Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2020] Tôi là giáo viên cấp ba, dạy các em học sinh cuối cấp. Tôi rất bận rộn, áp lực khá lớn và luôn cảm thấy kiệt sức. Tôi đã gặp vấn đề về đốt sống cổ từ lâu.

Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, và cuộc đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi sau khi tôi quyết định trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn của tôi nói rằng cô ấy đã gặp các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày và rất chán nản. Trong lúc cô ấy cảm thấy tuyệt vọng thì có người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô, và cô ấy đã khỏi tất cả các bệnh.

Câu chuyện thực tế dẫn khởi mối quan tâm

Câu chuyện của cô ấy khiến tôi quan tâm tới môn tu luyện này, mặc dù tôi có đôi chút hoài nghi. Nhưng tôi biết bạn tôi sẽ không lừa gạt tôi, và tôi cũng có thể nhận thấy những thay đổi ở cô ấy. Tuy nhiên, vì những thông tin truyền thông tiêu cực mà tôi biết trước đó, nên tôi đã quyết định sẽ thử trước rồi mới đưa ra quyết định.

Bạn tôi đã tặng cho tôi một số tài liệu nghe-nhìn về Đại Pháp. Tôi đã không thể tin vào mắt mình khi xem bộ phim tài liệu “Lửa giả” (False Fire). Làm sao mà một chính quyền lại có thể dàn dựng những thứ như vậy, lừa dối người dân, để rồi có thể bức hại những người mà nó không thích được chứ? Vậy còn có cái gì mà nó không thể làm đây? Sau đó, tôi đã đọc nhiều báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Đại Pháp, ngay cả khi họ vẫn đang còn sống. Đây được coi là hành động tà ác nhất trên hành tinh này và khiến toàn thế giới phải kinh hoàng.

Hơn nữa, tôi cũng xem loạt phim “Hiện tại và Tương lai – Câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp” (Now and for the Future – The Story of Falun Dafa) và cuối cùng tôi đã hiểu được Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc là gì, và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo những người thiện lương này ra sao. Tôi đã hiểu được tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại mạo hiểm cả tính mạng của mình để truyền chân tướng cho mọi người, giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã khóc nhiều lần trong khi xem loạt phim này. Tôi vô cùng khâm phục sự bền bỉ cũng như những hành xử vô ngã và đại thiện của họ.

Tôi đã quyết định học Pháp Luân Đại Pháp từ người bạn của mình. Các bài công pháp không khó học. Sau khi luyện các bài công pháp, sức khỏe của tôi được cải thiện rất nhiều. Tôi cảm thấy toàn thân ấm áp và vô cùng thoải mái. Đốt sống cổ không còn là vấn đề nữa, và tôi trở nên tràn đầy năng lượng và đầu óc thanh tỉnh.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Không có gì ngạc nhiên khi có 100 triệu người đang tu luyện Đại Pháp, và nhiều người đã khỏi được căn bệnh ung thư. Ai mà lại không mong muốn điều đó chứ! Thông qua khẩu truyền, ngày càng có nhiều người đang học Đại Pháp.

Phát động bức hại: Ai mới là nạn nhân thực sự

Nhưng thật không may, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, vì quá đố kỵ mà đã cố gắng tìm cớ để bức hại môn tu luyện này. Không tìm được một lý do chính đáng nào, Giang và bè lũ của ông ta bèn dùng đến giả dối và bịa đặt. Đó là việc làm hết sức xuẩn ngốc. Thử hình dung xem nếu như không có cuộc bức hại này thì biết bao nhiêu người sẽ được thụ ích, và chính phủ sẽ tiết kiệm được biết bao nhiêu chi phí dành cho chăm sóc y tế?

Cho đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia. Tại nhiều trường học, các bài công pháp đã được đưa vào cho học sinh luyện tập. Nhiều quan chức chính phủ đã gửi thư chúc mừng và có những tuyên bố ủng hộ Đại Pháp. Thế nhưng, môn tu luyện này hiện vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Vậy ai là nạn nhân thực sự đang bị bức hại đây? Nhiều người vì bị ĐCSTQ tuyên truyền và tẩy não mà đang tiếp tay cho tà ác mà không hề hay biết.

Khi mà các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn đang bị chà đạp, người tốt đang bị bức hại, thì hỏi rằng giá trị và chuẩn mực đạo đức của xã hội này là như thế nào đây?

Chúng ta đã đang phải gánh chịu hậu quả rồi. Con người giờ đây kiếm tiền mà không từ một thủ đoạn nào, rồi thực phẩm mà chúng ta ăn, những thứ thiết yếu hàng ngày mà chúng ta sử dụng, tất cả đều không an toàn. Giữa người với người không còn sự tin tưởng lẫn nhau, sự thành tín và trung thực không được coi trọng. Tỷ lệ tội phạm và ly hôn đang ngày một gia tăng. Vậy ai mới là những nạn nhân thực sự đây?

