Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2020] Dịch bệnh virus corona đang lan tràn tại Vũ Hán, và các học viên đều cảm nhận được tính cấp bách trong việc cứu người. Vậy nên, tôi đã tới một khu vực dân cư rộng lớn vào sáng ngày 4 tháng 2 năm 2020 để phát các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Có ba chiếc cổng để vào khu dân cư này. Chiếc cổng lớn nhất nằm ở phía Đông Nam, là cửa xếp bằng thép màu và đã bị đóng kín. Cổng thứ hai cũng bị niêm phong. Khi tôi đến cổng thứ ba, có vẻ như nó cũng đã đóng, và có một hàng xe đậu phía trước. Tôi tự hỏi mình nên làm gì. Sau đó, tôi nhìn thấy một ô thép màu đỏ để trống. Ô thép này không được kéo xuống. Điều này khiến tôi trở nên phấn chấn, vì dường như Sư phụ đang giúp đỡ tôi. Tôi đi vào khu dân cư và phân phát tài liệu trong bốn tòa nhà.

Tối hôm đó, tôi lại đến khu vực này và muốn dán các áp phích có thông điệp về cách giữ an toàn trong thời gian dịch bệnh. Nhưng cánh cửa tôi đi qua lúc sáng đã bị đóng kín. Một người đàn ông bên trong yêu cầu tôi đi vào bằng lối cổng sau, nhưng ở đó lại có mấy nhân viên bảo vệ. Một người bảo vệ hỏi tôi đã từng đi qua đây chưa. Tôi hỏi “Qua gì cơ?” Nhưng anh ta vẫn cho tôi vào khi thấy tôi đã ngoài 70 tuổi. Tôi dán một tấm áp phích ở lối ra vào của mỗi cầu thang mà không gặp bất kể vấn đề gì. Có hơn 50 cửa ra vào trong khu vực này. Sẽ khá muộn khi tôi làm xong mọi việc, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể ra bằng cổng mà tôi đã vào lúc trước không. Nghĩ lại, tôi biết Sư phụ sẽ giúp tôi, bởi vậy tôi nên kết thúc công việc một cách nhanh chóng.

Tôi vừa giữ tâm trí bình tĩnh trong khi dán các áp phích vừa nghĩ: “Mong mọi người hãy đến xem các áp phích này. Xin hãy nhẩm thuộc chân ngôn và lan toả thông điệp đó, tôi mong mọi người sẽ được an toàn.” Cuối cùng, tôi đã đến cổng ở phía Đông Nam. Tôi dán các áp phích ở mỗi bên cổng và sau đó phát hiện ra ở một góc có một tấm thép màu không được kéo xuống. Tôi đẩy cho nó rộng ra và thấy có đủ chỗ cho tôi đi qua. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm tạ Sư tôn đã an bài việc này cho tôi. Nhưng tôi cần phải làm thật nhanh để hoàn thành tòa nhà cuối cùng. Lúc đó đã gần 9 giờ tối. Sau khi xong việc, tôi đi bộ đến cổng đó. Bên ngoài cổng là một quảng trường lớn với ánh đèn sáng. Không có ai đứng ở đó. Tôi cảm thấy rất vui và một lần nữa trong tâm cảm tạ Sư tôn.

Ngày hôm sau, tôi đi dán áp phích ở một khu dân cư khác. Tại đó có một vài tiểu khu bên trong với hơn 20 tòa nhà ở mỗi tiểu khu. Đó là một khu phức hợp. Tôi đi đến đó vào ban ngày để xem đường đi lối lại ra sao. Ở các cổng đều có nhân viên bảo vệ. Tôi phát hiện ra một con đường hẹp nằm len lỏi phía sau một tiểu khu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm thấy hai cánh cổng nhỏ để đi ra ngoài. Nhưng đêm hôm đó hai cổng nhỏ này đều bị đóng kín. Có một cái cổng ở một tiểu khu rộng lớn khác, nhưng có một vài camera ở phía trên cổng. Lúc đó tôi thấy sợ và không đi vào bên trong. Tôi chỉ dán được 30 áp phích tối hôm đó.

Tôi đã hướng nội. Trong đêm đầu tiên, niệm đầu của tôi là chính đáng. Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu chúng sinh, bởi vậy Sư phụ đã giúp giải quyết vấn đề cho tôi. Vào đêm thứ hai tôi lên kế hoạch trước và có tâm sợ hãi. Tôi đã sử dụng những cách thức của người thường.

Sư phụ giảng:

“Mọi người nhiều khi suy xét vấn đề, đã [tạo thành] một thói quen: ‘Tôi cần thực hiện việc này, tôi cần việc này như thế như thế, việc kia cần như thế như thế’, nghĩ ngợi kỹ, ‘Chà, mình thật toàn diện rồi, thật viên mãn rồi’; nhưng đến khi thực hiện, thì tình huống thật sự thực tế lại thiên biến vạn hoá, có khi lại không đạt; (cười) không đạt thì lại suy nghĩ lại. Không phải làm như vậy. Hãy dùng chính niệm; chư vị thấy rằng cần thực hiện như thế nào, thì chư vị hãy làm như thế; khi gặp vấn đề tự nhiên chư vị biết được giải quyết ra làm sao. Chính niệm mạnh mẽ thì hết thảy đều thuận lợi, bảo đảm sẽ làm được tốt.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Thông qua sự việc trên, tôi đã đạt được nhận thức rõ hơn về Pháp của Sư phụ. Tôi phải giữ mọi ý niệm của mình luôn thuần tịnh. Tôi phải thay đổi quan niệm của con người, suy nghĩ trên cơ điểm của Pháp và làm các việc bằng chính niệm và Thần niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/22/401521.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/25/183397.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share