Bài viết được biên tập theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2020] Tôi hiện 68 tuổi, làm nội trợ, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1996. Sau chỉ hai tháng tu luyện, tôi đã khỏi hết tất cả các bệnh tật. Dần dần, tôi có thể đọc được các sách Đại Pháp, mặc dù tôi không biết chữ.

Bác sĩ nói rằng cơ thể tôi trong suốt

Cách đây vài năm, trong khi đang giúp con gái chăm sóc cháu ở Bắc Kinh, tôi cảm thấy chóng mặt trong một hoặc hai ngày, và phải ngủ rất nhiều. Các con của tôi cảm thấy lo lắng, và khăng khăng đòi đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ nói rằng gần đây họ có lắp đặt một thiết bị mới, họ đưa tôi vào buồng chụp của thiết bị và quét cơ thể của tôi qua lại một vài lượt. Các kết quả chụp và chẩn đoán không chỉ ra vấn đề gì.

Trong khi chúng tôi ở đó, các con của tôi cũng kiểm tra y tế. Con trai tôi được chẩn đoán bị viêm phế quản, còn con gái tôi đang mang thai thì được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp. Bác sĩ nói với họ rằng: “Người phụ nữ lớn tuổi này không có vấn đề gì, sức khỏe của bà rất tốt, tốt hơn cả của anh chị – cơ thể của bà ấy trong suốt!”

Sư phụ giảng:

“Dùng thiên mục mà nhìn, thì toàn bộ thân thể là trong suốt, giống như pha lê trong suốt, nhìn vào không thấy gì cả; sẽ thể hiện ra trạng thái như thế; nói thẳng ra, nó đã là Phật thể rồi.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, tôi nghĩ hẳn là bác sĩ đã thấy ảnh chụp của tôi trên thiết bị khác với của người khác.

Máy dò ID bị trục trặc

Con gái nhờ tôi đi cùng bảo mẫu mà cháu thuê lên Bắc Kinh bằng xe buýt. Khi đến gần Bắc Kinh, tài xế xe buýt nói với hơn 60 hành khách trên xe buýt: “Có ai ở đây tập Pháp Luân Đại Pháp không? Đứng lên và báo cáo nào.” Tôi một mình đứng dậy.

Tài xế nói: “Bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát kiểm tra xe buýt, bà hãy nói chân bà bị đau, và bà đang lên Bắc Kinh để gặp bác sĩ.”

Sau đó, cảnh sát ngăn chúng tôi lại, nhưng không lên xe buýt; họ bắt hành khách xuống xe buýt. Tôi liên tục phát chính niệm trên xe buýt để loại bỏ can nhiễu của tà ác. Cảnh sát đã sử dụng máy dò ID để kiểm tra ID của từng hành khách. Khi đến lượt bảo mẫu, máy dò đã bị trục trặc. Viên cảnh sát mắng người bảo mẫu và nói: “Máy dò ID kiểm tra người khác không sao, đến cô thì lại trục trặc! Cô đã làm gì vậy?” Viên cảnh sát tức giận đến mức anh ta lật qua lật lại thẻ ID, nhưng nó vẫn không hoạt động. Cuối cùng, anh ta nói: “Tất cả mọi người lên xe buýt; máy dò ID bị cô ta làm hỏng rồi!”

Tài xế xe buýt nhìn tôi mỉm cười.

Chồng tôi không cần phẫu thuật nữa

Tháng 4 năm 2015, chồng tôi phàn nàn về việc bị đau ngực, các loại thuốc bác sĩ kê đều không hiệu quả. Khi con trai tôi đi công tác ở Bắc Kinh, tôi đã đưa chồng tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện, gồm cả nội soi dạ dày. Bác sĩ nói: “Ống dạ dày của ông bị tắc. Ông sẽ cần dùng hai stent (ống đỡ trong dạ dày). Stent nhập khẩu có giá 180.000 nhân dân tệ, và sẽ duy trì được trong 8 năm, còn stent sản xuất trong nước có giá 100.000 nhân dân tệ, và sẽ duy trì được trong 5 năm. Chồng tôi được đưa vào bệnh viện, và con trai tôi muốn sử dụng stent nhập khẩu.

