Bài viết của phóng viên Minh Huệ

Ông Trương Sơn Hà, hiện 76 tuổi, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2000. Ông đã nghỉ hưu từ hơn 20 năm trước và từ đó ông thường đi phân phát tài liệu về Pháp Luân Công cho mọi người trên khắp thế giới.

Ông nhớ lại: “Tôi đã tập Thái Cực Quyền trong 25 năm với nỗ lực cải thiện sức khỏe. Nhưng tôi vẫn bị ba căn bệnh. Tuy nhiên, sau khi tập Pháp Luân Công trong một thời gian ngắn, các bệnh như bệnh gút, đau cơ và loãng xương tất cả đều biến mất. Đó là khi tôi quyết định ngừng tập Thái Cực Quyền!”

“Tôi mất sáu tháng để đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Trong lần đọc đầu tiên, tôi phỏng đoán rằng cuốn sách đang dạy mọi người làm người tốt và tử tế. Mãi đến sau này tôi mới phát hiện ra cuốn sách đã tiết lộ ý nghĩa thực sự của cuộc đời, cũng như mục đích thực sự của làm người!”

Khi ông biết rằng ông đã hội đủ các điều kiện tối thiểu để xin nghỉ hưu ngay sau năm đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công, ông đã nghĩ: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt! Nếu tôi xin nghỉ hưu, tôi sẽ nhận được tiền lương hưu hàng tháng. Điều này sẽ cho phép tôi tham gia các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, giảng thanh chân tướng và giúp mọi người biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Công!”

Với sự hỗ trợ của gia đình, ông Trương đã sử dụng phần lớn số tiền lương hưu hàng tháng của mình để mua các tài liệu giảng chân tướng, như DVD, tờ rơi, báo, tập san và thẻ đánh dấu trang.

Ông Trương chia sẻ: “Hầu hết mọi người sẽ cảm kích nếu bác sĩ có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Với tôi, tu luyện Pháp Luân Công cho phép tôi không chỉ trở thành một người tốt hơn mà còn không bị bệnh. Sự cảm ân của tôi không có lời nào diễn tả được!”

“Ngoài ra, tôi chỉ cần bỏ ra một chút tiền và sử dụng nó để giới thiệu môn tu luyện này đến cho nhiều người. Điều này thật tuyệt vời!”

Bất cứ nơi nào ông Trương đến, ông đều mang theo những chiếc túi nhựa trong suốt chứa các tài liệu viết về Pháp Luân Công được thiết kế đẹp mắt và chất lượng.

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-3-14-tw-zhang-shan-he_01.jpg

Ông Trương Sơn Hà đang tập bài công pháp số 2 của Pháp Luân Công

Ông nói: “Tôi tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Công cho những người hữu duyên”.

“Sư phụ Lý giảng rằng mỗi người chúng ta gặp là một mối duyên tiền định, vì vậy điều quan trọng là tôi cần cho họ biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây chính là điều mà họ đã chờ đợi từ rất lâu”.

Học ngoại ngữ để tham gia giảng chân tướng

Không dễ để chào hỏi người lạ và sau đó bắt đầu nói chuyện với họ về Pháp Luân Công: “Ban đầu tôi cũng chưa làm tốt việc này, vì vậy, tôi thường cảm thấy xấu hổ khi gặp phải sự từ chối”.

Rồi ông Trương nghĩ: “Những gì tôi đang làm là điều chân chính nhất trên thế giới. Do đó, tôi không cần phải sợ hãi điều gì!” Với chính niệm mạnh mẽ, tất cả quan niệm và nỗi sợ hãi của ông đều biến mất.

Vì ông ấy thường xuyên đi khắp thế giới để nói với mọi người về môn tu luyện Pháp Luân Công, nên ông chắc chắn sẽ gặp những người nói các ngôn ngữ khác nhau.

Ông Trương nói: “Tôi sẽ nhờ các học viên địa phương dạy cho tôi cách chào hỏi mọi người bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Khi mọi người nghe tôi chào họ theo ngôn ngữ địa phương, họ trông vừa ngạc nhiên vừa vui, và họ dễ dàng chấp nhận những tờ giảng chân tướng của tôi và tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công”.

Ông Trương đã giảng chân tướng ở Ý, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông, Canada, Hoa Kỳ và Saipan, nằm ở Quần đảo Bắc Mariana.

“Tâm hồn của tôi không giống như người bình thường”, ông Trương nói. “Khi tôi đến Bảo tàng Louvre ở Paris, tôi nhận ra rằng một số học viên rất bận rộn, trong khi những người khác thiếu nguồn tài chính để có được những tờ tài liệu hoặc tờ rơi giảng chân tướng Đại Pháp”.

“Vì tôi có cả lương hưu và thời gian, tôi có thể phân phát báo chí, chơi trống trong các cuộc diễu hành Pháp Luân Công tại địa phương, tham gia các triển lãm khác nhau liên quan đến Đại Pháp và thường giúp đỡ các đồng tu khác mọi lúc mọi nơi khi tôi thấy cần thiết. Đây chính xác là những gì tôi đã làm trong suốt 20 năm qua.

Đôi khi tôi sẽ đứng trước những tấm áp phích Pháp Luân Công và nhận thấy rằng một số du khách Trung Quốc sợ không dám nhận tài liệu giảng chân tướng từ chúng tôi.

Do đó, ông Trương đã chuẩn bị sẵn quạt giấy trong những ngày hè nóng bức và túi quà trong dịp Lễ Tết. Khi ông đưa chúng cho khách du lịch Trung Quốc, họ đều ngạc nhiên và thích thú.

Khi gặp trẻ em, ông thường đưa cho chúng đồ chơi mà các đồng tu không còn dùng nữa và các tài liệu Đại Pháp cho cha mẹ chúng. Cả người lớn và trẻ em đều thực sự yêu quý ông Trương!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/402469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/24/183762.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share