Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2020] Đầu năm nay, một trong những người bạn của tôi đã nhiễm virus Vũ Hán. Tôi lo lắng cho anh ấy. Biết rằng anh vẫn chưa thoái ĐCSTQ, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp anh ấy qua được cơn hoạn nạn và lên kế hoạch giảng chân tướng cho anh.

Chúng tôi quyết định gặp mặt để trò chuyện thân tình một tuần trước. Tuy nhiên, trời mưa trong vài ngày, thậm chí cả vào sáng thứ Bảy khi chúng tôi dự định gặp nhau. Tôi do dự và nghĩ về việc hẹn lại. Sau đó tôi nghĩ: “Không, cứu người không thể trì hoãn.” Tôi đến nơi đúng giờ, nhưng quán cà phê đã đóng cửa do dịch bệnh. Tôi hỏi anh ấy liệu chúng tôi có thể nói chuyện trong ô tô được không, nhưng anh ấy nhất định muốn gặp tôi ở một cửa hàng khác.

Khi tôi đến đó, tôi nhận ra rằng anh ấy đi cùng một người bạn khác. Tôi nghĩ: “Việc này sẽ bất tiện.” Có mối lo ngại về an toàn ở những nơi công cộng. Tôi không chắc họ sẽ tiếp nhận như thế nào.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện về công việc. Giữa cuộc chuyện trò, bạn của anh ấy đi vệ sinh. Tôi lập tức nắm lấy cơ hội để nói chuyện với bạn mình: “Được bình an và khỏe mạnh là điều quan trọng. Tôi sẽ nói với anh một việc quan trọng khi chúng ta đi ra ngoài.”

“Chúng ta có thể nói ở đây” – anh ấy nói.

Vậy nên tôi nói thẳng vào chủ đề và chia sẻ rằng virus đang nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã nhận ra việc ĐCSTQ đã che giấu và nói dối về dịch bệnh như thế nào. Tôi đề nghị anh ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và anh ấy đã đồng ý. Tôi chia sẻ về tầm quan trọng của việc không tuân theo lệnh của ĐCSTQ, và không đứng về phía ĐCSTQ trong tương lai. Anh ấy hứa sẽ không làm như vậy.

Ngay lúc đó, bạn anh ấy trở lại. Người bạn đó hỏi chúng tôi đang nói chuyện gì. Tôi nói: “Tôi sẽ nói chuyện với anh một chút.” Chúng tôi đã nói chuyện tới đầu giờ chiều. Khi chúng tôi rời đi, trời vẫn đang mưa. Người bạn của bạn tôi tình cờ đi về cùng hướng với tôi, do vậy tôi đã cho cậu ấy đi nhờ xe.

Trên đường về nhà, tôi nói chuyện với cậu bạn đó về dịch bệnh và thúc giục cậu ấy thoái ĐCSTQ. Người bạn lập tức đồng ý. Cậu ấy cũng chia sẻ với tôi rằng cậu tin vào Phật giáo và Đạo giáo, và tin rằng ĐCSTQ sẽ nhận quả báo cho những tội ác của họ.

Khi cậu ấy ra khỏi xe, mây đen đã tan. Bầu trời xanh trong, với mặt trời chiếu sáng trên đầu. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang khích lệ tôi vì đã giúp họ hiểu được chân tướng.

Mặc dù ĐCSTQ đang cố gắng che giấu dịch bệnh ở Trung Quốc, chúng tôi có thể thấy qua nhiều thông tin rằng tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Thời gian đang khẩn cấp. Chúng ta không nên chờ đợi thêm hay bỏ lỡ đi bất kỳ cơ hội giảng chân tướng nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/7/183945.html

Đăng ngày 28-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share