Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng camera giám sát và các công nghệ nhận diện khuôn mặt trên diện rộng để theo dõi và kiểm soát người dân. Việc kiểm soát chặt chẽ như vậy thâm nhập vào mọi phương diện của cuộc sống, khiến người dân có cảm giác như đi tới bất cứ đâu cũng đều có những con mắt đang theo dõi họ.

Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt hay bị sách nhiễu cũng là vì bị phát hiện bởi các camera giám sát này. Một số học viên không hiểu về công nghệ giám sát và thậm chí còn đánh giá quá cao khả năng của chúng. Những học viên khác còn lan truyền thông tin sai lệch, gây áp lực lớn cho những học viên đang phát tặng tài liệu chân tướng. Một số học viên không thể buông bỏ tâm lo lắng, mà từ đó can nhiễu đến khả năng làm tốt ba việc của họ hay thậm chí còn khiến họ dừng lại không làm nữa. Một số học viên còn không dám đến các nhóm học Pháp.

Sư phụ đã giảng:

” Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Trung Mỹ quốc [1999])

Thể ngộ của tôi là thiết bị giám sát không thể ghi lại các học viên, những người đang bước đi trên con đường thành Thần. Bất kể là công nghệ đó có tiên tiến đến thế nào thì nó vẫn ở tầng thứ của người thường, và chỉ có tác dụng đối với con người. Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Chúng ta cần chú ý an toàn và đối đãi với việc giám sát này một cách lý tính và thận trọng. Nhưng làm vậy cũng hoàn toàn không thể can nhiễu tới năng lực cứu độ chúng sinh của chúng ta. Sư phụ đã giảng:

“Cũng không được lấy hình thức tà ác của cuộc bức hại làm cái cớ để không chứng thực Pháp hoặc chứng thực Pháp không đạt;” (Tẩu chính lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Chúng sinh đang trong tình cảnh vô cùng nguy nan. Nếu chúng ta chỉ chú ý tới sự an toàn của bản thân mà không cố gắng đi cứu họ thì họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Cứu độ chúng sinh là trách nhiệm vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp. Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp ở bất kể địa khu nào, về cơ bản, chư vị chính là hy vọng được đắc cứu của chúng sinh địa khu đó, hơn nữa là hy vọng duy nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Trên thực tế, vì những camera giám sát này mà một số học viên đã bị các đặc vụ của ĐCSTQ phát hiện rồi bắt giữ. Nhưng những học viên bị bắt thì đều là vẫn còn có chỗ sơ hở trong tu luyện nên mới bị cựu thế lực lợi dụng. Ngoài ra, vào giai đoạn cuối cùng của quá trình Chính Pháp, các nhân tố tà ác đã giảm thiểu rất nhiều rồi. Sư phụ đã giảng:

“Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Xét về mặt kỹ thuật, thì camera giám sát, dữ liệu lớn và công nghệ nhận diện khuôn mặt cũng không tốt và lợi hại như vẫn nghĩ. Chúng ta không nên lo lắng quá nhiều về chúng. Trước những học viên chính niệm chính hành thì chúng không là gì cả.

Hơn nữa, cùng với tiến trình Chính Pháp và việc các học viên giảng thanh chân tướng, ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều cảnh sát, đặc vụ của Phòng 610 đã không còn tham gia bức hại nữa hoặc ít ra cũng không tích cực như trước nữa. Thậm chí một số nhân viên cảnh sát còn cố gắng bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. Nhiều trường hợp như vậy đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ. Điều này đã được nói tới trong một bài giảng Pháp của Sư phụ:

Hỏi: Xã hội nhân loại lập kho số liệu lớn. Camera được lắp ở [Trung Quốc] Đại Lục càng ngày càng nhiều, thêm vào đó là nhận dạng mặt người, nhận dạng cử chỉ, v.v. Phân tích số liệu được dùng tràn lan. [Như thế] đệ tử Đại Pháp phát tài liệu, giảng chân tướng là đối mặt với vấn đề an toàn lớn hơn, hay là không buộc phải quá lưu ý để tâm?

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp có con đường của đệ tử Đại Pháp. Nếu chư vị bước đi cho ‘chính’, thì can nhiễu sẽ ít. Tôi vẫn luôn nói rằng, chư vị bước đi cho ‘chính’, thì sẽ không xuất hiện vấn đề; [còn] mang theo nhân tâm mà làm, dẫu làm là việc Đại Pháp, cũng khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Nhưng mà tiêu chuẩn, phân tấc ấy [thế nào], làm được rất là khó; không có được cơ sở ấy thì vẫn là rất khó làm được, nên sẽ xuất hiện vấn đề.

Nhưng ngược lại tôi cũng nghĩ, mọi người biết đó, sản phẩm của Trung Quốc Đại Lục thì trong mắt con người toàn thế giới là hàng rởm nhất; đúng không? Tôi nghe nói camera ấy, lắp đặt 1000 chiếc, thì đến 500 chiếc không dùng được, (mọi người cười, vỗ tay) vừa chữa được cái này, thì cái bên kia lại hỏng. Nó là chất lượng ấy, nó là những thứ như thế; thêm lên đó là người nhiều việc ít, dù sao thì tà đảng Trung Cộng làm việc gì cũng đều là việc xú. Chẳng phải [nó muốn] làm 5G trên toàn thế giới sao? Những thứ của nó, làm ra thì người ta đều biết nó chất lượng không tốt, còn làm tiếp hay không? Mọi người rất nhanh đều sẽ phải quăng bỏ [nó]. (mọi người vỗ tay) (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Bất kể ĐCSTQ có sử dụng bao nhiêu camera giám sát đi nữa thì chúng cũng không có tác dụng đối với những học viên có chính niệm. Hơn nữa, những Thần tích triển hiện ở các học viên Đại Pháp đã khiến cảnh sát cũng phải ngỡ ngàng sửng sốt. Dưới đây là một vài ví dụ:

Một học viên là bác sỹ, vẫn luôn nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ. Cảnh sát đã lắp đặt ba camera giám sát ở gần phòng khám của học viên này để quay ở các góc độ khác nhau.

