Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-02-2020] Tôi là y tá làm việc tại phòng khám địa phương. Cách đây hai năm, có một người đàn ông đã đưa vợ của mình đến để truyền tĩnh mạch. Người vợ đang bị u não, mặc dù đã được phẫu thuật để cắt bỏ khối u bốn lần tại một bệnh viện của thành phố Cáp Nhĩ Tân, nhưng không hiệu quả, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Sau này, vì gia đình không đủ sức chi trả bất kỳ khoản chi phí phẫu thuật nào nữa, nên người chồng đành phải truyền tĩnh mạch cho vợ để duy trì sự sống cho cô ấy.

Khi gặp người vợ lần đầu tiên, tôi thấy cô ấy đang trong trạng thái thực vật, với ống dẫn gắn vào mũi và xuống cổ họng. Cô ấy không có phản ứng ngay cả khi tôi đâm kim tiêm vào cánh tay của cô.

Chồng của cô ấy vô cùng lo lắng và buồn bã nói rằng anh đang bán nhà để trả cho các khoản điều trị y tế cho vợ mình. Tôi thấy gia đình họ thật đáng thương.

Tôi nói: “Nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ thì vợ của anh sẽ tỉnh lại khỏi trạng thái hôn mê này.” Anh ấy không ngừng cảm ơn tôi và nói sẽ làm theo lời khuyên.

Hai ngày sau, người đàn ông lại đưa vợ đến để truyền tĩnh mạch. Khi đưa kim tiêm vào cánh tay của cô, tôi để ý thấy tay cô ấy cử động, cả đôi mắt cũng vậy. Qua vài tuần, dần dần cô ấy đã có thể cử động tay chân và thậm chí còn có thể nói chuyện.

Bây giờ cô ấy có thể chống gậy đi mua sắm và làm một số việc nhà!

Chồng của cô ấy rất cảm kích và đề nghị tôi cho anh ấy mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Anh ấy đọc cuốn sách mỗi ngày và đã bắt đầu bước vào con đường tu luyện! Tôi rất mừng cho hai vợ chồng họ.

Tôi cũng ngộ ra rằng chúng ta cần phải giảng chân tướng Đại Pháp nhiều hơn nữa, để càng nhiều người hiểu Pháp Luân Công đã mang lại những lợi ích gì cho xã hội.

Bùa hộ mệnh Pháp Luân Công đã cứu mạng người hàng xóm của tôi

Người hàng xóm của tôi năm nay 64 tuổi và sức khỏe của ông không tốt lắm. Tôi thường hay nói với ông về Pháp Luân Công và có lần đã tặng ông một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công và hàng ngày ông đều đeo nó.

Một buổi sáng, ông đến gặp tôi tại nơi làm việc, và nói: “Cảm ơn cô đã tặng tôi tấm bùa hộ mệnh, nó đã cứu mạng tôi!”

Sau đó ông bắt đầu kể cho tôi nghe về vụ tai nạn xảy ra với ông vào tối hôm trước. Lúc đó trời đã tối và đường xá bị băng tuyết bao phủ. Khi ông đang đi bộ đi đón cháu gái thì một chiếc xe hơi đã tông ông từ phía sau khiến ông ngã úp mặt xuống mặt đất đóng băng.

Người tài xế chạy đến chỗ ông và kiểm tra xem ông có bị làm sao không. Sau đó anh ấy đưa ông vào trong xe và chở đến bệnh viện gần đó.

Khoảng một giờ sau, bác sĩ kiểm tra người hàng xóm và nói rằng ông không thấy bất kỳ vết thương nào và cho người hàng xóm xuất viện về nhà.

Giờ đây, người hàng xóm của tôi mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông cũng kể cho những người khác nghe về vụ tai nạn và bảo họ cũng niệm những chữ may mắn đó.

Ông thường hỏi xin tôi thêm bùa hộ mệnh để tặng cho bạn bè và người thân. Sự kiện thần kỳ cứu mạng ông lần này đã khiến nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/401620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/29/183447.html

Đăng ngày 15-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share