Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 14-12-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 55 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn hai câu chuyện của bản thân mình.

Các học viên Pháp Luân Công là một gia đình

Vào tháng 7 năm 2003, cảnh sát đã bắt giữ một đôi vợ chồng học viên. Tất cả các học viên địa phương nỗ lực giải cứu họ nhưng tòa án đã kết án họ ba năm tù. Tại thời điểm bị bắt, hai vợ chồng đang phụng dưỡng mẹ già 80 tuổi, một con trai lớn đang học đại học và một con trai nhỏ. Họ có một công việc kinh doanh nhỏ và một chút đất đai nhưng sau khi bị bắt, cả gia đình họ mất tất cả nguồn thu nhập.

Trong khi cha mẹ ở tù, con trai của họ không có ai chăm sóc. Cậu bé bắt đầu bỏ học và bán những thứ từ cửa hàng của cha mẹ để mua đồ ăn và bia. Biết được tình huống này, các học viên đã giúp đỡ gia đình họ bằng cách gửi cho cậu con trai lớn tiền và đồ ăn. Thậm chí mọi người còn giúp họ quản lý đất đai và biến nó trở thành một nguồn thu nhập. Cuối cùng mẹ của cặp vợ chồng học viên đã minh bạch lý do đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và những người tốt như vậy đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ.

Một vài học viên còn giúp tìm một trường tư thục nội trú cho cậu con trai bé. Tuy nhiên, cần có người đón cậu bé hai tuần một lần vào cuối tuần, trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Cuối cùng, chồng của tôi, là một học viên, đã đón cậu bé về nhà tôi.

Chúng tôi đối xử với cậu bé giống như con của mình. Chúng tôi dạy cho cháu rằng Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã đến để cứu cả vũ trụ và ĐCSTQ ở đây để hủy hoại nhân loại. Chúng tôi cũng nói với cháu rằng cháu là con trai của các đệ tử Đại Pháp và cha mẹ cháu đang làm điều ngay chính nhất trên thế giới này. Cháu không thể mang sự xấu hổ đến cho cha mẹ mình hay cho Đại Pháp, và trở thành con ngoan là một phần thệ ước mà cháu phải làm.

Đôi khi vợ chồng tôi quá bận rộn, cậu bé sẽ ở nhà các học viên khác trong khoảng hai tháng vào một số dịp. Chúng tôi khuyến khích cậu bé học Pháp và luyện công cùng chúng tôi. Không lâu sau đó, cha mẹ của cháu đã được thả.

Nhiều người dân địa phương nghe được câu chuyện về gia đình họ và đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã có tấm lòng rộng lượng như vậy. Nhiều người nói rằng không có nhiều người nhận nuôi một đứa trẻ không có cha mẹ nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã làm được. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Làm người tốt, kết thiện duyên

Ngày 27 tháng 3 năm 2017, sau khi ăn trưa, tôi lái xe ba bánh ra cánh đồng. Một người phụ nữ đi xe tay ga lao ra từ một con hẻm và đâm vào một bên xe của tôi. Tôi đã dừng lại ngay lập tức vì nếu tôi tiếp tục đi về phía trước, tôi có thể sẽ kéo theo cả cô ấy và chiếc xe.

Ngay sau đó những người nông dân trong vùng vây quanh chúng tôi. Tôi nhờ mọi người gọi cho người thân của người phụ nữ ấy còn tôi thì liên lạc với bác sỹ ở chỗ chúng tôi. Vào lúc đó, tôi muốn chứng thực Đại Pháp và cứu nhiều người hơn.

Bác sỹ và chồng của cô ấy đến hiện trường. Trên đầu cô ấy có một cục u sưng rất rõ vì thế chúng tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện để chụp cắt lớp vi tính và đo điện tâm đồ, để chắc chắn rằng cô ấy không sao. Chồng cô ấy muốn cô ở lại bệnh viện trong hai ngày, vì thế tôi đã trả 2.000 nhân dân tệ tiền viện phí và sau đó rời đi.