Người học viên ấy đã không nghĩ gì đến các camera giám sát này mà vẫn tiếp tục làm tốt ba việc. Ông không ngừng nói chuyện với những người tới phòng khám về Pháp Luân Đại Pháp, và các học viên khác vẫn tiếp tục tham gia nhóm học Pháp ở tầng hai của phòng khám. Gần đây, một số camera bắt đầu trục trặc và đã được thay thế. Nhưng các camera đã được thay mới này lại tiếp tục bị trục trặc chỉ một ngày sau đó. Trong vòng năm ngày mà cảnh sát đã phải thay camera đến ba lần nhưng chúng vẫn không hoạt động. Đội phó chịu trách nhiệm vận hành camera đã không thể hiểu được điều gì đang xảy ra, vì vậy ông ta đã vào phòng khám để tìm hiểu thông tin.

Nhân viên cảnh sát đi cùng vị đội phó này đã quá khiếp sợ trước chính niệm của người bác sỹ này, đến nỗi anh ta đã trốn ở trong xe cảnh sát mà không dám xuống. Để vào phòng khám, vị đội phó này đã giả bộ cần một ít thuốc. Học viên này đã hỏi vị đội phó rằng ông ta có phải là một đảng viên ĐCSTQ không. Vị đội phó này trả lời rằng ông ta đã gia nhập đảng ở tuổi 18, khi còn đang đi học. Học viên này nói: “Anh cần phải thoái ĐCSTQ càng sớm càng tốt. Anh hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Người đội phó này chỉ nói rằng ông ta ở đội cảnh sát hình sự mà không hề nhắc tới các camera giám sát đó.

Học viên này đã đề nghị người đội phó này quay lại phòng khám vào buổi tối. Cuối cùng người đội phó này đã hỏi về vấn đề trục trặc của những camera. Vị bác sỹ này nói: “Tôi không hề đụng tới chúng. Tại sao anh lại đến tìm tôi về vấn đề này? Nếu các anh đang sử dụng những camera đó để nhắm đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp thì chúng sẽ không hoạt động bất kể công nghệ của chúng có tiên tiến tới mức nào. Anh đừng làm những việc không tốt đối với các học viên nữa. Nếu không, tôi sẽ đưa anh ra ánh sáng đó”.

Người đội phó này trả lời: “Tôi đã nói với anh là chúng tôi cũng muốn làm những việc tốt. Chúng tôi sẽ không thay các camera này nữa”.

Học viên này nhớ rằng Sư phụ đã nói với chúng ta rằng một nửa số camera giám sát là không hoạt động. Những lời Sư phụ giảng ra đều là Pháp và những điều Sư phụ đã giảng thì nhất định sẽ là như vậy. Một nửa số camera đã bị Sư phụ khóa chắc. Số camera còn lại là dựa vào chính niệm chính hành của các đệ tử Đại Pháp mà phủ nhận. Sau kinh văn năm 2019 của Sư phụ, công nghệ 5G của ĐCSTQ đã bị tẩy chay trên toàn thế giới. Đây thực sự là một khảo nghiệm để xem mức độ tín Sư tín Pháp của chúng ta thực sự đến đâu.

Từ sau khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, các camera đã được lắp đặt ở trước nhà của người học viên đó, nhưng không có hình ảnh nào được ghi lại. Khi vị bác sỹ này chuyển đi, những camera mới cũng đã được lắp đặt ở gần địa điểm mới của ông nhưng chúng cũng không hoạt động. Thiết bị giám sát của ĐCSTQ sẽ không phát huy tác dụng bởi chính niệm của các học viên.

Một học viên khác bị ĐCSTQ theo dõi nghiêm ngặt thường ra ngoài vào buổi tối để phát tặng tài liệu. Thông qua tu luyện và gia cường chính niệm của mình, ông hiểu rằng toàn bộ thế giới này là sân khấu của các đệ tử Đại Pháp chứ không phải là đất diễn của tà ác. Sư phụ đã yêu cầu chúng ta đóng vai chính trong Chính Pháp, và vì thế chúng ta không nên bị ảnh hưởng bởi tà ác.

Người học viên này phát tờ thông tin chân tướng cả ngày lẫn đêm. Ông chú ý đến một số lưu ý an toàn cơ bản nhưng không để tâm tới camera giám sát hay người mà ĐCSTQ bố trí để theo dõi ông. Đôi khi có ngày ông đã phát tặng được hàng trăm tờ thông tin.

Khi người học viên này nói với cảnh sát trưởng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, vị cảnh sát trưởng đã nói: “Chúng tôi sẽ không bức hại ông. Chúng tôi cũng đã thấy học viên Lưu (hóa danh) hàng ngày phát tặng rất nhiều tài liệu Pháp Luân Công nhưng chúng tôi cũng không động đến ông ấy”.

Chúng ta hãy cùng lấy Pháp của Sư phụ để khích lệ chính mình tinh tấn bước trên con đường chính Pháp:

“Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó.” (Gửi Pháp hội tại Pháp [2019])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395534.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/18/182221.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share