Tôi đã nói chuyện với mọi người trong 20 năm. Tôi đã có thể thuyết phục hơn 100 người thoái ĐCSTQ trong 1 tuần. Trong 2 năm qua, nhiều người hơn đã hiểu được chân tướng, và khoảng 50 người thoái ĐCSTQ mỗi tuần.

Sau 20 năm giảng chân tướng, bây giờ tôi có thể dễ dàng bắt đầu một cuộc trò chuyện với mọi người ở mọi tầng lớp. Chính Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi, và ban cho tôi khả năng có thể sử dụng ngôn ngữ bình dị và nhắm tới những chấp trước cụ thể của mọi người để bắt đầu câu chuyện. Tôi tin chắc rằng Sư phụ luôn ở bên tôi. Do đó trong bất kỳ ngày nghỉ hay lễ hội nào, tôi không sợ hãi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và kết quả khá tốt.

Ví dụ, tôi sẽ nói với doanh nhân: “Nếu bạn tin rằng Đại Pháp là tốt, và chân thành niệm các từ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và thoái ĐCSTQ, việc kinh doanh của bạn sẽ phát đạt hơn. Thần sẽ ban phúc cho bạn, và bạn có thể tận hưởng số tiền mà bạn kiếm được.”

Với các nhân viên chính phủ, tôi sẽ nói: “Khi bạn tin rằng Đại Pháp là tốt, và chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và thoái ĐCSTQ, bạn sẽ có thể tích đức, ngày càng may mắn hơn, và mọi sự sẽ hanh thông.”

Khi tôi chăm sóc cho chồng lúc anh ấy đang ở trong bệnh viện của tỉnh, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho các bác sỹ, y tá, bệnh nhân và người nhà của họ. Tôi đã thuyết phục được hơn 20 người thoái ĐCSTQ trong 1 tuần.

Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân trong phòng bệnh, các bác sỹ đứng phía sau tôi và xem. Những người khác cũng gửi các thông tin về Đại Pháp cho gia đình họ, và đề nghị gia đình họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tất cả những điều này đã minh chứng cho uy lực của Đại Pháp, thức tỉnh tất cả chúng sinh.

Một ngày nọ, một cảnh sát muốn bắt tôi. Tôi nói với anh ấy: “Em trai, cuộc đời chị do Sư phụ của chị ban cho. Chị chỉ muốn chứng minh rằng Sư phụ và Đại Pháp là tốt. Em có thể là một cánh sát, em có thức ăn, áo mặc, xe hơi và một căn hộ là bởi nhờ đức mà em đã tích lũy được trong những kiếp trước. Tại sao Sư phụ lại yêu cầu chị cứu em? Bởi vì em có tiền duyên với Đại Pháp, nếu không thì em sẽ không gặp chị, Nếu em đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp ngày hôm nay, em sẽ nhận được phúc báo lớn hơn. Trong tương lai, em sẽ làm mọi việc hanh thông và an toàn.” Cậu ấy đáp: “Được rồi. Hôm nay tôi đã hiểu, chị có thể đi, nhưng chị cần chú ý đến an toàn của mình sau này đấy.”

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp khi tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp

Tôi đã mất thính lực một bên tai khi còn nhỏ. Tôi cảm thấy nó là một trở ngại khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã cầu xin Sư phụ phục hồi thính lực cho tôi. Một buổi sáng hai ngày sau, tôi cảm thấy có gì đó đang diễn ra trong tai bị mất thính lực, như thể nó đang được làm sạch. Việc này kéo dài tới tận 2 giờ sáng. Sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ trong tai mình và một mảnh thịt thối bật ra. Thính lực của tôi đã được phục hồi.

Tủ lạnh của tôi bị hỏng năm 2015. Vì gia đình tôi có ba người thất nghiệp và tiền bạc eo hẹp, tôi không định sửa chữa nó. Tôi rút phích cắm và để nó như vậy. Trong thời gian đó, một số học viên đã tới và đề nghị tôi cùng ra ngoài và nói chuyện với mọi người trong các thị trấn khác, điều đó có nghĩa là tôi phải trả chi phí đi lại và sinh hoạt. Dù vậy tôi đã không bỏ lỡ những cơ hội này và luôn đi cùng họ.

Một ngày, con trai tôi nói rằng tủ lạnh đã bị tắt trong một thời gian dài. Nó cắm lại phích cắm và tủ lạnh bắt đầu làm mát. Nó đã hoạt động lại bình thường kể từ lúc đó.

Đồng hồ báo thức trong nhà tôi đã ngừng hoạt động 2 lần năm 2017. Lần thứ nhât, kim giờ và kim phút bị rơi ra và tôi có thể sửa được nó. Lần thứ hai, kim phút rơi vào trong đồng hồ và tôi không thể tìm thấy nó. Tôi đã thay nó bằng một cái kim giờ. Cả hai lần tôi đều nói với nó: “Đồng hồ báo thức, người là Pháp khí ta sử dụng khi luyện công. Ngươi không thể hỏng.” Cả hai lần, cái đồng hồ sau đó đã hoạt động lại bình thường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/22/397331.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184074.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share