Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2020] Ngày 28 tháng 7 năm 2016, một người đàn ông ở thành phố Hải Thành đã bị bắt giữ và bị kết án ba năm rưỡi tù giam cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 19 tháng 12 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hà Bân, 58 tuổi đã kháng án nhưng sau đó một tháng ông được thông báo rằng bản án vẫn được giữ nguyên. Tháng 6 năm 2017, ông bị đưa tới Nhà tù Đông Lăng.

Dưới đây là câu chuyện ngắn gọn về những gì ông phải chịu đựng ở trong tù:

Bị tra tấn trong Khu Số 7

Khi ông Hà bị giam cầm tại Khu Số 7, ông bị đe dọa, đánh đập, cấm ngủ, từ chối gia đình thăm hỏi và không được phép mua những nhu yếu phẩm hàng ngày.

2016-11-21-minghui-liaoning-hebin.jpg

Ông Hà Bân

Trong nỗ lực “chuyển hóa” ông Hà, lính canh đã hạn chế ông cử động và buộc ông phải ngồi trong một góc phòng từ 6 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều. Tù nhân cũng đe dọa ông: “Nếu ông từ chối ‘chuyển hóa’, chúng tôi có thể khiến ông biến mất chỉ với một viên thuốc nhỏ!” Ông Hà cũng bị buộc phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công.

Bởi camera giám sát trong phòng không thể quay hai góc phòng, lính canh đã đóng hai tấm nệm tại các góc phòng để không cho người khác nghe thấy những gì đang diễn ra trong phòng.

Do bị tra tấn, ông Hà bị viêm da nghiêm trọng, nhiễm trùng da và da bị trầy. Sự nhiễm trùng khiến ông ngứa tột cùng. Đầu, bàn chân và chân của ông sưng phồng lên. Bàn chân của ông nghiêm trọng đến mức chúng bị nứt ra khi ông đi lại và ông không thể đi giày. Có một vệt máu đỏ ở trên ngực của ông.

Bị tra tấn trong Khu Số 3

Bất chấp tình trạng nghiêm trọng của ông Hà, ông vẫn phải lao động cưỡng bức khi bị đưa tới Khu Số 3 một tháng sau đó.

Quan chức nhà tù đã lo ngại về ông Hà và họ đã đưa ông tới Bệnh viện Số 7 Thẩm Dương và Bệnh viện Nhà tù Đông Lăng. Năm ngày sau đó, ông đã xuất viện vì ông từ chối hợp tác với lính canh. Một tháng sau, ông Hà đã hồi phục mà không cần bất cứ sự can thiệp y tế nào.

Cựu giám sát Khu Số 3 Lâm Tân Hải đã chuyển khỏi nhà tù thường làm nhục các học viên Pháp Luân Công bằng cách bắt họ ngồi xổm trong khi ông ta nói chuyện với họ. Ông ta đảm bảo mọi người đều phải làm việc và thường đánh đập các học viên từ chối làm việc, gồm có hai học viên ngoài 70 tuổi.

Khu Số 3 làm về ô, các tù nhân và học viên phải làm việc từ 12 đến 13 giờ một ngày. Nếu ai đó không thể hoàn thành sản lượng, sự thăm hỏi của gia đình sẽ bị đình chỉ và người đó sẽ không được mua những nhu yếu phẩm hàng ngày. Bất chấp sức khỏe hay tuổi tác, mọi người đều phải hoàn thành công việc được giao.

Lính canh xúi giục các tù nhân chửi rủa hoặc đánh những người không hoàn thành. Những người không hoàn thành còn bị các thù nhân khác giám sát sau khi họ trở về phòng của mình, điều đó có thể khiến họ vô cùng áp lực. Bởi khối lượng công việc lớn, ông Hà đã có triệu chứng của bệnh viêm thấp khớp. Các khớp ở ngón tay của ông sưng lên và đau, các khớp khác cũng bị đau.

Bài liên quan:

Sau khi bị kết án tù, sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Hải Thành đã đệ đơn kháng cáo


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184059.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share