Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2020] Tôi được truyền cảm hứng và khích lệ sau khi đọc bài chia sẻ của các học viên trên trang web Minh Huệ. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không nên trốn tránh trong nhà như người thường trong đại dịch này.

Vì bị phong toả, có rất ít người đi bộ trên đường nhưng lại có rất nhiều xe cảnh sát. Những người đeo băng tay màu đỏ có thể thấy ở khắp mọi nơi. Mọi người đều sợ chết và các học viên đều cảm nhận được sự khẩn cấp của việc cứu họ. Tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi cách giảng chân tướng.

Thay vì bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn, chúng ta nên bình tĩnh và ghi nhớ những điều Sư phụ giảng:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Hàng ngày, tôi đều cố gắng làm điều gì đó để cứu người trong tiểu khu của tôi. Khi tôi có thể đi ra ngoài, tôi nói với những người tôi gặp rằng: “Thật tốt khi gặp được bạn. Hãy bảo trọng”. Những người có mối duyên tiền định đều đáp lại lời chào của tôi.

Tôi nhanh chóng nói với họ: “Có nhiều người cảm thấy tốt lành và bình an khi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Khi chúng tôi trò chuyện, tôi nói với họ có hàng triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi chỉ ra rằng nếu họ là thành viên của ĐCSTQ, họ có thể phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của nó.

Nhắc nhở con người về tín ngưỡng văn hoá đích thực của Trung Hoa

Một ngày nọ tôi đã nói chuyện với một người đàn ông và anh ta nói rằng bản thân không tin bất cứ điều gì. Tôi nói rằng: “Anh nói anh không tin điều gì cả. Văn hoá truyền thống Trung Hoa dạy người ta làm người tốt. Tổ tiên của chúng ta biết rằng Thần Phật đang theo dõi từng lời nói và hành động của chúng ta. Cổ nhân có câu nói rằng: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Anh ấy nói: “Anh nói đúng! Loại virus này đang lây nhiễm cho nhiều gia đình”. Tôi nói với anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, là nguyên lý tối cao của vũ trụ. Chúng tôi đang cố gắng trở thành người tốt và vị tha”.

Khi tôi bảo anh ấy có hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng để tránh bị hủy diệt cùng với nó, anh ấy nói: “Tôi là một đảng viên ĐCSTQ. Tôi muốn thoái Đảng”.

Trước khi chúng tôi rời đi, tôi đề nghị anh ấy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để bảo bình an.

Sư phụ đã an bài để tôi gặp mọi người mỗi lần ra ngoài và tôi đã giảng chân tướng cho họ. Tôi có thể giúp mười người hoặc nhiều người hơn thoái ĐCSTQ mỗi lần tôi ra ngoài. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con trí huệ để con biết cần phải nói những gì.

Khi tôi ra ngoài để mua một số đồ ăn vặt cho gia đình mình, tôi đã chia sẻ một số điều với người bảo vệ tại các chốt chặn lối ra vào. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, một phụ nữ nói rằng họ là những tình nguyện viên và họ rất mệt mỏi. Tôi thông cảm với cô ấy. Sau khi tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mỗi lần ra ngoài tôi đều phát chính niệm mạnh mẽ: “Sư phụ, xin hãy gia trì cho con! Con chuẩn bị ra ngoài để cứu người và không ai được phép can nhiễu đến con!”

Mọi việc thường diễn ra suôn sẻ. Có một hôm tôi không thể ra ngoài để nói chuyện với mọi người, tôi đã xem xét lại bản thân mình. Tôi phát hiện ra bản thân còn nhiều quan niệm hậu thiên và tâm chấp trước mà bấy lâu nay tôi không nhận ra, chẳng hạn như tâm hoan hỉ, lười biếng, tự tư, thiếu sự khẩn cấp trong việc cứu người, và không quản lý tốt thời gian của bản thân. Ngay lập tức tôi thanh lý những thói quen xấu, quan niệm, và chấp trước này.

Tôi nghiêm túc hướng nội trong mâu thuẫn. Tôi tiếp tục nhắc nhở bản thân cần phải nghĩ cho người khác trước. Khi tôi nói chuyện với cảnh sát, tôi nói với họ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang cố gắng giúp họ. Tôi khuyên họ ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để bảo bình an. Tôi cũng khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sư phụ đã giảng rằng mỗi một người đầu thai trong thời kỳ đặc biệt này đều đến đây để được Pháp cứu độ. Họ đã bị ĐCSTQ lừa dối và nhiều người không muốn lắng nghe chân tướng. Là đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta có thể không hoàn thành thệ nguyện và cứu độ họ?

Bởi đại dịch đang diễn ra, nên tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp lý mà Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư tôn đã cấp cho chúng con những Pháp lý và an bài con đường tu luyện cho con! Tôi thể ngộ sâu sắc được sự thù thắng và vĩ đại của Pháp lý Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tiếp tục tu luyện

Trong giai đoạn đặc biệt này, các học viên rất khó để gặp mặt nhau. Chúng ta phải tu luyện tinh tấn hơn và tín Sư tín Pháp. Tôi mong rằng có nhiều học viên hơn nữa có thể phóng hạ tự ngã sớm nhất có thể và ra ngoài để cứu nhiều người hơn.

Tôi đảm bảo bản thân phải luyện đủ năm bài công pháp và phát chính niệm đủ bốn lần cộng thêm một hoặc hai lần nữa. Đôi lúc tôi phát chính niệm trong nửa giờ hoặc một giờ để thanh lý các quan niệm và chấp trước con người, các suy nghĩ vị tư, và bất kỳ nhân tố bất hảo nào trong trường không gian của tôi.

Tôi học Pháp mỗi ngày, bao gồm một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng học thuộc một bài Kinh Văn trong Tinh Tấn Yếu Chỉ hoặc học thuộc một bài thơ trong Hồng Ngâm.

Chúng ta hãy cùng nhau đề cao và tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/402528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183747.html

Đăng ngày 17-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share