Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2020] Mỗi học viên đã có những trải nghiệm thù thắng sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm của mình.

Vợ tôi

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Các học viên đã chụp ảnh lẫn nhau trong khi luyện công và trong lúc học Pháp. Một số bức ảnh xuất hiện Pháp Luân (bánh xe pháp). Vợ tôi, người vững tin vào khoa học, cho biết những đốm sáng trong các bức ảnh là do chất lượng bản in kém.

Một số Pháp Luân trong các bức ảnh cực kỳ sống động, và nhiều đến nỗi chúng che phủ một nửa bức ảnh. Vợ tôi bắt đầu nghĩ rằng Pháp Luân có thể tồn tại nhưng đã thách thức tôi: “Em phải nhìn thấy Pháp Luân từ ảnh của anh.”

Ngay sau đó, một học viên khác đã chụp ảnh tôi khi đang ngồi đả tọa. Một vệt sáng hình tròn lớn đã xuất hiện trên bức ảnh. Vợ tôi đã bị thuyết phục và trở nên ủng hộ.

Loại bỏ nghiệp lực

Tôi mắc bệnh viêm gan khi ở trường đại học, và phải mất nhiều tháng để hồi phục. Cơn đau thi thoảng vẫn xuất hiện và căn bệnh đã tái phát hai lần.

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị đau gan dữ dội. Tôi biết Sư phụ đang giúp mình loại bỏ nghiệp lực và tôi đã lờ nó đi. Bốn ngày sau, tôi nhận thấy cơn đau bắt đầu chuyển từ gan sang bụng. Một tuần sau, cơn đau di chuyển đến da của tôi cho tới khi nó dần biến mất.

Trong toàn bộ khảo nghiệm này, tôi cảm nhận rõ ràng cơn đau di chuyển cho đến khi nghiệp lực được loại bỏ hoàn toàn. Kể từ đó gan của tôi chưa bao giờ làm tôi khó chịu.

Sư phụ chữa lành vết thương cho tôi

Một buổi sáng khi đang mang một cái khay gỗ vào bếp, tôi bị trượt chân ngã. Ngực tôi đập vào mép cứng của cái khay. Nó rất là đau.

Đến chiều cơn đau ở ngực tôi trở nên tệ hơn. Đến tối tôi không thể cử động phần thân trên của mình. Nói và thở cũng không thể chịu đựng được.

Nằm trên giường đã làm cơn đau tệ hơn. Vị trí duy nhất tôi có thể chịu được là phía bên thân có gối đỡ dưới lưng. Tôi không thể hiểu tại sao điều này lại xảy ra với mình nhưng tôi tự nhủ: không có gì chúng ta gặp phải trong tu luyện là ngẫu nhiên.

Vợ tôi giục tôi đi bệnh viện. Đến tối, tôi bắt đầu lo lắng: ngày mai tôi phải đi làm. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp và ngủ thiếp đi.

Tôi ngủ suốt đêm. Khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm ngửa và không cảm thấy đau. Tôi cử động xung quanh cũng không đau. Đột nhiên tôi nhớ lại giấc mơ đã trải qua: Sư phụ tới và buộc hai đầu gân xương sườn gẫy lại với nhau.

Tôi nhận ra rằng mặc dù mình không cảm nhận được sự hiện diện của Sư phụ, Ngài vẫn luôn ở bên cạnh để bảo hộ tôi.

Sư phụ cứu vợ tôi

Vợ tôi bị xuất huyết hai lần do giãn phế quản. Cả hai lần chúng tôi đều cầu xin Sư phụ giúp. Cả hai lần cô ấy đều bình phục.

Kể từ đó, vợ tôi kính trọng Đại Pháp và Sư phụ. Cô đã nghe 9 bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy không tu luyện nhưng đã ủng hộ tôi tu luyện ngay cả sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại. Nếu ai lăng mạ Đại Pháp thì cô đều ngăn họ lại.

Sư phụ bảo hộ tôi

Một lần tôi ngủ thiếp đi khi lái xe vào ban đêm, nhưng bừng tỉnh ngay trước khi tôi đâm vào một hàng rào kim loại. Một lần khác, tôi gần như va chạm với một chiếc xe tải, nhưng đã có thể dừng lại kịp thời. Tôi biết rằng Sư phụ luôn chăm sóc tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/一路走来-神奇连连-400651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/18/183686.html

Đăng ngày 16-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share