Ngày hôm sau chúng tôi tới thăm cô ấy, hy vọng sẽ giảng chân tướng cho cô. Là một học viên Đại Pháp, mọi người đang dựa vào tôi giúp họ được cứu, vì thế tôi phải làm thật tốt.

Ở trong phòng bệnh, cô ấy đang nói chuyện với anh trai và chị dâu. Anh trai cô từng là một cảnh sát trưởng của sở cảnh sát địa phương nay đã nghỉ hưu. Anh ấy biết rằng em gái mình đang đổ lỗi cho vụ tai nạn. Sau khi tôi thuyết phục cô ấy không nên đi xe tay ga nữa, chồng cô đã kéo tôi ra nói chuyện riêng và bảo chúng tôi hãy rời đi.

Ngày thứ hai, chồng cô ấy gọi điện và nói họ không có đủ tiền để trả hóa đơn của bệnh viện và muốn bàn bạc việc ấy với tôi. Tôi nói với họ rằng ngày mai tôi sẽ đến.

Khi tôi đến bệnh viện, người phụ nữ đang ngồi trên giường và trông rất khỏe mạnh. Cô ấy nói cô ổn rồi và muốn về nhà.

Tôi hỏi: “Bác sĩ có kê thuốc cho cô mang về nhà không? Tại sao lại mất tới 1.000 nhân dân tệ chỉ trong một ngày?”

Ban đầu, cô ấy nói với tôi rằng bệnh viện thật tham lam và không cấp thuốc cho cô nếu gia đình cô không trả tiền trước. Cuối cùng, cô tiết lộ rằng cô ấy đã cắt bỏ một bên ngực do bị ung thư vú một thời gian trước và cô ấy đã yêu cầu các bác sỹ làm xét nghiệm máu, đó là lý do tại sao hóa đơn lên tới 1.000 nhân dân tệ.

Tôi nói: “Tốt rồi. Đó không phải là lãng phí tiền bạc. Mặc dù xét nghiệm máu là thủ tục tự chọn nhưng như vậy cũng được.”

Anh trai và chị dâu của cô ấy đến bệnh viện đưa cô về nhà. Trong lúc chồng cô đang làm thủ tục xuất viện, tôi nói với cô ấy, anh trai và chị dâu của cô chân tướng về Đại Pháp và sự bại hoại của ĐCSTQ. Chúng tôi nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và rất nhiều lãnh đạo của ĐCSTQ, những người ủng hộ cuộc bức hại này, đã đang bị bỏ tù và phải đối mặt với những hậu quả do tham gia bức hại.

Tôi nói với người anh trai rằng những người có liên quan với Đảng sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt từ thiên thượng, đó là lý do tại sao anh ấy cần chấm dứt bức hại các học viên Đại Pháp và thoái Đảng. Có vẻ như anh ấy vẫn còn không quyết đoán vì thế tôi đã bảo anh hãy đọc cuốn tài liệu nhỏ viết về cách thoái Đảng hoặc tìm một học viên Đại Pháp khác để giúp anh ấy thoái Đảng.

Sau khi cô ấy xuất viện về nhà, tôi đã giúp cô ấy trả hóa đơn và cũng giúp cô truyền dịch. Tôi cũng nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy bảo tôi là một người tốt và cô ấy cảm thấy ổn rồi, không yêu cầu điều gì từ tôi nữa. Cô ấy cũng nhắn nhủ tôi có thể tới thăm cô ấy bất cứ khi nào.

Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, chị dâu của tôi nói rằng có lẽ tôi không nên trả tất cả số hóa đơn đó vì vụ tai nạn xảy ra là do lỗi của người phụ nữ ấy.

Tôi đáp lại rằng tôi tu luyện Đại Pháp và vụ tai nạn đã cho tôi cơ hội giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy. Tôi nghĩ rằng số tiền đã được chi tiêu đúng chỗ.

Mọi người trong thị trấn của chúng tôi khi biết về sự việc này đều đã nói rằng người phụ nữ ấy thật may mắn khi đâm trúng tôi và Pháp Luân Đại Pháp là tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/14/397040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/13/183617.html

Đăng ngày 14-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share