Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2020] Với tình trạng ôn dịch vẫn còn tiếp diễn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho triển khai ứng dụng điện thoại di động thông minh tên là “Mã hóa sức khỏe,” tự động đánh giá sức khỏe của người dân và quyết định liệu họ có nên bị cách ly hoặc được phép lên xe buýt, tàu điện ngầm hoặc vào các khu vực công cộng khác không. Ứng dụng này cung cấp thông tin cá nhân cho cảnh sát bao gồm tên và vị trí hiện tại của họ.

Đây là một bước mới trong việc kiểm soát người dân tàn nhẫn của ĐCSTQ. Trong những năm gần đây, chế độ này đã lắp camera ở khắp nơi, cho phép nhận diện khuôn mặt và liên kết mọi thứ mà người dân làm với tên thật của họ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nên chú ý tới ứng dụng này. Trong khi chú ý an toàn thì chúng ta cũng nên hiểu vấn đề này từ phương diện Pháp lý và không cho phép nó can nhiễu đến nỗ lực giảng chân tướng.

Bối cảnh

Công ty Alibaba phát triển hệ thống “Mã hóa sức khỏe” này, yêu cầu người dân đăng ký bằng thông tin cá nhân và sức khoẻ trên điện thoại thông minh của mình.

Ứng dụng này sử dụng dữ liệu cá nhân đi kèm với lịch sử vị trí của họ để đánh giá sức khỏe theo màu. Màu xanh lá cây biểu thị rủi ro sức khỏe thấp và cho phép đến những nơi công cộng. Màu vàng và đỏ biểu thị rủi ro sức khỏe cao, và người sử dụng sẽ phải bị cách ly.

Dữ liệu của người dùng sẽ được cung cấp cho chính quyền gồm có công an, và được dùng để kiểm soát xã hội. Một chuyên gia tin học người Trung Quốc thuộc lĩnh vực dữ liệu lớn có lần nói rằng dữ liệu cá nhân theo dạng này luôn là thông tin quý giá nhất đối với các công ty. Dưới danh nghĩa kiểm soát ôn dịch, ĐCSTQ giờ đây có động lực hơn để triển khai ứng dụng đánh giá sức khỏe mã hóa theo màu và thu thập dữ liệu của người dân.

Ở tỉnh Hắc Long Giang, ứng dụng “Mã hóa sức khỏe Long Giang” đã đi vào sử dụng vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 và được bộ phận công an tỉnh quảng bá. Hơn 14 triệu người sử dụng đã đăng ký ứng dụng này tính đến ngày 12 tháng 3, và nó đã được sử dụng gần 5 triệu lần ở những nơi công cộng khắp tỉnh.

Các nhà mạng cũng gửi tin nhắn đến khách hàng hàng ngày nhắc họ đăng ký ứng dụng này sớm để tránh phải xếp hàng dài khi sử dụng các phương tiện công cộng.

Sự ảnh hưởng đối với chúng ta

Trong 20 năm vừa qua, ĐCSTQ chưa từng bao giờ ngừng theo dõi các học viên Pháp Luân Công và can nhiễu việc chúng ta nói cho người dân biết về cuộc đàn áp.

Chỉ mới năm năm trước, các học viên ở Trung Quốc vẫn có thể thoải mái mua điện thoại di động và thẻ SIM mà không cần để lộ danh tính hoặc xuất trình chứng minh thư. Giờ đây, chúng ta có nhiều cách tiếp cận tới người dân, bao gồm cả việc gọi điện thoại và gửi tin nhắn dưới dạng tin viết và tin thoại.

Nhưng với những nỗ lực của các học viên đạt được trong tu luyện và giảng chân tướng thì ĐCSTQ cũng tăng cường nỗ lực ngăn cản chúng ta. Mọi việc trở nên khó khăn hơn khi camera giám sát được lắp ở tất cả các con phố trên toàn quốc, điện thoại di động liên tục bị giám sát, mua vé tàu hỏa hoặc xe buýt cũng yêu cầu chứng minh thư. Để vào được các tòa nhà chung cư đều yêu cầu phải có mật khẩu và thẻ từ, và nhận diện khuôn mặt cũng được áp dụng đối với việc điểm danh ở sở làm. Tất cả những dữ liệu bổ sung cho hệ thống Tường Lửa và phần mềm gián điệp ở các máy tính. Việc giám sát này cơ bản là giám sát tất cả mọi người ở mọi nơi.

Tình huống này yêu cầu chúng ta tu luyện tốt hơn và lý trí hơn. Tôi tin rằng năng lực của chúng ta cũng sẽ được tăng cường khi chúng ta đề cao tâm tính. Sư phụ cũng sẽ ban trí huệ cho chúng ta để đột phá trong lĩnh vực công nghệ mà chúng ta sử dụng để giảng chân tướng cho mọi người.

Khi suy xét vấn đề này tôi nhận ra rằng chúng ta chắc hẳn sẽ cứu được thêm nhiều người nếu chúng ta ngộ Pháp một cách thanh tỉnh và nắm lấy tất cả những cơ hội. Nếu chúng ta đã trân quý khoảng thời gian khi mà chúng ta có thể mua thẻ điện thoại một cách thoải mái thì chúng ta chắc hẳn đã giảng chân tướng được tốt hơn và phủ định an bài của cựu thế lực với chính niệm của mình.

Sư phụ giảng:

“Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh” (“Hy vọng duy nhất”–Hồng Ngâm III)

“Dù sao đi nữa, làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, tôi chính là muốn bảo chư vị này, chư vị cần phải biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào, chứ không phải trò đùa trẻ con đâu. Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn. Hết thảy của thế gian đều có an bài một cách có mục đích, dẫn khởi chấp trước của con người, những gì không để chư vị được cứu là có quá nhiều, chư vị không coi bản thân như người tu luyện thì cũng là đi thuận theo [chúng] sao?! Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy! (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Với những bài học đã kinh qua, chúng ta không nên hoang mang và thụ động chấp nhận hệ thống “Mã hóa sức khỏe” ở thời điểm này. Tất cả hãy cùng chú tâm và phủ định nó bằng chính niệm của mình để có thể cứu được thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/402666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184017.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share