Làm một người tốt

Kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không chỉ sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi được cải thiện mà nội tâm tôi cũng được bình an. Danh vọng, lợi ích cá nhân hay oán hận không còn phiền nhiễu tôi nhiều như trước đây. Sư phụ dạy chúng ta lúc nào cũng cần nghĩ cho người khác trước và làm một người tốt, dù là trong công việc, tại gia đình hay ngoài xã hội. Tôi cố gắng hành xử chiểu theo những lời chỉ dạy của Sư phụ Lý (nhà sáng lập).

Trong công việc, tôi yêu cầu bản thân mình chú tâm giảng dạy và quan tâm đến học sinh của mình. Nhiều phụ huynh đã cố gắng đưa tặng thứ này thứ khác cho giáo viên để chúng tôi chú ý hơn tới con cái họ. Đó là một thực tế phổ biến ở trường học. Nhưng kể từ khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn nhận bất cứ thứ gì từ cha mẹ học sinh nữa.

Có lần, một phụ huynh đã nhờ tôi chuyển một quyển sách cho con cô ấy, và kẹp bên trong 2.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Tôi không phát hiện ra số tiền đó cho tới khi về đến phòng mình. Tôi đã lập tức gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy đã từ chối gặp tôi để nhận lại số tiền. Đó là khoảng thời gian bận rộn khi tôi đang ôn luyện cho các học sinh của mình để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Khi tôi gọi lại cho cô ấy sau kỳ thi, cô ấy cũng không nhận lại số tiền bởi vì cô ấy muốn tôi giúp đỡ con cô ấy lựa chọn trường và chương trình học. Vì vậy, tôi đã để nguyên số tiền ấy cho tới khi tất cả mọi việc đã kết thúc và các học sinh nhận được giấy báo trúng tuyển. Sau đó cô ấy lại đi công tác ở ngoài thành phố.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cô ấy và trả lại được số tiền đó. Khi tôi gặp cô ấy, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đã bị mất việc, cũng giống như nhiều đồng nghiệp của cô ấy, nhưng họ vẫn chưa nhận được một phương án giải quyết thỏa đáng nào. Không một cơ quan chính phủ nào hồi đáp lại đơn kháng cáo của họ. Cô ấy đang ở độ tuổi ngoài 40 mà tóc đã ngả bạc. Chồng cô ấy cũng bị mất việc vì bị chấn thương sau một tai nạn lao động.

Giới thiệu Đại Pháp

Tôi đã khuyên cô ấy nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi chia sẻ với cô ấy về những điều Sư phụ dạy và đưa ra cho cô ấy một số ví dụ.

Tôi kể cho cô ấy một chuyện xảy ra ở một ngôi làng. Chính phủ đã trồng nhiều cây ăn quả ở ngôi làng này. Người dân làng thường lấy trộm quả rồi đem bán, và đó là một thực tế phổ biến tại đây. Cảnh sát cũng đã cố bắt người nhưng cũng không thể ngăn chặn được thực tế này. Sau đó, một số người bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, và càng ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện Đại Pháp nên không còn ai lấy trộm quả nữa. Chính quyền địa phương rất ấn tượng, và họ cũng muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, tôi cũng nói với cô ấy cách để tự bảo vệ bản thân bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi hy vọng những thông tin này sẽ mang lại cho cô ấy bình an, hạnh phúc và hy vọng.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấu bản chất của ĐCSTQ, và rằng chính quyền ấy không hề quan tâm gì đến lợi ích của người dân. Cô ấy rất cảm kích vì tôi đã nói tất cả những điều đó cho cô. Cô thừa nhận rằng cô đã từng hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp do những dối trá mà ĐCSTQ tuyên truyền. Hiện giờ cô ấy đã hiểu và nói rằng cô ấy thật may mắn khi gặp được những giáo viên như tôi. Lý do mà cô ấy tặng tôi tiền là vì con cô ấy đã không làm bài tốt trong những kỳ thi thử, và cha của cháu rất lo lắng nên đã thúc giục cô ấy tặng quà cho tôi. Họ nghĩ rằng đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho con cái của mình.

Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm sau khi trả lại số tiền. Tôi vô cùng biết ơn Sư tôn vì đã đưa Đại Pháp hồng truyền cho nhân loại, và tôi thật quá may mắn khi đắc được. Nhưng đồng thời, tôi cũng rất đau lòng vì vẫn còn quá nhiều người chưa minh bạch chân tướng.

Lời của bài hát Đến vì Bạn (Coming for You) diễn tả đúng cảm xúc lúc này của tôi: “Hỡi những người Trung Quốc hiền lành, bạn ơi có biết toàn thế giới đang vẫy gọi, xin lắng nghe, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Xin trân quý cơ duyên, chỉ một lần mà thôi, vạn cổ cơ duyên.”

Bạn thân mến, xin đừng nghe theo những lời dối trá. Chúng đang chặn con đường về nhà của bạn. Xin hãy giữ lấy thiện tâm, dùng lương tri và trí huệ để phán xét, từ đó lựa chọn cho bản thân và gia đình mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183527.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share