Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2019] Trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng chúng tôi đã làm lịch để giảng chân tướng về Đại Pháp. Tuy nhiên, năm nay, mọi thứ đã khác. Một số học viên địa phương chúng tôi, những người chịu trách nhiệm làm lịch đã bị bắt từ tháng 7 năm ngoái. Chúng tôi chỉ có vài người nhưng vẫn quyết định tiếp tục làm và phân phát lịch.

Hai học viên lớn tuổi đã đục lỗ và đóng lịch. Nó là một công việc khó khăn và khiến vai của họ đau đớn, nhưng họ không bao giờ phàn nàn. Một trong hai người sống ở khá xa–bà phải đi bộ tới trạm để bắt xe buýt. Một học viên khác đã ngoài 70 tuổi. Chồng của bà thường chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi.

Một học viên khác cũng ngoài 70 tuổi mang lịch đến cho các học viên đi phát. Bà tự chi trả để đi khắp nơi trong thị trấn.

Người điều phối của chúng tôi luôn đến sớm và ở lại muộn. Bà thường mua đồ ăn cho mọi người, tự bỏ tiền riêng để trả cho đồ ăn. Bà giúp giao tài liệu và làm mọi thứ mà không phàn nàn.

Một học viên khác học Pháp và phát chính niệm mỗi sáng và sau đó ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà sẽ mang theo một túi lịch lớn và tặng lịch cho mỗi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Bà luôn ra ngoài với một túi đầy và phát hết lịch.

Bà nói, trước đây, thường thì mặc dù mọi người thích lịch, nhưng họ sợ lấy chúng. Năm nay lại khác biệt. Bà nói rằng hầu hết mọi người đều vui vẻ nhận lịch và thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình. Một số người nhắc các học viên hãy cẩn thận và một số thậm chí còn giúp phát lịch.

Cũng có một số thử thách. Sau khi một người đàn ông nói rằng ông ấy sẽ nhận lịch, bà đề nghị ông thoái ĐCSTQ. Lúc đó ông ấy đã buộc tội bà là không yêu nước.

Người học viên nói với ông ấy: “Tôi là một nông dân đã nghỉ hưu. Không ai trả tiền để chúng tôi làm việc này. Chúng tôi có thể ở nhà một cách thoải mái thay vì ra ngoài bất kể thời tiết ra sao, nhưng chúng tôi làm việc này để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi muốn tất cả mọi người thoái ĐCSTQ để họ sẽ không bị liên lụy khi ĐCSTQ sụp đổ và bị trừng phạt.”

Thái độ của người đàn ông đã thay đổi. Ông ấy đồng ý thoái ĐCSTQ và nhận lịch.

Một lần nữa, lịch của chúng tôi là phương tiện để truyền đi chân tướng về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/26/397535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/3/183484.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share