Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2020] Năm 1996 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp năm 1999, tôi đã bị bắt giam bốn lần vì không từ bỏ đức tin.

Mỗi lần bị tạm giam, nhà cầm quyền dùng bạo lực ép buộc tôi từ bỏ đức tin của mình. Nhưng tôi kiên định chiểu theo những bài giảng của Đại Pháp và không bao giờ từ bỏ.

Sư phụ giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng–Tinh tấn yếu chỉ II)

Giám đốc trung tâm tẩy não địa phương biểu đạt rằng ông ấy muốn học Pháp Luân Đại Pháp vì chứng kiến thần tích đã xảy ra với tôi trong khi tôi bị tạm giam ở đó.

Tỉnh dậy sau tám ngày hôn mê

Ngày 6 tháng 11 năm 2001, nhiều cảnh sát đột nhập vào nhà tôi và bắt tôi vào một trung tâm tẩy não. Hàng chục Cảnh sát đánh và đá tôi cho tới khi tôi ngất đi. Trong lúc chỉ còn một chút ý thức, tôi nghe giọng một Cảnh sát hét to: “Bà ta đang giả vờ đấy! Lấy gậy sắt nóng đốt bà ấy đi!” Rồi tôi hoàn toàn ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại, đã là ngày thứ tám. Giám đốc trung tâm tẩy não kể rằng trong khi tôi hôn mê, tôi đã bị tiêu ra máu liên tục và được đưa đến bệnh viện địa phương, ở đó tôi được chẩn đoán lệch đốt sống và gãy hai xương sườn.

Khi tôi bị ra máu trầm trọng, bệnh viện địa phương nói rằng họ không có đủ thiết bị điều trị nên từ chối cho tôi nhập viện.

Không còn cách nào khác để điều trị cho tôi, vị Giám đốc này đã đưa tôi quay lại trung tâm tẩy não và bảo hai người đã đánh tôi nặng nhất đọc Chuyển Pháp Luân cho tôi. Tôi lấy lại ý thức vào ngày thứ tám và nghe giọng hai người đang đọc sách cho tôi, mặc dù tôi vẫn còn chưa cử động được thân thể hoặc mở mắt.

Khi một trong hai người đọc sai một từ, trong tiềm thức tôi bật lên tiếng nói để sửa lại cho họ. Việc này khiến họ đều sợ hãi. Nhưng họ cũng ngạc nhiên và la to: “Bà ấy đã tỉnh lại rồi!”

Giám đốc đến hỏi tôi có đói không. Tôi có thể nói rằng ông ấy rất chân thành và quan tâm đến sự sống của tôi. Ông ấy còn đồng ý để cho tôi học Pháp và đưa cho tôi ba quyển sách Đại Pháp.

Khi Trưởng phòng 610 đến giám sát trại tẩy não vài ngày sau, ông ta tức giận khi nhìn thấy sách Đại Pháp trong phòng tôi.

Ông ta đề nghị Giám đốc trung tâm tẩy não lấy những quyển sách đó, nhưng vị Giám đốc trả lời: “Ai muốn lấy sách thì tự đi lấy. Và ông phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy.”

Sau khi vị Trưởng Phòng 610 rời đi, Giám đốc trung tâm tẩy não nói với hai người đó tiếp tục đọc sách cho tôi. Ông ấy nói: “Tôi sẽ cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nếu bà hồi phục.”

Trong vòng một tháng, sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều và tôi đã được thả. Sau đó tôi biết rằng vị Giám đốc đó đã rời khỏi trung tâm tẩy não không lâu sau khi tôi được thả.

Một lá thư gửi cho giáo viên của con gái tôi

Khi tôi không ở trại tạm giam, tôi tận dụng mọi cơ hội có thể để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống với những gì mà chính quyền Cộng sản tuyên truyền. Dưới đây là một ví dụ.

Một ngày vào năm 2001, trường học của con gái tôi yêu cầu mỗi học sinh mua một quyển sách có nội dung vu khống và công kích Đại Pháp. Một vài đồng tu đề xuất rằng tôi nên trả tiền cho quyển sách đó và sau đó đốt nó đi. Nhưng tôi đã quyết định sẽ không mua nó.

Con gái tôi không giải thích với giáo viên của cháu vì sao cháu không mua quyển sách. Bạn bè cháu hiểu nhầm rằng chúng tôi không có khả năng chi trả nên đã hào phóng cho cháu tiền. Tôi xúc động trước sự tử tế của các cháu và sau đó đã viết một bức thư giải thích mọi việc gửi cho giáo viên của cháu.

Trong bức thư, trước tiên tôi cảm ơn giáo viên và các học sinh vì lòng tốt của họ. Sau đó tôi giải thích rằng đó không phải là vấn đề tiền bạc, mà là nội dung về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn nói đến trong quyển sách là giả mạo nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng tôi sẽ không ủng hộ cho bất kỳ cái gì mà lừa dối mọi người. Tôi cũng nói rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhận được nhiều lợi ích to lớn từ môn tu luyện này.

Tôi vui mừng vì giáo viên đã hiểu được chân tướng và đọc lá thư này cho các học sinh cùng nghe.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/30/400485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/14/184039.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share