Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2020]

Ngày 9 tháng 3 năm 2020, cô Vương Tinh Tinh đang đi bộ trong một quảng trường công cộng ở Bắc Kinh thì bị hai cảnh sát chặn lại, họ đã hỏi thẻ căn cước của cô. Vì không có mang theo, nên cô bị đưa đến đồn cảnh sát Bắc Uyển. Trong đồn cảnh sát, cô Vương nói cô hiểu rằng cảnh sát đang phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm vi rút corona cao hơn vì họ phải làm việc ngoài trời và đang ở tuyến đầu chiến đấu với bệnh dịch.

Cô cũng tiết lộ rằng cô tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cô kêu gọi cảnh sát không tham gia vào cuộc đàn áp và cũng chia sẻ với họ rằng vào thời Cổ đại, mọi người đều tin rằng ôn dịch xảy đến là do con người đã làm những việc sai trái và suy đồi về mặt đạo đức.

Cô đã trích dẫn dự ngôn của Lưu Bá Ôn, một nhà hiền triết thời nhà Minh, người đã tiên đoán về đại dịch corona trong bài thơ của ông gần một ngàn năm trước. Ông không chỉ dự đoán về bệnh dịch mà còn ám chỉ rằng lời giải của nó đã ẩn chứa trong ba chữ: Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý của Pháp Luân Công. Cô Vương nói rằng với tư cách là những học viên Pháp Luân Công, họ đã truyền đi sự thật trong suốt những năm qua, giúp mọi người làm điều tốt và không theo chế độ cộng sản làm những việc xấu, bao gồm cả đàn áp Pháp Luân Công.

Cô cũng nói rằng khi Vũ Hán bị dịch bệnh tấn công, thay vì thực hiện các biện pháp ngăn chặn virus lây lan rộng hơn, chế độ cộng sản đã che đậy thông tin và bỏ qua cơ hội tốt nhất để kiểm soát nó. Và sau khi rất nhiều người đã chết, thay vì thương tiếc cho cái chết của họ, chế độ cộng sản lại ăn mừng “thành công” của nó khi chiến đấu với virus.

Cuối cùng, cô Vương nói rằng cô biết nhiều người đã được hưởng lợi từ việc ủng hộ Pháp Luân Công và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Thiện hảo,” đó là phúc báo được Thần Phật ban cho vì trái tim nhân hậu của họ.

Cảnh sát chăm chú lắng nghe. Cô Vương đã được thả ra sau khi một cơ sở tạm giam biết cô là một học viên Pháp Luân Công đã từ chối tiếp nhận cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/402434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183783.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share