Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng, nguời dân trong thành phố nhỏ của chúng tôi ai ai cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Tất cả đường phố cho đến các tiểu khu đều bị phong tỏa, những người bảo an với phù hiệu trên tay áo đứng ở khắp những lối ra vào kiểm soát không cho ai đi lại. Mỗi gia đình chỉ được phát một thẻ thông hành, cứ hai ngày một lần mới được ra ngoài mua đồ, còn cần phải mang theo thẻ thông hành và đeo khẩu trang. Người ngoài không được phép vào khu dân cư vì sợ rằng sẽ mang dịch bệnh vào cộng đồng. Trên đường phố hầu như không có ai đi lại. Mọi người đều chìm trong nỗi sợ hãi của dịch bệnh, tinh thần cũng không tránh khỏi áp lực nặng nề.

Hoàn cảnh này đã đưa đến nhiều khó khăn cho các đệ tử Đại Pháp chúng tôi trong khi cứu người, giảng chân tướng và làm ba việc. Nhóm đồng tu nữ chúng tôi, người lớn tuổi nhất là 72 tuổi, tôi nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng đã 59 tuổi. Những năm nay chúng tôi đều dựa trên Pháp phối hợp với nhau rất tốt. Sau khi cùng thảo luận xem làm thế nào có thể phát hết những tài liệu cứu người này đến tay của tất cả chúng sinh, mỗi người chúng tôi đều tự đưa ra những chủ ý của bản thân, cuối cùng quyết định sẽ phát tài liệu tới cửa từng nhà một. Nếu con người thế nhân không thể ra ngoài được, chúng tôi sẽ mang tài liệu đến tặng ngay trước cửa nhà họ.

Trước hết cần chuẩn bị tài liệu, những tài liệu ở trên mạng Minh Huệ Net chúng tôi sớm đã chuẩn bị xong. Các tài liệu đã được tải về với nội dung chân tướng tương đối đầy đủ: “Dịch bệnh hung hãn, bí quyết kỳ diệu tự bảo bình an”, “Câu chuyện nhỏ về chân ngôn chín chữ”, “Người không sợ bệnh dịch”, “Làm thế nào để tự cứu mình khỏi dịch bệnh” v.v.

Tiểu khu của chúng tôi có bảy tòa nhà, tòa nào cao thì 28 tầng, tòa nào thấp thì 17 tầng. Mỗi tòa nhà lại phân ra hai sảnh vào, mỗi lần ra vào đều phải quẹt thẻ, nếu không có thẻ thì không cách nào lên được các tầng. Lúc này tôi nghĩ cần đi thám thính trước địa hình như thế nào. Liệu tôi có thể đi vào một sảnh rồi lên trên tầng cao nhất thông qua đỉnh của tòa nhà bên cạnh mà đi xuống hay không. Tôi bắt đầu từ tòa nhà mình đang sống, đi thẳng lên đến đỉnh của tòa nhà này. Đỉnh của tòa nhà dẫn tới cửa trên cùng của toà bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa đã bị đóng rất chặt. Tôi dùng lực đẩy mạnh một cái, nghe thấy tiếng kêu ken két ở cửa, sau đó cánh cửa đã mở bung ra. Tôi thận trọng đi xuống bên dưới, đi lại hết sức nhẹ nhàng rồi đặt các tài liệu ở cửa của mỗi căn hộ. Đồng thời xin Sư phụ gia trì khiến các chúng sinh không đi đâu cả mà ở trong nhà chờ đợi chân tướng, cứ như vậy việc phát tài liệu ở tòa nhà này đã được hoàn thành thuận lợi.

Khi phát tài liệu ở những tòa nhà còn lại, thông thường khi tôi đi đến cửa thì liền có người đi từ trong toà nhà ra ngoài, tôi liền có thể đi thẳng vào bên trong. Có lần đi đến cửa nhìn thấy ở cửa có một khe hở, chưa bị đóng kín lại. Tôi biết đây đều là Sư phụ đang giúp tôi. Cứ như vậy dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã phát hết các tài liệu chân tướng ở khắp các căn hộ trong bảy tòa nhà. Mỗi khi tôi hoàn thành một tòa nhà, mặc dù áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng chỉ cần nghĩ tới chúng sinh đều có thể nhận được tài liệu chân tướng, thoát khỏi bệnh dịch này trong tâm tôi lại rất vui mừng, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng.

Vài ngày sau đó, tôi in hơn 3.000 tài liệu, nhóm chúng tôi đã phát chúng đến khắp các hộ gia đình.

Một ngày nọ, tôi từ bên ngoài trở về và đi đến cổng của tiểu khu thì gặp nhân viên bảo vệ ở đó, tôi đã nói: Các anh phải canh giữ ở đây vì muốn đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Các anh thật sự vất vả quá, xin hãy nhớ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an! Anh ấy ừ một tiếng rồi nói: Có người đã báo cáo với Cục Công an, nói rằng Pháp Luân Công phát truyền đơn, Cục Công an đã gọi tới nói rằng tất cả các tòa nhà đều phát hiện thấy. Họ nói rằng hai ngày nay Cục Công an đã cử người tới mỗi một tiểu khu để nằm vùng ở đó. Tôi nghĩ: Sư phụ bảo chúng ta cứu người, bất cứ nơi nào các đệ tử Đại Pháp tới tà ác đều ắt bị tiêu diệt. Những gì họ nói không được tính, Sư phụ của chúng ta nói mới tính.

Hiện nay vào thời điểm quan trọng trong đại dịch này, với tư cách là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải nghe lời của Sư phụ:

“người Trung Quốc hiện đại trong lịch sử đều là các Vương của các dân tộc, các Vương của các thời kỳ, các Vương tầng thứ rất cao trong vũ trụ từ trên trời xuống, đều chuyển sinh vào Trung Quốc rồi. Họ được cứu thì sẽ khiến vô lượng vô số chúng sinh mà họ đại biểu ở đằng sau họ cũng được cứu.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Cứu một người đồng nghĩa với việc cứu được một quần thể sinh mệnh khổng lồ. Vì vậy là một đệ tử Đại Pháp chân chính mà nói cần nhanh chóng bắt kịp thời gian để cứu người, cứu thêm nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/疫情期间派发真相资料-404113.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share