Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2019] Dì Phượng lớn lên cùng với tám anh chị em trong một gia đình nghèo ở một vùng nông thôn. Bà chưa bao giờ đến trường và không biết chữ.

Pháp Luân Đại Pháp đã truyền đến quê hương của bà vào năm 1994, và sau khi bắt đầu tu luyện, bà đã khỏi hẳn các bệnh như: đau chân, đau lưng và các vấn đề về bao tử. Bà tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Đại Pháp và trở thành người tử tế hơn, nhẫn nại hơn, và chân thành hơn.

Dì Phượng và gia đình bà đã nói chuyện với bạn bè, người thân và hàng xóm của họ về Đại Pháp. Đã có rất nhiều người bắt đầu tu luyện.

Trong khi các học viên khác học Pháp, bà cầm sách Đại Pháp trên tay. Bà nghe và lật trang khi họ lật trang nhưng bà không đọc được. Điều này khiến bà cảm thấy buồn.

Một đêm nọ, dì Phượng đã cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và lật đến trang có hình của Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà bắt đầu khóc và nói rằng: “Mẹ của con đã cho các anh chị em của con đến trường còn con thì không. Con không thể đọc được Pháp – Làm sao con có thể tu luyện được tốt đây?“

Tối hôm đó, bà đã khóc đến khi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân tỏa sáng vàng kim. Mỗi chữ trong cuốn sách đều có màu vàng kim và ở định dạng ba chiều, từng chữ từng chữ một bay lên và tiến nhập vào đầu bà cho đến khi tất cả chúng đều ở trong đầu của bà.

Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, bà mở cuốn sách ra và thấy mình đã có thể đọc được chữ! Bà kể cho người con trai cả của mình nghe: “Bây giờ mẹ đã có thể đọc được các sách Đại Pháp rồi. Hãy xem mẹ có đọc đúng không nhé!” Con trai của bà cười lớn: “Mẹ ơi, mẹ đâu có đi học đâu, mẹ còn không đọc được cả tên của mình nữa mà – sao mẹ có thể đọc được cuốn sách này?”

Dì Phượng mỉm cười, cầm cuốn Chuyển Pháp Luân bằng cả hai tay, và đọc một cách cung kính, hết chữ này đến chữ khác. Tất cả các chữ bà đọc đều đúng. Con trai của bà cảm thấy chấn động.

Khi dì Phượng hỏi con trai xem liệu mình có đọc đúng không, anh đã vỗ tay chúc mừng bà: “Vâng, mẹ đọc đúng rồi. Nhưng mẹ đã học như thế nào?” Bà nói: “Mẹ biết tất cả các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân vì tối hôm qua Sư phụ đã ép nhập chúng vào đầu của mẹ.”

Hiện dì Phượng đã có thể đọc tất cả các sách Đại Pháp, cũng như tuần báo Minh Huệ.

Câu chuyện kỳ diệu về việc dì Phượng biết chữ chỉ sau một đêm đã nhanh chóng lan rộng như cháy rừng ra khắp vùng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/30/397995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183832.html

Đăng ngày 20-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share