Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2020] Tôi có ba đứa con, tất cả đều chết vì bại não. Trong khi đang sống trong nỗi tuyệt vọng, tôi đã rất may mắn khi được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp đã soi rọi cuộc đời tôi, mang đến cho tôi hy vọng và sức mạnh để tiếp tục sống.

Ba ngày sau khi học Đại Pháp, Sư phụ đã mở thiên mục cho tôi và tôi có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đẹp đẽ trong những không gian khác.

Sư phụ cũng tịnh hoá thân thể cho tôi. Sau đó tôi có thai và sinh được một bé trai đáng yêu.

11 năm sau khi sinh cháu trai tôi lại mang thai một lần nữa. Bác sĩ bảo rằng nó là thai ngoài tử cung. Tôi phải chịu đựng cơn đau bụng kéo dài dai dẳng và cực độ. Hai tháng sau khi mang thai, tôi bắt đầu bị chảy máu, nôn mửa, sưng chân và ngực căng.

Chồng tôi, chứng kiến tôi chịu thống khổ đã muốn tôi phá thai. Nhưng tôi từ chối vì Pháp Luân Đại Pháp cấm sát sinh, và tôi biết Sư phụ sẽ bảo hộ con của tôi.

Bất chấp cơn đau, mỗi ngày vào khoảng 3 giờ sáng tôi đều thức dậy để luyện công. Tôi cũng học Pháp vào buổi sáng và đi ra ngoài để phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào buổi chiều.

Vào một đêm nọ tôi nằm mơ. Trong giấc mơ tôi thấy Sư phụ Lý bảo tôi hãy đừng sợ cơn đau. Ngài nói rằng tôi sẽ sinh được một bé gái. Sau đêm đó, cơn đau bụng đã dừng lại một cách kỳ diệu.

Vài ngày sau đó tôi đi siêu âm, kết quả cho thấy em bé rất khoẻ. Sau đó, tôi sinh hạ được một bé gái đáng yêu, hiện cháu đã 11 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/401742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184000.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share