Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 16-04-2020] Là đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm của chúng ta chính là trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Chỉ có tu luyện vững chắc và làm thật tốt ba việc, chúng ta mới có thể thực sự trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Cơ hội chỉ đến một lần, và thời gian không chờ đợi ai

Tôi biết thông tin về sự bùng phát virus ở Vũ Hán trong thời gian tôi ở Mỹ. Phản ứng đầu tiên của tôi là đại đào thải đã bắt đầu và chúng ta cần phải nhanh chóng cứu thêm nhiều người hơn nữa.

Tôi lập tức gọi cho người thân và bạn bè của mình ở Trung Quốc để thúc giục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời khuyến khích họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một số bạn bè của tôi, sau khi nhận ra tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, cũng đã nhờ tôi giúp người thân của họ thoái đảng.

Tôi có một người bạn, cô ấy chỉ biết số điện thoại mà tôi từng sử dụng khi tôi ở Canada. Cô ấy đã gọi vào số điện thoại Canada của tôi khi tôi đang ở Mỹ. Cuộc gọi đã thực hiện được một cách kỳ diệu, không những thế nó còn được thực hiện trên chiếc điện thoại mà tôi đang dùng thẻ sim của Mỹ, chứ không phải thẻ sim Canada!

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang triển hiện cho bạn tôi thấy uy lực của Đại Pháp. Khi tôi nói điều đó với cô ấy, cô ấy thậm chí còn bị thuyết phục hơn về huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi tôi trở về Canada, chúng tôi không thể tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người như thường lệ tại các điểm du lịch được nữa vì mọi người được khuyên nên ở nhà, và không còn có thêm khách du lịch Trung Quốc nữa.

Chúng tôi đã thiết lập điểm giảng chân tướng vào năm 2013, và kể từ đó mỗi ngày chúng tôi đều giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc. Đến năm 2019, lượng khách du lịch tăng mạnh, và vào những mùa cao điểm, mỗi ngày thường có khoảng 20 chuyến xe buýt ghé qua đây.

Khi chúng tôi thiếu nhân lực và không thể nói chuyện với từng du khách, chúng tôi cầm bảng trưng bày trong tay, chạy tới chạy lui, khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và thành tâm niệm chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” khi đối mặt với nguy hiểm.

Tôi nhớ rằng đến cuối năm 2019, các nhóm du khách Trung Quốc đã xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi, cứ hết nhóm này đến nhóm khác và chúng tôi đã giúp nhiều người trong số họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Nhìn lại, tôi hiểu được rằng Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện cứu người của chúng tôi, nên đã an bài cho những du khách đó tìm đến chúng tôi.

Một hôm, một học viên vô tình chụp một bức ảnh ở điểm giảng chân tướng và nhìn thấy những cánh hoa trên bầu trời. Vì hiếu kỳ, tôi đã chụp cảnh bầu trời và thấy chín cánh hoa màu hồng tuyệt đẹp trong bức ảnh. Sau này khi nghĩ về việc này, tôi nhận ra rằng thường có chín học viên tại điểm giảng chân tướng của chúng tôi.

Một lần khác, một học viên khác và tôi đều đang trải qua quan nghiệp bệnh, nhưng ngay khi chúng tôi đến điểm giảng chân tướng, tất cả triệu chứng của chúng tôi biến mất, và vài ngày sau, cả hai chúng tôi đều hoàn toàn bình phục. Chúng tôi có thể cảm nhận được rằng điểm giảng chân tướng của chúng tôi được bao trùm bởi trường năng lượng tường hoà và từ bi. Chúng tôi cũng cảm nhận được rằng Sư phụ luôn ở ngay bên cạnh chúng tôi và vô số chư Phật, Đạo, Thần đều ở trên trời đang nhìn xuống chúng tôi.

Suy ngẫm về đại dịch virus Trung Cộng hiện tại, tôi nhận thấy mỗi từng phút giây của chúng ta đều vô cùng quý giá. Cơ hội chỉ đến một lần, và thời gian không chờ đợi ai cả. Do vậy, chúng ta cần theo sát những lời dạy bảo của Sư phụ, trân quý từng thời khắc mà chúng ta có được, và tận tâm làm tốt ba việc để không lưu lại hối tiếc trên con đường tu luyện của chúng ta.

