[MINH HUỆ 11-3-2020]

Câu chuyện thứ nhất: Cả người và xe đều rơi xuống vách núi nhưng vẫn an toàn không hề hấn gì

Ông Châu vốn hành nghề bán thịt lợn nên thường xuyên phải đi lại về nông thôn để mua lợn. Mùa đông năm 2000, ông cùng bạn làm ăn đã mua được một con lợn nặng hơn 1 tạ của người dân trong làng. Ông buộc con lợn vào xe máy rồi chở đến lò mổ để giết mổ. Trên đường đi, ông gặp phải một chiếc xe tải lớn. Do đường rất hẹp, một bên là vách núi một bên lại là vực cộng thêm việc con lợn sống bị trói vào xe không ngừng quẫy đạp, chiếc xe đã mất lái, bất ngờ cả xe và người đều lao xuống vách núi.

Thời điểm đó, đi cùng ông còn có hai người thanh niên khác đang ngồi trên xe máy đằng sau. Khi họ nhìn thấy ông Châu bị rơi xuống, liền thất kinh nói: “Xong rồi, lần này xong rồi, ông Châu chắc không sống nổi.“ Hai người họ nhanh chóng dừng xe rồi nhanh chóng chạy xuống dưới xem sao. Khi tới chân núi thì họ thấy hai chân của ông lão đang mắc ở mép bờ của con rạch, thân thể chỗ nào cũng không bị thương hết, nhưng chiếc xe máy đã bị hư nát hoàn toàn. Con lợn bị trói vào xe vẫn còn sống nhưng đã văng ra trên cánh đồng. “Ồ! Ông Châu mệnh của ông thật lớn, chúng tôi còn nghĩ lần này ông chết chắc rồi.”

Ông Châu từ từ lấy ra một lá bùa hộ mệnh từ trong túi của mình và nói: “Hãy nhìn xem! Đây là một lá bùa hộ mệnh tôi nhặt được trên đường lần trước. Tôi đã mang nó theo suốt bên mình. Nếu không phải là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, tôi thực sự có thể chết ngay hôm nay rồi!”

Hai người thanh niên nhìn thấy lão Châu bị rơi xuống từ vách đá cao như vậy mà vẫn an toàn vô sự đều vô cùng thấy kỳ diệu và ngạc nhiên, họ cũng cảm thấy mừng cho ông vì đã có thể bình an thoát khỏi đại nạn.

Câu chuyện 2: Cây đá nặng 500 cân lăn qua người chỉ bị thương nhẹ

Một người bạn đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cũng tam thoái với hóa danh “Lợi Long”. Một mùa hè năm 2007, anh và một nhóm bạn cùng đến Quảng Tây để giúp một chủ doanh nghiệp gỗ chặt cây trên núi.

Một ngày nọ tại nơi chế biến gỗ, Lợi Long vô tình động phải một hòn đá lớn, hòn đá này cùng với một vài khúc gỗ lớn đột nhiên lăn nhanh về phía anh, lúc này đã quá muộn để tránh nó. Trong tình thế cấp bách vậy anh đột nhiên nhớ tới trước kia đệ tử Đại Pháp đã nói với anh chân ngôn chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Hòn đá lớn và những khúc gỗ lớn đã lăn qua người anh, ngay lập tức anh bất tỉnh không biết gì. Khi tỉnh dậy, anh nhận thấy khuôn mặt mình chỉ hơi có vết xước và lưng anh hơi sưng. Lúc đó anh nghĩ: Viên đá lớn này nặng phải hơn 500 cân lại thêm mấy trăm cân khúc gỗ tròn lăn qua người mình, nếu không có Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, cho dù không bị chết thì sẽ bị thương nặng mà dẫn đến tàn tật. Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng!

Câu chuyện 3: Chiếc xe tải 25 tấn tự động dừng lại

Châu Kiệt là một chàng trai trẻ làm nghề lái xe tải vận chuyển hàng hóa. Cậu ấy đã minh bạch chân tướng Đại Pháp từ lâu, cũng đã làm tam thoái. Cậu ấy đã kể với tôi một câu chuyện rất ly kỳ và kỳ diệu mà chính mình đã trải nghiệm qua. Cậu kể rằng có một lần cậu từng đến một nhà máy xi măng để lái một xe kéo chở đầy xi măng, ước tính cả xe với hàng hoá tổng trọng lượng phải tới 25 tấn. Khi đó cậu đang lái xe đến một đoạn vừa dốc, vừa cong, vừa dài. Đáng chú ý là phanh xe không ăn và gần như không có một chút phanh nào cả, phía dưới con dốc lại là một nhà hàng, phía trước nhà hàng còn đậu rất nhiều chiếc xe sang trọng, lại có rất nhiều hành khách đang ăn trong đó.

Chiếc xe tải không phanh lao xuống rất nhanh, cậu lo lắng đến nỗi ướt đẫm mồ hôi, không biết phải làm gì mới được. Lúc này đột nhiên cậu nhớ tới chân ngôn chín chữ mà một đệ tử Đại Pháp đã nói với cậu và lập tức đọc niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Miệng vừa niệm dứt, chiếc xe tự động dừng lại. Cậu ấy nói: “Nhìn thấy tình huống lúc đó quả thật quá thần kỳ không thể tin nổi, chiếc xe tự động dừng lại, lúc đó tôi vô cùng cảm thấy kích động, ngay lập tức rơi nước mắt vì biết ơn. Trong tâm nghĩ nếu không phải là Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra một tai nạn xe hơi thảm khốc không thể tưởng tượng nổi.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/明真相的人感谢法轮大法师父救命之恩(三则)-402103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/18/183682.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share