Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2020] Sau khi dịch corona bùng phát ở Vũ Hán, một học viên ở khu vực của chúng tôi, cô Trần, đã rất lo lắng cho người dân ở đó. Để cứu người, cô đã sử dụng điện thoại di động (đăng ký bằng tên thật của cô) để gửi các thông tin chân tướng cho người dân ở khu vực Vũ Hán. Cô khuyên mọi người niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và bảo họ rằng việc chân thành niệm chân ngôn chín chữ có thể giúp họ thoát hiểm.

Thực tế, trước khi dịch bệnh xảy ra, cô Trần đã cố gắng gửi các thông điệp tương tự tới cho người dân, nhưng hầu hết đều bị hệ thống kiểm duyệt thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chặn. Tuy nhiên, lần này, trong dịch bệnh, tất cả các tin nhắn đều gửi thành công. Cô ấy hỏi tôi liệu có phải thông tin không còn bị kiểm duyệt nữa. Tôi bảo cô ấy rằng việc kiểm duyệt của chính phủ thực tế đã được tăng cường kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Cô Trần bảo tôi rằng sau khi nghe tin về dịch bệnh, đêm đó cô không ngủ được. Cô cảm thấy buồn và đã khóc cho những người đã chết mà vẫn chưa minh bạch chân tướng. Cô cảm thấy mọi người đều xứng đáng có cơ hội nghe chân tướng, vì vậy cô đã tải xuống các cuốn tài liệu, in và phân phát chúng, cũng như gửi tin nhắn bằng điện thoại. Cô Trần nói: “Tôi chỉ muốn cứu nhiều người hơn.”

Tâm thuần tịnh của cô ấy đã khiến tôi cảm động. Và tôi cũng thấy rằng khi chúng ta thực sự có tâm muốn cứu người, điều đó đã giúp giải thể nhiều thứ đang trở ngại chúng ta.

Sư phụ giảng rằng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Một đồng tu khác cũng dùng điện thoại di động cá nhân để gọi điện cho người dân, thuyết phục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cô chưa từng gặp bất kỳ can nhiễu nào.

Học viên thứ ba thì đã bị bắt giữ sau khi bị camera giám sát ghi lại hình ảnh khi đang đưa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Trước đây chúng tôi đã thảo luận về vấn đề có nên sử dụng điện thoại di động cá nhân của mình để giảng chân tướng hay không, vì chắc chắn nó liên quan đến an toàn của chính chúng ta.

Qua trải nghiệm của ba học viên trên, tôi nhận thấy việc chúng ta có nên sử dụng điện thoại cá nhân hay không, nó phụ thuộc hoàn toàn vào tâm thái của chúng ta trong khi giảng chân tướng. Nếu tâm của chúng ta hoàn toàn đặt vào việc cứu độ chúng sinh, điều đó là khả thi. Nhưng nếu chúng ta có tâm sợ hãi và lo lắng lẫn vào, nó có thể gây rắc rối. Chúng ta cần đưa ra lựa chọn dựa trên trạng thái tu luyện và tâm thái của mình lúc đó.

Tôi biết một số học viên phản đối mạnh mẽ việc sử dụng điện thoại cá nhân để giảng rõ chân tướng. Tôi có thể hiểu sự lo lắng của họ cho an toàn của người khác. Nhưng nếu học viên có chính niệm mạnh mẽ và tâm thuần tịnh, việc chúng ta phản đối họ làm như vậy có thể vô tình can nhiễu con đường tu luyện của họ.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/402515.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183889.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share