Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-02-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1998. Nhìn lại quãng đường tu luyện 20 năm qua của mình, tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) thật từ bi vĩ đại đối với chúng sinh.

Sư phụ tịnh hoá cho tôi

Tôi từng mắc rất nhiều bệnh và hay bị đau đầu dữ dội. Khi tôi đi bộ, các triệu chứng này trở nên tồi tệ hơn. Tôi phải ôm đầu bằng cả hai tay, và thậm chí tai của tôi cũng rung giật. Một hôm, sau khi học Pháp được một tháng, tai phải tôi lại bị rung giật, nhưng không đau.

Tôi đã xem các băng hình Sư phụ giảng Pháp cùng nhiều học viên khác. Một đồng tu thậm chí còn lôi ra một thứ giống như miếng giẻ dài 10 cm từ tai tôi. Đồng tu này nói: “Làm sao nó lại có thể vừa vặn trong tai bà thế nhỉ?” Vài ngày sau, ông ấy lại rút ra một thứ đen đen to như ngón tay cái từ trong tai tôi.

Sau đó, tai phải của tôi bắt đầu chảy máu. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy có mủ dính ở bên phải khuôn mặt tôi. Gia đình yêu cầu tôi đến bệnh viện để điều trị, và mẹ tôi cũng cố cho tôi uống thuốc nhà tự làm. Song, tôi từ chối uống và nói đầu và tai của tôi không đau đớn gì.

Tôi kể với họ về việc Sư phụ đã giúp tôi lấy vật chất xấu ra khỏi cơ thể tôi như thế nào và nó không ảnh hưởng đến tôi khi tôi làm các việc. Chồng tôi đồng ý với những gì tôi nói, và họ không còn đề cập đến việc đi bệnh viện nữa.

Tình trạng này kéo dài hơn năm tháng. Một hôm, khi tôi chợp mắt vào buổi trưa, tôi cảm thấy chiếc gối của mình được nâng lên và liên tục quay. Tôi mở mắt ra nhưng không trông thấy gì. Tôi ngộ rằng Sư phụ đã thanh lý các vật chất xấu trong não của tôi. Sau đó, tai tôi không còn chảy mủ hay máu nữa. Đã 20 năm trôi qua và tôi không còn bị đau đầu nữa.

Thính giác của tôi trở nên tốt hơn so với hồi tôi còn trẻ, và các bệnh khác của tôi đã được chữa khỏi. Tôi vẫn còn nhớ như in những điều này.

Chồng tôi không cần phẫu thuật nữa

Một hôm, khi chồng tôi đi mua thức ăn, đột nhiên anh ấy không thể nhìn thấy gì. Anh nhanh chóng dừng lại và nhắm mắt lại một lúc.

Ngày hôm sau anh đến bệnh viện để chụp CT, kết quả cho thấy anh bị tắc nghẽn mạch máu não. Anh gọi cho tôi và nói rằng anh cần phẫu thuật não. Hôm đó là chủ nhật và cuộc phẫu thuật được lên lịch vào thứ Hai.

Tôi nói: “Anh nên biết phải làm gì. Mặc dù anh chưa thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng anh đã đọc sách Đại Pháp bao nhiêu lần rồi? Anh tự quyết định đi”.

Tôi phát chính niệm, và ngay lập tức nỗ lực loại bỏ chấp trước vào tình.

Tôi tu bỏ chấp trước của mình và để Sư phụ quyết định mọi việc. Tuy nhiên, tôi cũng kiên quyết phủ nhận việc cựu thế lực sử dụng hình thức này để can nhiễu việc tôi học Pháp và cứu giúp chúng sinh.

Vào sáng thứ Hai, chồng tôi gọi cho tôi và nói không cần phẫu thuật nữa. Anh ấy đã được xuất viện sáng hôm đó.

Sự việc này đã gây sốc cho gia đình chúng tôi, đặc biệt là chồng tôi. Chúng tôi đều có thêm nhận thức mới về Đại Pháp. Chồng tôi cũng học các bài công pháp của Đại Pháp.

Mẹ tôi được thụ ích từ Đại Pháp

Mẹ tôi năm nay 103 tuổi. Dù bà không bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà biết Đại Pháp là tốt. Bà thường nói với người khác rằng Đại Pháp là tốt. Mẹ tôi là một người khỏe mạnh và minh mẫn.

Mỗi buổi sáng, bà đều nhẩm”Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” hơn 50 lần, và trạng thái này đã được duy trì trong nhiều năm.

Khi mẹ tôi 93 tuổi, bà vấp phải một chậu hoa trong sân. Bà ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, và họ phát hiện ra rằng vai phải và ba xương sườn của bà bị gãy.