Gọi điện cho một sỹ quan cảnh sát cấp cao ở Hồ Bắc

Được truyền cảm hứng từ kinh nghiệm của các học viên khác, tôi đã tham gia hạng mục gọi điện thoại về tỉnh Hồ Bắc.

Một hôm, tôi gọi cho một sỹ quan cao cấp trong hệ thống cảnh sát Hồ Bắc.

Ông ấy đã hỏi khá thô lỗ: “Anh là ai?”

Tôi đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của ông ấy mà chỉ bắt đầu nói về việc virus Vũ Hán đã phá vỡ cuộc sống và làm tổn hại sức khỏe của chúng ta như thế nào.

Ông ấy đã cúp máy.

Trước khi gọi cho ông ấy, tôi đã gọi một nữ sỹ quan cùng cấp bậc và nói với cô ấy rằng tôi đang gọi từ nước ngoài. Cô ấy nói cô ấy sẽ không nói chuyện với bất cứ ai gọi từ nước ngoài và cúp máy. Khi tôi gọi lại cho cô ấy, cô ấy đã không nghe điện thoại.

Tôi tự nhủ rằng bản thân không được để mắc kẹt ở đó, rằng tôi cần đi thẳng đến những vấn đề liên quan.

Tôi bấm số của ông cảnh sát đó một lần nữa. Ông ấy nhận điện thoại và quát lên: “Tại sao tôi lại cần phải nghe anh nói?!”

Tôi không để ý đến thái độ của ông và nói: “Tôi hy vọng ông có thể hiểu được rằng sự an toàn của ông không giải quyết được thông qua nghề nghiệp, cấp bậc hay sự giàu có của ông, mà nó là do mối quan hệ nghiệp lực quyết định. Ông đã bao giờ nghĩ tại sao đại dịch này lại bắt đầu ở Vũ Hán chưa?”

Và bây giờ thì ông ấy im lặng và bắt đầu lắng nghe.

Đầu tiên tôi nói với ông về Đế chế La Mã cổ đại đã bị phá hủy sau bốn tai họa tàn khốc vì đã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo. Sau đó, tôi nói với ông rằng ĐCSTQ đang bức hại hàng triệu học viên Pháp Luân Công vô tội và phạm tội diệt chủng cùng những tội ác phản nhân loại, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi nói rằng những người làm việc trong hệ thống công an và pháp luật cũng là những nạn nhân, bởi vì họ cũng sẽ phải gánh chịu quả báo vì đồng lõa với ĐCSTQ.

Tôi nói: “Đại dịch này cũng được coi như một lời cảnh báo đối với toàn nhân loại. Chúng ta đang sống vào đúng thời kỳ chuyển giao khi kỷ nguyên cũ được thay thế bằng kỷ nguyên mới. Con người cần sám hối vì những việc làm sai trái của mình, tẩy tịnh tâm hồn, quay trở về với những đức tính tốt và nâng cao chuẩn mực đạo đức của mình. Điều quan trọng nhất là họ cần phải thoái xuất khỏi ĐCSTQ, vì mục đích của nó chính là nhấn chìm cả nhân loại.”

“Chúng tôi đang gọi cho người dân Trung Quốc bởi vì chúng tôi tin rằng đại đa số họ đều là người tốt, nhưng họ lại không biết sự thật vì sự kiểm duyệt nghiêm ngặt của ĐCSTQ. Họ cũng là nạn nhân của những lời dối trá của ĐCSTQ. Họ sẽ ở trong nguy hiểm cùng cực nếu họ không thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi hy vọng ông sẽ nghiêm túc suy ngẫm về những điều tôi nói, nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, cắt đứt mối quan hệ với nó và hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Đây là biện pháp căn bản để được bình an trong giai đoạn đặc biệt này của lịch sử. Tôi chân thành hy vọng ông được bình an và khỏe mạnh.”

Viên cảnh sát giữ im lặng suốt trong thời gian tôi nói.

Khi tôi chuẩn bị cúp máy thì ông ấy hỏi tôi: “Tất cả đều là sự thật sao?”

Tôi khẳng định với ông ấy: “Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.”

Mặc dù ông ấy không nói thêm gì nữa, nhưng tôi cảm nhận được rằng ông đã lưu tâm những gì tôi nói và đang cẩn thận suy xét.

Khi tôi giảng chân tướng, tôi khắc ghi trong tâm những lời giảng của Sư phụ, và điều đó khích lệ tôi làm tốt hơn nữa:

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/03692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184135.html

Đăng ngày 08-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share