Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2019] Tôi là một bà nội trợ 81 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) vào tháng 3 năm 1998.

Tôi đã từng mắc một số bệnh tật, bao gồm hạ đường huyết, viêm quanh khớp, thoái hóa đốt sống cổ. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị ngất và cơ thể luôn cảm thấy lạnh quanh năm. Tôi không thể ngẩng đầu lên và đi lại bình thường. Cuộc sống của tôi tràn ngập đau đớn và thống khổ!

Vận may xoay chuyển

Một người bạn đã hồng Pháp cho tôi và dạy tôi các bài công pháp. Tôi có thể bắt chéo chân, ngồi thiền, mà không cảm thấy đau. Bạn tôi nói rằng tôi hẳn có tiền duyên và căn cơ tốt, vì vậy hãy mau mau học thôi!

Lúc đó tôi đang trông cháu ngoại. Vì thế, tôi đọc Chuyển Pháp Luân khi cháu ngủ. Sau khi đọc được một phần ba cuốn sách, tôi bị sốt và xuất hiện triệu chứng của tất cả các bệnh tật.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang thanh lý cơ thể cho tôi. Các triệu chứng bệnh tật vẫn như trước, nhưng cảm giác thì khác. Tôi đã từng cảm thấy chóng mặt, không dám mở mắt hay nói, nhưng bây giờ tôi có thể đọc sách khi nằm trên giường.

Khi con gái tôi trở lại, cháu ấy thấy tôi đang nằm trên giường và hỏi xem tôi có bị lạnh hay không. Cháu đã cố gắng cho tôi uống thuốc, nhưng tôi nói với cháu rằng mình không bị lạnh và Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Con gái tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng không còn đề nghị tôi uống thuốc nữa.

Vào ngày thứ năm, tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhàng và vô bệnh. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cơ thể khỏe mạnh.

Chồng tôi khỏi ung thư trực tràng

Tháng 6 năm 1998, chồng tôi tới bệnh viện để khám sau khi nhìn thấy máu trong phân. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng. Ông đã thử dùng các phương thuốc Tây y, Trung y và nhiều bài thuốc dân gian khác, nhưng không giúp gì được, bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng. Bác sỹ nói rằng bệnh tình của ông không chữa khỏi được.

Tôi thấy ông chịu đau rất nhiều, và nói: “Ông nên đọc Chuyển Pháp Luân. Ông đã chứng kiến tôi đã khỏi bệnh như thế nào sau khi đọc sách.”

Khi ông đọc được khoảng bốn bài giảng trong sách, Sư phụ bắt đầu thanh lý thân thể cho ông. Cổ tay của ông, vốn bị thương khi còn trong quân ngũ, đột nhiên bắt đầu đau như thể bị dao cắt, đến mức không thể chịu được-nó kéo dài trong khoảng hai giờ. Sau đó, cơn đau đột nhiên biến mất!

Sau đó chồng tôi bắt đầu tiêu nghiệp vòng hai. Ông ấy bị tiêu chảy kéo dài trong hai ngày. Vào ngày thứ ba, ông không thể di chuyển, ăn hoặc uống. Tôi cũng bị sốt vào ngày hôm đó.

Trong khi thống khổ như thế, thiên mục của tôi đã được khai mở, tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng: Một tấm rèm màu vàng bao phủ trên giường của tôi và nhiều Pháp Luân nhỏ bay lên từ đó. Tôi đã nhìn thấy, giống như những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân, hai bên đường có non có nước có cả thành phố, và những bậc đá dẫn vào những ngọn núi. Tôi cũng thấy một khu chợ nhộn nhịp và sôi động.

Sau ba ngày, tôi cảm thấy đói. Chồng tôi vào nhà vệ sinh vì đau bụng dữ dội và đại tiện ra một khối to đen sì. Ông nói rằng Sư phụ đã gỡ bỏ vật chất xấu này ra khỏi cơ thể của ông.

Kể từ đó cả hai chúng tôi đều có sức khỏe tốt. Thế là đã được hơn 20 năm.

Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lấp đầy thế giới bằng những lời dối trá và chiến dịch tuyên truyền. Vì vậy, hai vợ chồng tôi đã ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng giúp người dân minh chân tướng và thức tỉnh lương tâm của họ.

Chúng tôi đã viết “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo” và “Khôi phục thanh danh của Sư phụ Đại Pháp” bằng phấn lên các bức tường dọc theo các con phố. Khi Cửu bình xuất bản, chúng tôi bắt đầu đi phát cuốn sách này để thế nhân thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Mọi người thường hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Khi nói tuổi của mình, nhiều người đã rất ngạc nhiên và hỏi tôi có bí quyết gì vì nhìn quá trẻ. Tôi nói với họ, “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là cao đức Đại Pháp. Tôi đã từng mắc rất nhiều chứng bệnh, nhưng giờ đã khỏe mạnh. Tôi chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt. Hàng ngày chúng tôi cũng luyện năm bài công pháp để chuyển hóa bản thể. Pháp Luân Đại Pháp tốt đến nỗi đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia, khu vực trên toàn thế giới!

Nhiều người cũng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, sau khi tôi nói với họ rằng ĐCSTQ đã bức hại các học viên Đại Pháp như thế nào và rằng chúng đã thu hoạch nội tạng của các học viên để kiếm lời.

Bởi vì hàng ngày tôi ra ngoài để giảng chân tướng, hầu hết mọi người đều biết tôi và thường hỏi tôi có tài liệu mới không.

Thế nhân đang thức tỉnh và tôi đã có thể giúp hơn 30.000 người thoái các tổ chức của ĐCSTQ nhờ phật ân hạo đãng của Sư phụ.

Từ năm 2005, sáng nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, học Pháp vào buổi chiều và sau đó làm việc nhà. Tôi cũng chịu trách nhiệm lấy tài liệu Đại Pháp và giao chúng cho các học viên.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khía cạnh tôi cần đề cao. Tôi nguyện cố gắng tinh tấn tiến về phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/不忘师恩-用心救人-395840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/9/183963.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share