Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2019] Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui trong tâm tôi khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm. Kinh nghiệm trong tu luyện đã giúp tôi hiểu được sự trân quý và uy nghiêm của môn tu luyện này. Ngay cả khủng bố đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng không thể lay chuyển niềm tin kiên định của các học viên vào Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của gia đình tôi.

Bắt đầu tu luyện

Một người họ hàng đã đến thăm chúng tôi vào một ngày năm 1998. Bà ấy rất hạnh phúc và nói với chúng tôi rằng chồng bà ấy đã rất may mắn khỏi hết các bệnh tật. Theo tôi nhớ, ông ấy đã phải uống rất nhiều thuốc và phụ thuộc vào chúng. Tôi tự hỏi loại thuốc nào đã chữa được cho ông ấy khỏe mạnh trở lại! Bà ấy nói với tôi rằng ông ấy đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về môn tu luyện tuyệt vời này. Ấn tượng ban đầu của tôi là nó rất tuyệt và tôi có ý định học Đại Pháp.

Sau đó tôi được biết một đồng nghiệp đang tu luyện và cô ấy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi và giúp tôi có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc qua một vài bài giảng, tôi nhận ra rằng cuốn sách dạy mọi người tu tâm và làm điều tốt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình sẽ không thể đạt được tiêu chuẩn cao như vậy và tôi sợ thất bại. Vì vậy, tôi cất cuốn sách đi.

Về sau, bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bố tôi tu luyện trước. Sau khi nhìn thấy những thay đổi ở ông ấy, mẹ tôi muốn tập thử với ý định chữa bệnh tim của bà, vốn đã rất nghiêm trọng. Bà có thể ngất đi mỗi khi bị xúc động.

Bà đã uống nhiều loại thuốc, nhưng chúng chỉ có tác dụng tạm thời. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài ngày, toàn bộ cơ thể mẹ tôi trở nên tràn đầy năng lượng và bệnh tim của bà đã biến mất. Bà chưa bao giờ dám nghĩ đến kết quả như vậy. Tôi đã tận mắt chứng kiến phép lạ này. Tôi đã rất ngạc nhiên. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng có lẽ đã đến lúc tôi phải tu luyện. Do đó, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1999.

Thời điểm đó mọi người luyện công và học Pháp cùng nhau. Tôi thực sự rất thích môi trường yên bình đó. Tuy nhiên, không khí yên bình đã không tồn tại lâu, trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bối rối bởi những tuyên truyền cuả ĐCSTQ. Tôi bắt đầu do dự và không chắc chắn điều gì là đúng và điều gì là sai. Nhưng tôi đã có thể bình tĩnh và suy nghĩ. Tôi đi đến kết luận rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và không có gì sai khi tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Các đồng tu xung quanh tôi không ai giống như những gì được miêu tả trong tuyên truyền. Vụ dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn đã đánh lừa nhiều người. Tuy nhiên, phân tích cảnh quay chậm của các video đã chứng minh rằng nó được làm giả. Tôi có thể nói chắc chắn rằng ĐCSTQ là xấu xa. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tịnh hóa cơ thể mà còn cả tinh thần của chúng ta. Đây là điều quý giá, là miền tịnh thổ trong xã hội ngày nay!

Những thọ ích của tôi

Anh họ của tôi đã từng có một khối u (còn gọi là u nang bã nhờn) trên da. Nó ngày càng lớn hơn và anh ấy phải phẫu thuật cắt bỏ nó. Vài năm trước, tôi cũng có một khối u trên mắt. Nó ở giữa phía trên mí mắt, nhưng sau đó nó dần dần di chuyển xuống dưới trước khi biến mất. Điều đó thực sự làm tôi ngạc nhiên!

Có lần, tôi đã vội vã tới một cuộc hẹn đến nỗi tôi bị thương ở mắt cá chân vì tôi chạy để trả lời điện thoại. Xương mắt cá chân phát ra tiếng kêu bất thường, nhưng tôi tự nhủ mình sẽ ổn. Tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tối hôm đó khi trở về nhà tôi nhận ra mắt cá chân của mình bị sưng, và thật khó để ngồi trong tư thế song bàn. Thế là tôi ngồi đơn bàn và học Pháp. Mắt cá chân của tôi đã hồi phục vài ngày sau đó, và tôi lại có thể ngồi song bàn.

Mọi người có thể phải chịu đựng khá nhiều trong thời kỳ mãn kinh. Để giảm các triệu chứng, một số phụ nữ dùng vitamin và thuốc bổ, có người thì đến trung tâm thể dục. Thời kỳ mãn kinh của tôi rất suôn sẻ và tôi không có triệu chứng gì. Một số bạn cùng lớp không gặp tôi trong nhiều năm nói rằng tôi đã không thay đổi nhiều và thậm chí trông còn trẻ hơn trước kia!

Con gái tôi đạt xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh

Con gái tôi được bốn tuổi khi tôi bắt đầu tu luyện. Cháu luôn rửa tay thật kỹ và nói với tôi: “Mẹ ơi, con nhớ Sư phụ.” Sau đó cháu cẩn thận mở sách ra và nhìn vào pháp tượng của Sư phụ. Cháu cảm thấy rất rạng rỡ và ấm áp. Mặc dù con gái tôi không tu luyện, nhưng trong thâm tâm cháu hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp. Cháu thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cháu có một trái tim nhân hậu, thích giúp đỡ người khác và không bao giờ tranh đấu với bất cứ ai.