Con trai tôi nói chuyện với tôi về việc chuẩn bị số tiền cần thiết cho ca phẫu thuật của bố. Tôi nói: “Không cần phẫu thuật. Một người tu Đại Pháp, cả gia đình thụ ích. Bố con sẽ khỏe lại.” Ngay khi con trai tôi nghe được điều này, cháu bắt đầu nói lớn: “Mẹ tu Đại Pháp, nhưng bố thì không. Nếu có chuyện gì xảy ra với bố, mẹ có chịu trách nhiệm được không?” Con gái tôi cũng khăng khăng rằng ông ấy cần phẫu thuật.

Tôi thảo luận với chồng mình: “Ông có đồng ý phẫu thuật không?” Ông nói rằng ông cũng không muốn phẫu thuật. Tôi nói: “Hãy đợi đến tuần sau. Nếu ông không cảm thấy đau, thì không cần phẫu thuật.” Họ đều đồng ý với tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi trở về nhà, và bụng của chồng tôi vẫn đau. Buổi tối, ông lấy một tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và một số áp phích giảng rõ chân tướng rồi ra ngoài và treo chúng. Sau khi trở về nhà, ông liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Khi gặp người khác, ông bảo họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Trước khi phẫu thuật, cả gia đình đã đến suối nước nóng để ngâm mình. Trước và sau khi ngâm, tôi đã phát chính niệm. Chồng tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Và tôi cũng phát chính niệm cho ông. Ngày hôm sau, con trai tôi đưa chồng tôi tới bệnh viện, và nói rằng cháu đã thu xếp đủ tiền để phẫu thuật. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho chồng tôi, con trai chúng tôi nói rằng chồng tôi đã hồi phục và không cần phẫu thuật. Bác sĩ yêu cầu chồng tôi quay lại vào năm sau để theo dõi.

Trong vài năm qua, mỗi năm chồng tôi đều kiểm tra sức khỏe và đều khỏe mạnh. Năm nay, ông đang giúp con gái chăm sóc cháu ngoại, và tràn đầy sức lực.

Con trai tôi sống lại sau khi chìm xuống biển

Con trai tôi đi du lịch nước ngoài và bơi vào vùng biển có độ sâu hơn 30 mét. Áo phao của cháu bị thủng và cháu bị chìm xuống nước. Các nhân viên cứu hộ tìm cách đưa được con trai tôi ra khỏi nước, nhưng cháu đã ngừng thở. Sau khi thực hiện hô hấp nhân tạo, cuối cùng cháu đã thở lại được và phải nhập viện trong hai tuần.

Con trai tôi không liên lạc với tôi trong hơn 20 ngày. Tôi liên tục mơ thấy cháu đang chơi trong nước. Tôi đến nhà của một học viên khác và nói: “Tôi bắt đầu thấy hoang mang: con trai tôi đã không gọi cho tôi suốt 20 ngày.” Cô ấy liền nói: “Ồ, tôi muốn nói với bà rằng tôi đã mơ thấy con trai bà chìm xuống biển.” Tôi nói có lẽ cháu đã thực sự chìm xuống biển.

Hai ngày sau, con trai gọi cho tôi và nói rằng cháu vừa bị đuối nước. Cháu không gọi cho tôi vì không muốn tôi lo lắng. Tôi nói: “Con đã được thụ ích từ Đại Pháp. Cả gia đình chúng ta cần cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí. Nếu Sư phụ không bảo hộ con, có lẽ con sẽ không thoát hiểm được.” Con trai tôi cũng cảm thấy như vậy, nên đã mua hương hoa tốt nhất ở Bắc Kinh, gửi về nhà cho tôi để dâng lên Sư phụ tôn kính.

Đôi lúc khi nhìn ảnh chân dung Sư phụ, tôi muốn khóc. Tôi nói với các con của mình rằng: “Một người tu luyện Đại Pháp, cả gia đình được thụ ích. Sư phụ đang quản mẹ và cả gia đình ta. Mọi việc đều tốt đẹp. Và chúng ta đã tiết kiệm được hơn 200.000 nhân dân tệ chi phí y tế.”

Tôi đã trải nghiệm nhiều điều thần kỳ như vậy. Tôi muốn nói với những người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp chân chính. Đây là chính Pháp có thể độ nhân. Xin hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chân ngôn chín chữ này có thể cứu bạn khỏi nguy hiểm. Giữ thiện niệm đối với Đại Pháp, bạn sẽ được phúc báo hạnh phúc và bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/379525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183881.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share