Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 23-02-2020] Tôi đắc Pháp năm 1999. Ngay khi nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên quyển sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã rất xúc động. Tôi cảm thấy mình cần chiểu theo nguyên lý này để trở thành người tốt. Không lâu sau đó, cuộc bức hại quy mô toàn quốc bắt đầu. Dưới áp lực của gia đình tôi đã buông xuôi, nhưng ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ trong tâm tôi. Sư phụ từ bi vô lượng không bao giờ bỏ rơi tôi và luôn luôn bảo hộ tôi. Mỗi khi tôi làm gì sai, thì báo ứng sẽ đến theo sau. Sau đó tôi ra nước ngoài, tôi đã nhìn thấy tờ báo Epoch Times tại một siêu thị Trung Quốc và mối lương duyên với Đại Pháp được hồi sinh.

Trải nghiệm thần tích trong lúc luyện công

Tôi mong muốn đọc Chuyển Pháp Luân cũng như xem và đọc những bài giảng của Sư phụ. Gần như mỗi ngày tôi đều luyện công hai lần. Mặc dù hai chân tôi cảm thấy thực sự nặng nề ngay cả trong lúc ngủ, nhưng tôi nhất định phải luyện công vì tôi rất thích.

Sư phụ đã cho tôi nhiều trải nghiệm thần kỳ chẳng hạn như tôi thấy Pháp Luân xoay chuyển trên thân thể tôi. Lúc điệp khấu tiểu phúc, năng lượng thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Khi luyện bài công pháp thứ ba, tôi cảm thấy tôi đang xoay Pháp Luân bằng hai cánh tay của mình. Khi luyện tĩnh công, Pháp Luân xoay tròn trong hai lòng bàn tay của tôi và tôi cảm nhận được cột công trụ của mình. Có một trường năng lượng rất lớn mạnh giữa hai cánh tay tôi. Đôi khi công xuyên qua đầu lưỡi của tôi mà thông thấu toàn thân liên tục hai ba lượt rất thoải mái. Tôi cũng có cảm giác như thể có cái gì đó xoay tròn trên đầu và làm cho tóc của tôi dựng đứng lên. Những thần tích và trải nghiệm này làm tôi thích luyện công hơn.

Trừ khi có hoạt động Đại Pháp hoặc một tình huống đặc biệt nào đó, tôi chưa bao giờ bỏ bê việc luyện công. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ luyện tĩnh công hai lần trong ngày. Khi nhạc luyện công mới được đăng tải, tôi đã luyện bài hai trong một giờ. Thường thì tôi rất mệt sau khi luyện bài hai 30 phút, nhưng hiện giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng và thanh tĩnh sau khi luyện bài hai một giờ. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy năng lượng xuyên qua đỉnh đầu và toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi.

Có một giai đoạn tôi buông lơi luyện công vào buổi sáng. Sư phụ đã làm cho phần lưng và thân thể tôi cảm thấy nóng. Nó nóng đến nỗi tôi phải rời khỏi giường. Miễn là tôi luyện công và phát chính niệm thì lưng của tôi sẽ dần dần trở lại nhiệt độ bình thường. Sư phụ đang khích lệ tôi tinh tấn hơn.

Trải nghiệm thần tích trong lúc phát chính niệm

Tôi nhớ lại lúc mới biết phát chính niệm. Khi tôi vừa ngồi song bàn, tôi cảm thấy một dòng năng lượng ở trên trán đẩy tôi về phía trước. Trải nghiệm này xảy ra hai lần. Năng lượng mạnh đến nỗi tôi ngã xuống giường; cảm giác như tôi đang bay.

Tôi đối với điện cũng rất mẫn cảm. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy luồng điện trên vật mà tôi chạm vào. Đôi lúc khi ngồi song bàn, tôi sốc vì luồng điện lúc đó. Có lần khi đang chia sẻ với những học viên khác, có lẽ là do có tâm hiển thị, tôi đã bị điện giật khi đụng vào phím “control” trên bàn phím. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng Sư phụ đang chỉ ra chấp trước của tôi.

Một lần tôi sang khu vực khác để quảng bá ShenYun. Điều phối địa phương yêu cầu tôi giám sát việc phát chính niệm. Những ngày đó, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình rất thuần khiết, “Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người, hãy để cho tất cả những người hữu duyên đến xem ShenYun và được cứu.” Năng lượng của tôi mạnh mẽ đến nỗi khi tôi ngồi đả tọa, thân thể nhẹ nhàng như thể sắp bay lên. Giống như Sư phụ giảng:

“ngồi tới ngồi lui sẽ phát hiện thấy không có chân nữa, [cảm] tưởng không rõ chân đã đi đâu, thân thể cũng không có, cánh tay cũng không có, [bàn] tay cũng không có, chỉ còn mỗi cái đầu. Luyện tiếp sẽ phát hiện cái đầu cũng không còn”(Cơ lý của động tác-Đại Viên Mãn Pháp)

Khi phát chính niệm tôi cảm thấy thân thể mình được bao bọc trong trường năng lượng. Tôi muốn phát chính niệm trong rạp hát, vì thế tôi đến hai buổi biểu diễn ShenYun liên tiếp. Khi trở về nhà, chồng tôi mở cửa và nói: “Bà giật điện tôi, bà phát điện lên tôi rồi.”

Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Tôi đọc một bài chia sẻ viết về một học viên đã thấy Pháp Luân khắp căn phòng. Tôi nhận ra mình cũng có lần thấy như vậy. Pháp Luân xoay chuyển nhanh đến nỗi tôi không thể thấy rõ thái cực và chữ 卍 bên trong nó. Khi tôi nhìn gần, Pháp Luân được sắp xếp như chòm sao Bắc Đẩu. Tuy nhiên, khi có nhiều Pháp Luân, tôi thấy chúng xếp thành những hình dạng khác nhau.

Có lần, khi diễu hành theo sau đoàn nhạc TianGuo, tôi thấy Pháp Luân bay xuống, ánh sáng rực rỡ khắp trời. Biểu ngữ cũng có rất nhiều Pháp Luân; mỗi Pháp Luân đều tỏa ánh vàng kim. Tôi thấy mọi thứ rõ ràng và tôi rất xúc động; tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, và tôi nên cứu nhiều người hơn. Tôi có một ý niệm mạnh mẽ: “Thanh lý tà ác và để cho nhiều người hữu duyên thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp để họ có thể được đắc cứu!”

Khi tôi đang viết bài này, một Pháp Luân nhỏ đang nhảy nhót trên máy tính của tôi, xoay xoay… Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi tinh tấn hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/401582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183518.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share