Khi kỳ thi tuyển sinh cấp ba đang đến gần, con gái tôi rất căng thẳng và lo lắng cháu có thể không được điểm cao. Một học viên quan tâm đến cháu rất nhiều và đề nghị tôi khuyên cháu đọc sách Đại Pháp. Sau đó, cháu ngồi song bàn để đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mỗi tối sau khi hoàn thành bài tập về nhà.

Cháu đã đọc xong cuốn sách vào đêm trước ngày thi. Trời rất nóng vào ngày thi, và con gái tôi sợ bị chóng mặt trong khi ngồi xe, nên cháu muốn đi bộ đến trường. Cháu đi bộ khoảng 30 phút, nhưng cháu nói không cảm thấy nóng cũng không cảm thấy mệt.

Cháu trông rất thoải mái. Sau khi vào phòng thi, cháu niệm “Pháp Luân Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Điều đó đã giúp giải tỏa tâm lý cho cháu. Cháu đã làm bài thi rất tốt và được nhận vào một trường trung học hàng đầu ở tỉnh. Con gái tôi là một người khỏe mạnh và chính trực.

Cháu cũng đã giúp một vài bạn cùng lớp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.

Con gái tôi bây giờ đã tốt nghiệp đại học và có một công việc như mong muốn trong lĩnh vực của mình. Cháu biết làm thế nào để trở thành một người tốt bởi vì cháu đã học Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đó là tiêu chuẩn để trở thành một người tốt.

Chồng tôi bắt đầu tu luyện

Chồng tôi sống nội tâm và có trái tim nhân hậu. Khi tôi bắt đầu tu luyện, ông ấy rất ủng hộ. Ông ấy không bao giờ nghe hoặc xem khi ĐCSTQ bắt đầu phát sóng chương trình tuyên truyền chống lại Đại Pháp, và ông ấy cũng không để cho tôi xem. Ông ấy có một niềm tin mạnh mẽ vào công lý! Đôi khi, các đồng tu ở trong hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu tiền để sản xuất tài liệu giảng chân tướng, ônh ấy đã rất hào phóng và hết sức giúp đỡ. Điều đó thực sự làm tôi cảm động.

Vài năm trước, ông ấy thường cảm thấy ngứa khắp cơ thể, và có những vết sưng đỏ trên lưng. Ông ấy đã uống thuốc, nhưng nó không giúp được gì. Nó ngứa đến nỗi ông ấy không thể ngủ được.

Khó khăn này đã khiến ông bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Những lời dạy sâu sắc trong cuốn sách đã thuyết phục ông tu luyện chứ không chỉ là làm một người tốt. Các vết ngứa và vết sưng đỏ sau đó đã biến mất. Chứng rối loạn giấc ngủ do nghề nghiệp của ông ấy cũng không còn nữa. Không có thuốc nào có thể có tác dụng như vậy!

Nói về vị trí công việc hiện tại của chồng tôi, đó cũng là một phúc lớn do Đại Pháp ban tặng. Ông ấy từng ở trong một vị trí công việc đòi hỏi phải thức khuya. Và do ngủ không đủ giấc, ông mắc chứng rối loạn giấc ngủ và thấy khó khăn để làm tốt công việc của mình.

Sau đó, có một vị trí kỹ thuật cần tuyển người, và Giám đốc đã đề nghị ông ấy làm ở vị trí đó, thật là tuyệt vời. Kể từ đó, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ với công việc của ông. Ông ấy không đấu tranh cho danh lợi cá nhân, và ông có được mọi thứ mà ông đáng được hưởng. Thật vậy, sự tôn kính của ông ấy đối với Đại Pháp đã mang lại cho ông ấy những phước lành như vậy.

Em gái tôi được Đại Pháp bảo hộ

Em gái tôi ốm yếu từ nhỏ. Mười năm trước, cô ấy bị chứng chóng mặt, chữa trị các loại thuốc Đông Tây Y hai tháng trời mà không thuyên giảm. Cô ấy trở nên rất nhạy cảm với ánh sáng, không thể nói to và không cảm thấy muốn ăn. Khi tôi đến thăm, tôi khuyến khích cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi tôi đang nói chuyện, cô ấy đột nhiên đứng dậy, đi quanh phòng và nói: “Ôi, khi chị đang nói, em đột nhiên thấy một chút ánh sáng, và tâm trí em trở nên rõ ràng hơn nhiều.” Mọi người trong gia đình chúng tôi đều sững sờ trước những thay đổi bất ngờ của cô ấy. Em tôi rất ấn tượng trước uy lực tuyệt vời của Đại Pháp, đến nỗi cô ấy tự mình tập luyện.

Sáu năm trước, cô bị một chiếc xe buýt đâm phải trên đường đưa con đi học. Cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tài xế xe buýt đưa cô đến bệnh viện, và hóa ra cô hoàn toàn bình thường! Cô nói với người lái xe rằng cô được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ. Ông cũng rất ngạc nhiên và biết ơn sâu sắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/17/183675.html

Đăng ngày 16-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share