Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2019] Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đã nhanh chóng được chữa lành. Tôi tin tưởng rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, luôn ở bên bảo hộ cho tôi.

Xương sườn bị gãy lành lại nhanh chóng

Mỗi tối tôi đều tới điểm luyện công. Một ngày, chồng tôi bảo tôi ở nhà xem TV cùng anh ấy vì tâm trạng anh ấy hôm đó không được vui. Chiều chồng, tôi ở nhà với anh một lúc rồi sau đó vẫn ra điểm luyện công.

Khi tôi về nhà, chồng tôi tỏ ra nóng giận. Anh ấy đẩy tôi ngã xuống đất và đá mạnh đến mức tôi gãy mấy chiếc xương sườn. Tôi đau đớn không thở nổi. Tôi vừa thở hổn hển vì đau vừa cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Chồng tôi kinh hãi khi nhận ra những gì mình đã làm. Anh ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện. Dù rất đau nhưng tôi nói tôi không muốn đi bệnh viện vì tốn tiền và cũng không trách anh ấy vì những gì anh đã làm với tôi.

Ngày hôm sau, tôi nhờ chồng mở băng ghi âm bài giảng của Sư phụ tại Tế Nam. Trong lúc đang ngủ mơ màng, tôi nghe thấy một tiếng “khực” ngay tại chỗ xương sườn bị gãy. Tỉnh dậy, tôi hít một hơi thật sâu và thấy lồng ngực không còn bị đau nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã nối xương cho tôi.

Chồng tôi không hiểu tại sao lúc ấy anh ấy lại mất bình tĩnh như vậy và hối hận vì làm tôi bị thương. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đã khỏi và không giận anh vì chuyện đã xảy ra. Anh ấy đã được chứng kiến uy lực của Đại Pháp, thật sự quá thần kỳ. Đến chiều hôm đó, tôi đã có thể luyện được các bài công pháp.

Sang đến ngày thứ ba, tôi đã có thể đi học Pháp và luyện công chung và chia sẻ trải nghiệm thần kỳ của mình với các đồng tu.

Chính niệm đầy đủ

Vài ngày trước, cánh tay phải của tôi đau nhức, không thể giơ lên, không thể lấy đồ. Khi luyện bài công pháp số hai, tôi phải dùng tay trái để hỗ trợ nâng tay phải. Đến bài công pháp số ba, tôi lo lắng không biết phải xung quán thế nào. Tôi nghĩ đây là can nhiễu.

Sư phụ đã giảng:

Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tôi tự nhắc nhở bản thân: “Ta là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, không ai được can nhiễu ta.”

Sau đó tôi nhấc tay lên, cánh tay đã hết đau. Tôi biết một lần nữa Sư phụ đã gỡ bỏ nghiệp bệnh của tôi. Tôi luyện hết bốn bài công pháp và cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi đã chia sẻ trải nghiệm thần kỳ đó với chồng.

Chồng tôi trước đây không tin vào Đại Pháp, nhưng sau khi chứng kiến nhiều kỳ tích như vậy, cũng thường xuyên trước mặt người thân và bạn bè nói vài câu về sự hồi phục sức khỏe kỳ diệu của tôi.

Trẻ hơn so với tuổi

Mặc dù đã hơn 70 tuổi, thị lực của tôi vẫn còn rất tốt, không cần phải đeo kính lão. Trông tôi trẻ hơn so với tuổi thực tế. Nhiều lần trên xe buýt, tôi phải lấy giấy căn cước để chứng minh mình là người cao tuổi. Tôi tận dụng cơ hội này để nói với nhiều người về những lợi ích sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Dù không nhìn thấy, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Sư phụ luôn ở bên tôi. Tôi nhất định học Pháp thật tốt, hướng nội mỗi khi gặp mâu thuẫn, phát chính niệm, và nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/17/384590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/7/183539.html

Đăng ngày 11-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share