Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-04-2020] Bệnh viêm phổi Vũ Hán gây họa hại cho toàn thế giới. Trước khi ác đảng phong tỏa, các đệ tử Đại Pháp ở một địa khu Đông Bắc Trung Quốc vì để con người thế gian hiểu chân tướng, chỉ trong một lần đã phát tài liệu chân tướng làm thế nào để tránh ôn dịch cho toàn bộ khu vực và cũng dán hàng loạt tờ rơi dạng dán ở nhiều nơi.

Một ngày, đồng tu đang ở trên đường giảng chân tướng đã gặp một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy vui vẻ nói: “Tìm thấy các bạn rồi, tôi tìm các bạn vài ngày nay rồi, tôi đã xem tài liệu mà các bạn phát nói rằng làm tam thoái có thể tránh được ôn dịch, bảo bình an, hãy nhanh giúp tôi thoái đi!” Đệ tử Đại Pháp vui mừng giúp bà ấy làm tam thoái và cũng nhắn bà hãy thành tâm niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà ấy đã đồng ý.

Bà ấy còn nói rằng: “Các bạn phải giúp hai đứa con gái của tôi thoái nữa!” Đệ tử Đại Pháp trả lời: “Điều đó phải được con gái của dì đồng ý mới làm được!” Người phụ nữ nói: “Tôi quyết định được rồi, các bạn cứ giúp tôi thoái cho các con gái đi, trở về tôi sẽ nói với chúng, cảm ơn các bạn nhiều nhé!” Sau vài ngày, đệ tử Đại Pháp lại gặp người phụ nữ ấy, bà nói với đệ tử Đại Pháp rằng hai người con gái của bà đều đồng ý tam thoái.

Trong thời gian dịch bệnh, khoảng thời gian đợi xe buýt sẽ dài hơn bình thường. Tại trạm xe buýt, một cụ già cũng đang đợi xe buýt. Một đệ tử Đại Pháp bắt chuyện với cụ già: “Ông đã đợi lâu chưa ạ?” Cụ già nói đã đợi được một thời gian rồi, cụ còn nói khi đang đi đến bến xe buýt, cụ già thấy hai chiếc xe trước sau chạy ngang qua, nhưng không bắt kịp, nên đành phải đợi. Đệ tử Đại Pháp liền bắt đầu trò chuyện về viêm phổi Vũ Hán, nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu tình hình dịch bệnh, đã hại nhiều người chết, ông cụ gật đầu đồng ý.

Đệ tử Đại Pháp nói với ông cụ rằng: “Nhìn khí chất và ngữ khí của ông, có thể thấy ông từng làm lãnh đạo phải không ạ?” Ông cụ gật gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng tôi đã về hưu rồi.” Đệ tử Đại Pháp lại hỏi: “Lúc còn làm quản lý, ông có thấy sự hủ bại của ĐCSTQ không? Cuối triều Thanh vì mua quan bán chức, tham quan hủ bại, làm ra rất nhiều việc xấu, cả triều đại cũng đã sụp đổ rồi. Hiện tại, ĐCSTQ so với trước kia thì hủ bại hơn nhiều, hại chết nhiều người như vậy, sẽ bị trời trừng phạt. Những người gia nhập đảng, đoàn, đội đều phải bị trừng phạt đấy, tôi giúp ông dùng một hóa danh để thoái xuất nhé? Sẽ tránh được ôn dịch, bảo bình an.” Ông cụ gật đầu đồng ý.

Lúc này, xe buýt mà ông cụ đang đợi đã đến. Hóa ra hai chiếc xe buýt vừa nãy chạy qua mà cụ già không kịp lên, chính là để đợi đệ tử Đại Pháp giúp tam thoái bảo bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/寻找大法弟子三退躲避瘟疫-403432.html

Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share