Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2019] Bất chấp cuộc bức hại đức tin vẫn đang diễn ra, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định vào đức tin của mình. Vì họ biết Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt như thế nào, họ còn khuyên mọi người niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo khi gặp tình huống nguy nan.

Bà Lương, làm tạp vụ, hiện đã 70 tuổi. Khi con gái của bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú cách đây hai năm, cô đã lên Bắc Kinh để điều trị, chi phí mất hơn 100.000 nhân dân tệ. Toàn bộ tóc của cô đều rụng hết. Mặc dù phải trả rất nhiều tiền để điều trị nhưng bệnh ung thư vẫn di căn đến gan và các nội tạng khác của cô. Bác sĩ cho hay cô sẽ chỉ sống được thêm ba tháng nữa.

Khi con gái bà Lương trở về nhà của cha mẹ thì cô đã không còn có thể ra khỏi giường hoặc nhận ra được người thân trong gia đình mình nữa.

Bà Lương nhớ lại rằng từng có một học viên Pháp Luân Đại Pháp bảo bà hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân–Thiện–Nhẫn hảo” khi gặp tình huống nguy nan. Bà bảo con gái của mình niệm liên tục chín chữ này. Người con gái của bà đã làm theo lời bà khuyên và tình trạng của cô dần được cải thiện. Cô đã có thể ra khỏi giường. Cuối cùng, căn bệnh ung thư của cô đã biến mất hoàn toàn.

Cả gia đình bà Lương vô cùng biết ơn và tin vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Bà kể cho mọi người ở bệnh viện nơi bà làm việc nghe về chuyện con gái bà đã được Pháp Luân Đại Pháp cứu ra sao.

Một bệnh nhân bị tàn tật trong nhiều năm. Sau khi nghe câu chuyện của bà Lương, cô bắt đầu nhẩm đọc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Ngày hôm sau cô đã có thể đi lại bằng cách đẩy xe lăn. Các bác sĩ và những bệnh nhân khác đều kinh ngạc.

“Cơn đau của tôi đã hết sau một giây!”

Tôi nhìn thấy một người mẹ và cô con gái của bà đứng trước bệnh viện cách đây khoảng hai tuần. Người mẹ bỗng nhiên kêu la, cơn đau ở chân của bà vô cùng khó chịu. Cô con gái không biết phải làm gì.

Tôi bước lại chỗ họ và nói: “Đừng lo. Chỉ cần ngồi một lúc ở các bậc cầu thang này và đọc theo tôi ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo.’”

Bà hỏi: “Có hiệu quả thật không?“ Tôi đáp: “Hãy thử đi.”

Bà ấy đã đọc theo tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”

Sau khi đọc năm lần, bà ấy đột nhiên đứng dậy và hào hứng nói, “Đúng là phép màu! Cơn đau của tôi đã hết trong vòng một giây!” Bà cúi đầu liên tục cảm ơn tôi, mắt đẫm lệ.

Tôi nói với bà ấy rằng: “Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp)! Hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/22/385380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183838.html

Đăng ngày 20-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share