Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2020] Hai vợ chồng tôi ly hôn khi tôi bốn mươi tám tuổi. Anh ấy ngoại tình, chỉ thỉnh thoảng về nhà. Đôi khi tôi không gặp anh ấy trong suốt nhiều tháng.

Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù hoàn cảnh căng thẳng, tôi luôn chiểu theo Pháp của Sư phụ và cư xử tốt với mọi người. Tôi hướng nội xem liệu mình có lỗi trong chuyện này không.

Sau khi ly hôn, tôi đã không đòi chồng lấy một xu, thậm chí còn giúp anh ấy trả hết một số khoản nợ.

Bố chồng tôi nói với mọi người rằng con trai ông ly dị vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không quan tâm đến gia đình hay con trai của chúng tôi.

Hàn gắn lại mối quan hệ

Khi bố chồng cũ của tôi đến bệnh viện thành phố điều trị, con trai tôi nói với tôi rằng ông bà đang ở tại nhà cháu trong thị trấn.

Họ nói rằng muốn gặp tôi và đã mang cho tôi 2.500 Tệ tiền cho thuê đất nông nghiệp. Tôi cảm thấy đó là một cử chỉ rất đẹp, vì trong quá khứ chồng cũ của tôi đã nhận tất cả tiền thuê đất.

Tôi nói với con trai: “Mẹ sẽ đến thăm ông bà”

Mặc dù bây giờ tôi đã ly dị được vài năm, nhưng chúng tôi đã sống với nhau hơn 20 năm và họ là thế hệ trước.

Trên đường đến nhà con trai, tôi đã mua một ít trái cây và vịt nướng để biếu họ.

Ngay khi bước vào cửa, bố mẹ chồng cũ bắt đầu xin lỗi tôi, nói rằng họ đã luôn ngược đãi tôi trong quá khứ. Họ cũng thay mặt con trai xin lỗi tôi.

Lời xin lỗi của họ khiến tôi bất ngờ. Lúc đầu tôi không biết nói gì, nhưng sau đó trả lời: “Con cũng có lỗi.”

Khi họ đưa tiền cho tôi, tôi trao lại cho con trai mình.

Mẹ chồng cũ hối thúc tôi giữ khoản tiền đó vì bà biết rằng tôi không có nhiều tiền, và không nhận được gì từ vụ ly hôn. Nhưng tôi quả quyết rằng con trai của tôi có tiền.

Trong thời gian bố mẹ chồng cũ ở lại chỗ con trai tôi, cháu trai tôi bị cảm lạnh và ho liên tục. Hai vợ chồng con trai tôi chăm sóc cháu cả ngày lẫn đêm, và phàn nàn rằng bố các cháu không bao giờ đến để giúp chăm sóc bố mẹ.

Tôi nói với các cháu: “Đừng lo. Ông bà của con có thể ở cùng với mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc họ. Hai vợ chồng cháu rất cảm động.

Thoái các tổ chức ĐCSTQ

Tôi đã chuẩn bị một số đồ ăn trước khi họ tới nhà. Sau bữa tối, tôi nói với bố chồng cũ: “Sau khi hai vợ chồng con ly hôn, bố cứ nói với mọi người rằng cuộc hôn nhân của chúng con đổ vỡ vì con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con biết bố không hài lòng về cuộc hôn nhân của chúng con, nhưng có suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp là không tốt cho bố! Chỉ cần nhìn vào thể trạng của bố, con thấy lo lắng cho bố! Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt và từ bi, vì thế con khuyên bố nên viết một nghiêm chính thanh minh tuyên bố rút lại quan điểm tiêu cực của mình đối với Đại Pháp.

Tôi nói với họ lý do tại sao hàng triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), là vì những người này không muốn chịu trách nhiệm về tội ác đó.

Ngay sau khi tôi nói xong, con trai, con dâu, bố mẹ chồng cũ đều muốn thoái Đảng.

Sau khi bố chồng cũ của tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh, ông nói: “Tôi đã vào Đoàn Thanh niên và Thiếu niên Tiền phong khi còn trẻ. Tôi sẽ thoái hết.”

Nhiều năm qua, tôi đã luôn đề nghị ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, nhưng ông luôn nói rằng mình chưa từng gia nhập bất kỳ tổ chức nào, và từ chối thoái. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi ông thay đổi suy nghĩ.

Buông bỏ chấp trước

Tôi đã đã có thể ngộ sâu hơn về Pháp của Sư phụ nhờ trải nghiệm này.

Sư phụ đã giảng:

Thực tu

Sự sự đối chiếu

Tố đáo thị tu

(Thực tu-Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa

Mọi việc cứ thế mà đối chiếu

Làm đến thế tức là tu

(Thực tu-Hồng Ngâm)

Qua quá trình này, tôi đã loại bỏ tâm oán hận đối với gia đình, khi họ rất thiếu tôn trọng tôi sau khi chúng tôi ly hôn.

Bây giờ mối quan hệ của chúng tôi rất gần gũi và hòa ái.

Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Bài giảng thứ chín-Chuyển Pháp Luân)

Con vô cùng cảm ân sâu sắc Sư phụ từ bi cứu độ, đã ban cho con trí huệ và từ bi để cứu bố mẹ chồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/公爹的严正声明和退团声明-401665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/9/183961.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share