Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Một bài báo được đăng trên trang web Minh Huệ gần đây cho biết người nhà của một số học viên đã tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì thế mà họ đã từ chối lắng nghe các học viên giảng rõ chân tướng.

Họ cũng tham gia bảo vệ ĐCSTQ khi họ nhìn thấy cụm từ như “Virus Trung Cộng” hay “virus Vũ Hán.” Chồng tôi, một người không tu luyện, cũng từng là một trong số họ. Anh biết Đại Pháp là tốt, và đã thoái Đảng, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà vẫn bị những tuyên truyền tẩy não. Anh bảo vệ Đảng khi các quốc gia khác lên án ĐCSTQ.

Tôi để ý thấy anh ấy vẫn không thể phân biệt được ĐCSTQ với Trung Quốc. Sau khi nhận ra mình đã không giảng chân tướng cho anh, tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh lý các nhân tố ĐCSTQ trong các trường không gian của anh. Tôi bắt đầu ý thức hơn về ngữ khí của mình và thể hiện ra từ bi trong các hành vi của tôi.

Đầu tiên tôi khuyên anh xem tin tức toàn cầu từ đài truyền hình NTD. Lúc đầu anh hoài nghi. Nhưng sau đó vài phút, anh đã có thể chấp nhận và không còn phản đối cụm từ “virus Trung Cộng” nữa. Tôi cũng giải thích rằng cụm từ này không phải là để làm nhục Trung Quốc mà là để gán cho ĐCSTQ là bên chịu trách nhiệm của đại dịch này.

Đêm hôm qua trong lúc đang trò chuyện cùng nhau, anh nói rằng bác sỹ Lý Văn Lượng, “người thổi còi”, được ĐCSTQ tuyên dương là một “liệt sĩ”. Tôi nói rằng thật vô ích khi tuyên dương một người chết. Anh ấy cho rằng vậy cũng còn tốt hơn là không có gì.

Tôi nói rằng ĐCSTQ làm điều này vì lợi ích riêng của nó, chứ không phải cho quốc gia hay người dân Trung Quốc. Nếu Đảng thực sự hối hận về những hành động sai trái của mình, chính quyền nên thả ba nhà báo Trung Quốc bị cầm tù, những người đã cố gắng tìm kiếm sự thật của chủng virus mới.

Anh im lặng một lúc rồi thừa nhận rằng anh tôn trọng sự dũng cảm của các nhà báo và cho hay anh đã xem một đoạn video về cuộc sống bên trong bệnh viện dã chiến.

Nhờ xem các bản tin từ truyền thông nước ngoài và cộng thêm giải thích của tôi dần dần anh đã thay đổi thái độ của mình. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ anh vẫn còn nhiều quan niệm đã bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền nặng nề, vì thế tôi vẫn tiếp tục giảng rõ sự thật cho anh bằng trí huệ của mình.

Tuyên truyền của ĐCSTQ và tẩy não nghiêm trọng đã tạo ra một rào cản lớn để giảng rõ chân tướng và cứu người.

Rất nhiều người Trung Quốc thích xem tin tức thông qua các ứng dụng phát trực tiếp video. Tôi muốn giới thiệu các video từ trang web Minh Huệ cho các đồng tu như “Đài phát thanh hy vọng” và “Hai bác sỹ Vũ Hán hồi phục khỏi Virus Corona sau vài ngày.”

Ngoài ra, tôi cũng giới thiệu cho người thường các công cụ vượt tường lửa để họ có thể xem các video và tin tức trực tiếp.

Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ một đoạn kinh văn gần đây của Sư phụ:

“Chư vị tới đây không phải để cải biến lịch sử, mà là để cứu người vào thời nguy hiểm nhất của lịch sử; ví như giảng chân tướng, tam thoái, thật tâm niệm chân ngôn, [đó] đều là linh đan diệu dược tốt nhất, biện pháp cứu người [tốt nhất]. Nhân tâm mà cải biến thì sẽ khiến sự việc chuyển biến sang hướng chính diện.” (Lý Tính)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184011.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share