Bác sỹ nói có thể thời gian hồi phục rất lâu, nhưng cơ thể của bà có thể sẽ không được như trước. Trong thời gian bà nằm viện, tôi đã bảo bà đọc nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Bà nói bà biết. Sau khi bà được xuất viện, tôi đưa bà về nhà tôi.

Tôi đặt một cái chăn ở sau lưng bà rồi để bà ngồi xuống, xem các băng hình Sư phụ giảng Pháp, và một đĩa DVD về Shen Yun. Trong vòng ba hoặc bốn ngày, mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều. Bà ăn ngon miệng hơn, và giấc ngủ của bà trở nên ổn định hơn.

Bà bảo tôi rằng bà thực sự thích ở nhà tôi, vì bà thấy thoải mái. Tôi nói với bà rằng Sư phụ từ bi đã cứu bà. Bà khoanh tay hợp thập và nói “Cảm ơn Sư phụ!”

Sau khi bà về nhà, thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm bà. Bà hồi phục nhanh chóng, đôi khi bà có thể đi bộ mà không cần gậy. Một buổi chiều, tôi đi đến nhà bà và nhìn thấy những chiếc bánh ăn vào dịp năm mới ở trong tủ bếp của bà. Tôi tự hỏi ai đã làm bánh đó cho bà. Mẹ tôi nói bà đã tự làm một mình. Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên!

Từ lúc bà bị thương đến khi có thể làm số bánh đó chỉ mất năm tháng và hai ngày. Việc làm bánh rất mệt, ngay cả đối với những người trẻ tuổi.

Hàng xóm của chúng tôi cũng đã chứng kiến ​​huyền năng của Đại Pháp, họ nói mẹ tôi thật tuyệt vời. Tôi đã từng giảng chân tướng cho một người hàng xóm nhưng cô ấy đã không tin. Mẹ tôi đã kể cho người hàng xóm này câu chuyện của bà, và hàng xóm của chúng tôi cũng bắt đầu tin vào huyền năng của Đại Pháp.

Khi mẹ tôi 99 tuổi, tôi khuyên bà học Đại Pháp. Bà nói: “Mẹ thực sự muốn học, nhưng làm sao mẹ có thể học được khi mắt bị mờ?” Do vậy, tôi đã tìm một chiếc kính lúp cho bà. Chúng tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân được hơn bốn lần.

Đôi khi bà đi ra ngoài, những người khác sẽ ngưỡng mộ bà vì sức khỏe tốt. Sau đó, bà luôn nói rằng chính Đại Pháp đã mang đến cho bà một sức khoẻ tốt.

Ngày 12 tháng 1 năm 2018, tôi nhận được một cuộc gọi từ em trai tôi , nói rằng mẹ tôi bị gãy tay phải. Tôi đến nhà bà trong vòng 20 phút, và khi tôi bước vào, tôi không hề thấy bất cứ điều gì cho thấy bà bị gãy xương.

Em trai tôi giải thích: “Gãy rồi, xương còn bị đẩy trồi lên da.”

Em tôi tiếp tục: “Trước khi chị đến, mẹ yêu cầu em giữ cánh tay cho mẹ và bà đã đẩy nó trở lại như cũ.”

Sau đó, em trai tôi tìm thấy một thanh gỗ cho mẹ tôi rồi bọc cánh tay của bà bằng một miếng vải trắng. Cả em trai và tôi đều nghĩ rằng mẹ tôi nên đi bệnh viện kiểm tra để đảm bảo làm vậy là ổn. Nhưng bà lại nghĩ điều đó không cần thiết. Sau 48 ngày, mẹ tôi có thể đeo thắt lưng và ăn bằng thìa. Bà nói rằng Đại Pháp thật phi thường.

Một hôm, bà đến nhà tôi. Ngay khi bước vào cửa, bà nói: “Khi con gặp bất kỳ ai trên đường, con phải nói với họ rằng Đại Pháp là tốt.”

Tôi hỏi tại sao. Bà kể bà đã ngã từ trên giường xuống và bị gãy lưng.

Bà tuy đã uống mấy loại thuốc, nhưng không có tác dụng gì. Bà đã cầu Sư phụ giúp bà.

Trong mơ, bà thấy Sư phụ cho bà một thứ, và khi tỉnh dậy, lưng bà đã được chữa lành. Trong hai ngày, bà liên tục nói với tôi về điều đó. Rồi bà chắp tay hợp thập cảm tạ Sư phụ.

Gia đình và người thân của tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Đây chỉ là một vài ví dụ. Tôi rất biết ơn sự từ bi vô lượng cứu độ chúng sinh của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/29/大法在我和家人身上展现的神奇-401774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/8/183948.html

Đăng ngày 28-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share