Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Bà Ngô Bội Văn đã khỏi bệnh lao nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bệnh của bà lại tái phát sau khi bà bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của mình. Trong khi ở trong trại giam, sức khỏe của bà suy giảm. Chính quyền vẫn tiếp tục sách nhiễu bà, thậm chí còn đe dọa tịch thu nhà của bà sau khi bà được trả tự do. Ngày 4 tháng 4 năm 2020, bà qua đời ở tuổi 55.

Bà Ngô, một dư dân ở thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông đã bị bệnh lao 13 năm. Tháng 8 năm 1998, triệu chứng bệnh của bà biến mất ngay sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa với năm bài công pháp.

Bởi sự phổ biến của Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại trên toàn quốc vào năm 1999, và vẫn tiếp diễn đến ngày nay.

Bà Ngô bị bắt giữ và cầm tù năm lần vì kiên định đức tin của mình. Vụ bắt giữ gần đây nhất của bà diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, khi bà đang học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà.

Bà Ngô bị phát hiện mắc bệnh phổi trong đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc và bác sỹ khuyên không nên giam giữ bà. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đưa bà tới trại tạm giam địa phương.

Lính canh trại tạm giam cưỡng chế bà Ngô phải làm việc nặng nhọc mỗi ngày và liên tục tăng khối lượng công việc cho bà. Khi bà không thể hoàn thành hạn mức, họ phạt bà phải lau dọn nhà vệ sinh. Sức khỏe của bà suy giảm do kiệt sức và suy sụp tinh thần.

Luật sư của bà Ngô nhiều lần yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà nhưng vô ích.

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, khi bà Ngô bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Kim Bình, bà liên tục ho và ho ra máu.

Luật sư của bà Ngô bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu trả tự do cho bà ngay lập tức vì sức khỏe yếu. Thẩm phán liên tục ngắt lời luật sư và kết án bà Ngô một năm tù giam cùng 2.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Ngô kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Sán Đầu. Thẩm phán được chỉ định tiếp nhận vụ án của bà đã quyết định trả tự do cho bà trước hai tháng sau khi biết về tình trạng sức khỏe của bà.

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, bà Ngô trở về nhà, cảnh sát đã cài đặt camera giam sát tại nhà của bà để giám sát. Các viên chức của ủy ban khu phố cũng liên tục sách nhiễu bà.

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, một nhân viên của Tòa án Trung cấp Thành phố Sán Đầu gọi cho chồng bà và yêu cầu ông trả 2.000 nhân dân tệ. Khi ông từ chối hợp tác, nhân viên tòa án đe dọa sẽ tịch thu nhà của họ và đem bán đấu giá.

Sự việc này đã tạo áp lực tinh thần rất lớn lên bà Ngô. Sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. Sau 10 ngày bị tòa án đe dọa bà đã qua đời vào ngày 4 tháng 4.

Bài liên quan:

Quảng Đông: Một phụ nữ lại bị kết án tù vì không từ bỏ đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/10/183986.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share