Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2004. Trước đó, tôi nghiện thuốc lá nặng, chìm đắm trong trò chơi mạt chược, và không quan tâm đến gia đình. Sau khi tu luyện, tôi đã trở thành một người tốt hơn.

Bỏ thuốc lá và cờ bạc

Trước khi bước vào tu luyện, dường như trong ngày không có lúc nào là tôi không hút thuốc. Tôi thường hút tới năm bao thuốc một ngày. Răng tôi bị xỉn vàng vì thuốc lá. Để cố gắng giúp tôi giảm lượng thuốc hút trong ngày, có lần vợ tôi đã thu lại hết thuốc lá của tôi và cứ sau 15 phút cô ấy mới đưa cho tôi một điếu. Tôi không thể chịu được và nhanh chóng lấy lại chỗ thuốc. Tôi nói với bạn bè của mình rằng tôi muốn bỏ thuốc lá, nhưng họ không tin.

Tôi còn nghiện cờ bạc. Những lúc không phải làm việc, tôi nướng tiền vào trò mạt chược. Tôi thường xuyên đi làm muộn, có lúc tôi còn không hề đến chỗ làm, hoặc có khi còn trả tiền cho một đồng nghiệp để họ làm công việc của tôi. Thậm chí tôi còn đề nghị phòng nhân sự điều chuyển tôi xuống làm lao động chân tay để tôi có thêm nhiều thời gian rảnh để chơi mạt chược.

Giao thừa năm nào cũng vậy, sau bữa cơm tất niên, tôi luôn là người đầu tiên đến phòng chơi mạt chược. Thỉnh thoảng tôi chơi liền một mạch trong ba ngày rồi ngủ cả một ngày sau đó. Việc này cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế.

Một đồng nghiệp của tôi thường đến gặp và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Có lúc khi tôi đang chơi mạt chược thì anh ấy đến. Tôi phát cáu lên mặc dù tôi tin tất cả những điều anh ấy nói. Tôi thấy được Đại Pháp đã khiến anh ấy thay đổi thế nào. Khi cảnh sát bắt giữ anh vì anh là một học viên, tôi đã giúp anh bảo vệ các sách Đại Pháp và chân dung của Sư phụ Lý.

Tôi bắt đầu bị tiêu chảy liên tục và lo lắng rằng việc này có thể dẫn đến một căn bệnh nghiêm trọng hơn. Tôi đã đọc cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp mà người đồng nghiệp đưa cho tôi và bắt đầu học các bài công pháp. Tôi nhận thấy khi lần đầu tiên tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, thì ham muốn hút thuốc của tôi không còn nữa. Thậm chí mùi thuốc lá từ cửa nhà hàng xóm còn làm tôi thấy khó chịu. Vì vậy tôi đã bỏ hẳn được thuốc lá. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Sau đó tôi đã bỏ cờ bạc. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công hàng ngày sau khi kết thúc công việc. Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ, và được trao thưởng Nhân viên Xuất sắc nhất của năm. Tôi cũng được đề bạt lên một vị trí quản lý nhỏ trong công ty.

Cải thiện mối quan hệ với bố mẹ

Trước khi tu luyện, tôi không thích bố mẹ mình và tôi đã không làm gì để chăm sóc họ cả.

Khi còn nhỏ, tôi ở quê và được bà chăm sóc. Đến khi bắt đầu vào học tiểu học thì bố mẹ đưa tôi về nhà. Lũ trẻ ở thành phố cười nhạo giọng nói và quần áo của tôi. Tôi có hai anh chị em, nhưng dường như tôi luôn là người phải chịu phạt nhiều nhất và được ít đồ ăn nhất. Khi tôi kết hôn, bố mẹ tôi cũng không giúp đỡ tôi, nên tôi sinh ra oán hận. Một năm, mẹ tôi phải nằm viện trong 40 ngày và tôi thậm chí còn không đến thăm bà một lần nào.

Sư phụ đã dạy tôi cần phải từ bi với tất cả mọi người, gồm cả bố mẹ tôi. Tôi đã cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của họ và chăm sóc họ nhiều nhất có thể. Khi bố mẹ tôi già hơn, họ gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc. Tôi đã mua đồ cho bố mẹ, và những khi giúp đỡ họ tôi đều giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Một cách tự nhiên, tôi trở thành người được bố mẹ tôi tin tưởng nhất.

Mẹ tôi nói: “Nếu bố mẹ không thể tự chăm sóc bản thân được nữa thì con là người duy nhất bố mẹ muốn ở cùng.”

Cải thiện cuộc hôn nhân

Trong cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi, tôi thường xuyên đánh bạc và đánh nhau với vợ. Tôi không dành chút thời gian nào cho vợ cả. Chúng tôi ly dị và tôi tái hôn. Sau đó vợ chồng tôi chơi bạc cùng nhau, cuối cùng phải bán nhà vì nợ tiền cờ bạc. Chúng tôi thường xuyên đánh lộn và đứng trước nguy cơ ly dị.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, vợ tôi cũng tu luyện cùng. Chúng tôi chuyển đến một căn hộ mới, tránh xa những con bạc, và cùng nhau tu luyện. Tôi đưa đón vợ đi làm. Chúng tôi đều cùng hướng nội khi có mâu thuẫn xảy ra. Một ngày khi tôi đi làm về, tôi tình cờ nghe được những người hàng xóm nói: “Cặp vợ chồng cạnh nhà là cặp đôi tốt nhất. Họ không bao giờ cãi lộn cả.”

Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người tốt. Tôi hiểu rằng nhờ có Sư phụ mà tôi có được mọi thứ. Sư phụ đã cứu độ tôi. Nếu không có Sư phụ, tôi đã không được như ngày hôm nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/400955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183833.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share